1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm mưa gió...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi quyen_my, 18/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật
    Bần tăng trong một phút yếu lòng để mất thiện căn, sa đà vào chốn rượu thịt, thật lấy làm hổ thẹn và đau xót.
    Vì vậy đêm hôm qua đã thức khuya sám hối, tụng đủ 10 lần bài Bát Nhã Ba La Mật kinh để siêu sinh tịnh độ cho 10 chiếc chân gà béo mập tẩm ướp gia vị gồm hoa hồi, mật ong... nướng trên than hoa hồng rực toả hương vị quyến rũ, đút vào miệng thấy béo ngậy mà thơm nức cả dạ.... ấy chết, lại thèm rồi,.... tụng kinh cho 10 con gà có những chiếc chân xấu số mà ngon lành đó sớm được về chốn yên lành, đầu thai kiếp khác, không làm gà thì cũng làm thành mực hay cá chỉ vàng gì đó.
    Ai di đà phật
    Quý tăng hữu Thích Đủ Thứ ở đâu mới đến, đừng nên sa ngã như bần tăng nữa. Hãy để một mình bần tăng phạm giới và bị trừng trị là đủ rồi.
    Còn mời chư tăng thì hãy đi ăn cơm chay thôi nhé.
    Bần tăng lòng thiện mênh mông, không nỡ để quý vị tăng hữu phải sa vào vòng nghiệp chướng, có tội lỗi nào bần tăng chịu là đủ rồi.
    -----------------------
    Thiện tai thiện tai
  2. Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new

    Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Không được,người nhà phật không thể thấy chuyện bất bình,chúng sinh khổ ải mà ngoảnh mặt đi được. Ta cũng sẽ giúp đồng đạo,tụng nguyện cho mười chiếc chân còn lại cho đủ cặp.
    Bần tăng luôn mở rộng ......mồm và cỗ lòng.
    Thân ái! chúc 7X một thứ 7 hạnh phúc.
    Mong cac ban luon hanh phuc la toi vui roi
  3. Bosch

    Bosch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Sau một hồi chiến đấu mệt cũng không nghỉ.
    -->> Hậu quả để lại là một đống xương gà trắng hếu ( Chắc vì nghĩ chưa hết thịt lên các bác nhà ta mút chùn chụt , ... hic sợ quá ).
    Tổng thiệt hại lên tới tận 40 con gà ( Tức 80 chân gà -->> CHoáng).
    Không hiểu hôm trước có phải là ngày họp mặt bất thường của rượu đêm 7x không ( THế mà cũng hết tới 10 chai rượu-->> Choáng).
    7X môn nào cũng giỏi, môn nào cũng khoẻ.
    K@
  4. DuachuotBu

    DuachuotBu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Híc híc... không biết bác nào hôm trước ham quá mà gặm nhầm cả một cái chân của iem rồi khi đi rõ ràng là còn nguyên đầy đủ 10 đầu ngón chân mà khi về thì lại còn có 4-5 ngón bắt đền các bác đấy... hu hu... Mà chân iem thì đâu có nhờn và thơm cơ chứ... hu hu bắt đền iem đi .....
    Thu đi để lại lá vàng. Người đi để lại muôn vàn nhớ thương
  5. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Thế thì DuachuotBu nên hỏi lại cô bạn ngồi bên cạnh ấy chắc là do uống nhiều quá nên cô ấy gặm chân mà không biết tội nghiệp thay. Đấy cũng là một cách ngăn cản tốt đấy, thế hôm nay sau khi biết bị như vậy có được chăm soc nhiều không bạn.
    Quả là tối hôm đó DuachuotBu đã gây ấn tượng rất tốt với 7XHN, hy vọng bạn sẽ luôn là một thành viên nhiệt tình của 7XHN.
    Tulipsblack
    Sometimes one has suffered so much that he has the right never to be able to say, "I am too happy".
  6. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu Quyen_my, ChittoSutumom nhòm xuống thấy giữa cơn giông gió có một đôi hug nhau chặt cứng, bụng dạ bẩu nhau kiểu kia thì "chăm phần chăm" không phải là 7X (đau khổ chưa, 7X chả ai có ai để mà hug nhau như thế cả ). 1 lúc sau thấy đôi ấy lò dò bước lên và... tòi ra ra một cái nick DuachuotBu.
    Thế có buồn không cơ chứ, ai lại đẹp giai thế kia mà chưa chi đã có người iu. Chị em 7X lại thêm 1 phen hẫng hụt.



    American Quyen
  7. Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new

    Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0


    Lần sau rủ tôi theo với nhé!Tặng các bạn chút thơ còm để nhắm rượu.


    Tống biệt hành tân thời

    Bồ đào mỹ tửu Dạ quang bôi
    Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi
    Tuý ngoạ xa trường quân mạc tiếu
    Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi.
    Dịch theo kiểu của hội Tiên tửu 7X là:

    Rượu Bồ đào chén Dạ quang
    Cứ lai dai mãi lên đàng làm sao
    Rượu vào ai chẳng tào lao
    Ngựa(xe) đi "chinh chiến" còn tao đi về.
    Chào thân ái!
    Kính anh chị em 1 ly và nhờ Vua sư tử giới thiệu tôi nhập hội.!
    Mong cac ban luon hanh phuc la toi vui roi
  8. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Lại một đêm mưa gió tiếp theo vào tối thứ Bẩy ngày 18 tháng 5, trên tầng 2 cafe Trung Nguyên, một số ông con bà con 7X đang say sưa tâm tình thủ thỉ thì đột ngột chíu, vèo, bụp...
    Tiếng bàn ghế xô đẩy, tiếng chai lọ choe choé đổ vỡ, tiếng con gái thét lên kinh hoàng, tiếng can ngăn và có cả tiếng cổ vũ của 1 vài tên hiếu chiến... Họ làm tí rượu rồi uýnh nhau cho bớt tẻ nhạt ý mà. Cánh đàn ông 7X gồm Quynhnguyen, Tu, Dragone, Tomcad, Commandos, Varity_xyz và một anh nữa bạn của Dragone bèn vùng dậy, mỗi người không ai bảo ai đồng loạt giang hai cánh tay săn chắc và mạnh mẽ của mình ra để che chở cho Quyen_my, XIM và Xuongrong. Ôi, cảm động muốn tuôn trào nước mắt. Hành động giang tay và chìa vai ấy nói lên tình thương yêu vô bờ bến của 7X man đối với 7X girl, khiến cho Q_m và 2 thục nữ cứ muốn cái bọn trâu bò ấy tiếp tục choảng nhau để được lấp sau các anh mãi như thế này.
    Cám ơn Dragone, Tomcad, Tu, và bạn của các anh đã không quản giông gió đưa XIM và Q_m về tận nhà. Riêng XR đã được sở hữu 1 mình QN.
    Cả đêm chả ngủ được.
    American Quyen
  9. Ghost_Killer

    Ghost_Killer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Thế 7x man không tham chiến hả?Món tủ 1/2 viên gạch đâu rồi.......

    Argentina là tất cả những gì tôi muốn nói
  10. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Thế sau cái lần cám dỗ chân chính tối thứ Bảy kia, bà chị quyen_my đã gục ngã chưa vậy
    Không hiểu sao nhưng sau đó em toàn thấy quyen_my đi với Tu thôi, hi...
    0.5 viên gạch thì phải mất công cưa đôi ra không, sao không ném cả viên cho nó to nó đau.... haha.. vụ này xôm đây !!!
    Italy VS Argentina in the final ---> Italy wins
    Được sửa chữa bởi - quocviet vào 20/05/2002 18:16

Chia sẻ trang này