1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm metal, một đêm đầy rock

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi webcrawler, 12/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. skids

    skids Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chac chan la phai di xem roi ! Ah, ma chuyen thang vocal cua Da den , dau toc no vang hoe la phai roi , thac mac gi nua anh November Tears ? Bo me no toan la Tay ca day anh a !
  2. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Mutation là ban nhạc anh em. hehe anh ý chính là Tùng bao đấy mà! Này nhé, Mutation mà đánh chán hả? Hình như bác nào trong HCM city nói thế thì phải, nghe trên tv thì chán là phải. VD như bọn Tiết tấu mới này, nghe qua TV hát phô bỏ xừ, qua TV chả đánh giá được cái gì đâu! Nói chung đã là fan rock thì phải nghe Mutation!!! :-)


    Forever trust in who you are




    And nothing else matter!

  3. xackho

    xackho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Mk, ở Hà Nội đi show hoài sướng thế, ở Đà Nẵng chẳng có show nào cả.

    Rockfan Đà Nẵng click here: www.rockzone.2ya.com
  4. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Hay thật hôm liên hoan mình cũng đi xem chả biết hay dở thế nào cũng gật sái cả cổ nhưng mà ai chê Đá đen chơi dở thì nguời đó quá dở đi ,nói một cách vô tư thì họ chơi như vạy là quá đỉnh he he về nhà thấy còn suớng hơn đi xem the wall hà hà theo tôi chơi dở là mutation cơ hơ hơ tối hôm phía bắc em ko đi thấy mấy người đi xem về bảo nhau là có bọn đột biến nào đó chơi boulevar như dở hơi ha ha hôm sau đi xem mới biết là mutation tối chung kết chơi rock con diều ko dặc sắc lắm so với tên tuoi của họ chả hiểu tối nay lam an ra sao nữa hix hix ...còn đá đen thì ok phong cach va chơi như thế có gì đáng phàn nàn đâu nhỉ
    When I read the letter you wrote ,it made me mad mad
    ....
    But i still love you so,I can't let you go

Chia sẻ trang này