1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm mưa gió...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi quyen_my, 18/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DuachuotBu

    DuachuotBu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Ôi thôi thế thì ....ế rồi...hết hy vọng rồi hic.. hic... Quyen_my làm tôi mất Tôi xin đính chính là không phải người yêu đâu ạ hì hì..... Các bác biết không. Hôm đó là một đêm mưa rất to và gió thì cũng hơi lớn hè hè... Nhà iem thì lại gần một cái khu mà người ta đồn là trước đây có rất nhiều người bị chết mới ghê chứ lị. Xe iem đang bon bon trên đường thì có cô bé mà các bác hôm đi ăn chân chị Dậu đều được biết đó. Xung quanh không một bóng người tiếng gió hú lên từng chập rồi lại xuyên qua cái áo mưa 3000 đ thủng lỗ chỗ làm cho nước mưa thấm qua và tăng thêm cái rét mướt. Iem đang cắm đầu phi thật nhanh vì trong lòng nghĩ đến mùi vị thơm ngậy của mấy cái chân gà và cái ấm nóng của những ly rượu đục (nước vo gạo) mà thấy chảy hết cả nước miếng, chỉ sợ đến muộn thì phải ngậm ngùi cùng đống xương khô. Quả thật lúc đó người thì trên đường nhưng lòng thì đã ở quán Mỹ miều rồi Bỗng dưng một giọng chanh vàng ấy nhầm oanh vàng ở đâu đó như vọng từ nơi rất xa bổng cất lên từ phía sau làm cho em giật mình sởn tóc gáy. Người xưa nói rằng những đêm mưa như vậy là thường hay có ma nữ đa tình lượn lờ ngoài đường để kiếm đàn ông con trai lắm, nếu có thấy ai gọi cũng đừng có mà đứng lại. Em đã bụng bảo dạ là mặc kệ không quay lại, nhưng thằng đàn ông trong em lại giảm ga bóp phanh rồi quay đầu xe lại mặc dù lúc đó quần em bắt đầu bị ướt không hiểu do nước mưa hay là nước gì đó cũng chẳng biết nữa... hí hí ..ngượng quá. một cô gái đang trú mưa dưới một cái mái hiên,. Anh ơi có đi xe ôm không ạ ? tiếng cô gái cất lên lanh lảnh. Ôi chúa ơi làm sao con có thể từ chối được cơ chứ trước một lời đề nghị của một cô gái trông cũng ăn mặc hơi bị tiết kiệm vải như vậy. Bao nhiêu nỗi sợ như bị cơn mưa cuốn trôi đi sạch sẽ, nhường chỗ cho một nỗi sợ khác. Cô ấy có phải dùng mỹ nhân kế để giết người cướp của không nhỉ ??? Trên báo bây giờ ngày nào chẳng đăng một vài vụ. Nếu mà như vậy thì ..... và kỳ lạ hơn nữa là khi hỏi cô ấy đi đâu thì cô ấy lại bảo anh đi đâu thì em đi đấy,.. .. híc híc lại còn thế nữa quả này thì toi rồi...Vừa đi em vừa cầu nguyện bằng đủ thứ đạo giáo mà em biết Cơ đốc giáo, Phật giáo, Hồi giáo....miễn là có thể qua được kiếp nạn này. Đường từ nhà đến quán Mỹ miều chỉ hơn 1 cây số mà em tưởng nó dài bằng từ đây đến Hải Phòng. Trên đường đi em cũng ý tứ hỏi rằng : "Tại sao cô ôm tôi chặt thế ? cô ấy bảo rằng em thấy anh cứ run lên, mà đi xe kiểu gì mà đi hình chữ chi nên phải ôm thật chặt hơn nữa xe ôm thì phải ôm chứ hí.. hí.. Vì vậy mà đã xẩy ra vụ hiểu nhầm của mọi người đấy ạ. hì hì... khi đến nơi, nhìn thấy Choc, Bosch, Tu,Quyen_my, .... gọi toáng lên, rồi khi được bác Buiviet rót cho cốc rượu và được cụng ly cùng bác Truongdu em mới bừng tỉnh, mới hay là em vẫn còn sống. Không biết các bác có để ý thấy em hay cười một mình hay không? vì lúc đó em thấy mình thật may mắn được cả chì lẫn chài. Tự dưng không đâu lại vừa được ăn chân gà + chân người đẹp chậc .. chậc quả là chẳng bõ cái công lo với sợ làm giảm thọ bao nhiêu là bao nhiêu của iem. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì mọi người lại lần lượt từng người một dần dần cáo từ ra về. Nỗi lo sợ dần quay trở lại tỷ lệ nghịch với số người thưa thớt còn ít lại. Nhiều lần vừa suy nghĩ tính kế thoát thân nên không ít lần gặm nhầm cả vào tay bác Buiviet bên cạnh ( xin lỗi bác nhé ) . Cuối cùng thì cũng chẳng nghĩ ra được cách là định về ngủ nhờ nhà bác nào rộng nhà và rộng cả tấm lòng nữa. Nhưng ôi thôi các bác nhà ta không hiểu nhanh chân do trời mưa hay nhanh chân do vợ con đợi ở nhà mà em vừa cúi xuống buộc cái dây giày để có vấn đề gì thì chạy cho nhanh, khi ngẩng lên ôi thôi ! chẳng còn bác nào. Kết quả của cái đêm hôm đó là hu.... hu.... chẳng dám kể tiếp nữa. Chỉ biết là em vẫn còn đang không ngồi dậy để mà gõ bàn phím được nữa vì bị lao lực... phải gõ bằng chân. Các bác hại em rồi.....
    Thu đi để lại lá vàng. Người đi để lại muôn vàn nhớ thương
    Được sửa chữa bởi - duachuotbu vào 20/05/2002 19:09
  2. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    Ly kỳ và hoành tráng wa bác DuaChuotBu ạ! Tiếc là hôm đấy bận tý việc nên không được gặp bác
    Mà ở nhà bác có hay đọc Liêu trai chí dị không vậy? Nói nhỏ: hôm nào chỉ cho tui cái chỗ có nhiều người chết ấy đi nhé !!!!
    [/red][/size=9]
    Nobody wants to be lonely
  3. XIM

    XIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Hôm thứ 7 QN đèo XR (hug chặt ko kém Duachuotbu và "em gái" của anh ý), đưa em về đến ngõ cách nhà em 1,5 km (khiêm tốn quá) rồi em tự đi về, thế nên em mới bị hụt mất vai chính nữ của cảnh phim mong đợi là cái màn lãng mạng Romeo và Juliet (chàng dưới hiên nàng trên ban công) nói chiện tình yêu. QM đi với Tomcad thì ok quá còn gì!!! Tomcad đóng thì siêu đạt rồi còn QM ko run chứ?
    Bravo 7X men
    XIM@
    Hãy yêu như chưa yêu lần nào
  4. buiviet74

    buiviet74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/08/2001
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Hic, hic... thật là tiếc, hôm thứ 7, Buiviet, TĐH, Landai phải về sớm, chẳng được ở lại để thưởng thức màn các man 7x đứng ra làm lá chắn cho chị em 7x. Đã thế lại còn bị mưa ướt lướt thướt .
    Xương Rồng ơi, mấy hôm nay vào đọc cái topic "Cảm giác..." của em chả thấy viết thêm gì cả. Té ra là dạo này không cần thiết phải viết nữa hả. Chúc mừng nhé . hị hị hị, lão QN này nhanh thật. Mình đang định phone đến cho em Xương Rồng: "'Anh rất nhớ em. Mình đi uống cafe nhé !" thì.... hic hic hic...
    Được sửa chữa bởi - buiviet74 vào 21/05/2002 11:51
  5. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Hehehe, hôm đấy mỗi mình anh Buiviet mang áo mưa thế là lại nhường cho 2 em. Landai thấy TDH ho sù sụ bảo TDH mặc áo mưa nhưng TDH lại bảo thích đi dưới trời mưa, thế là 3 anh em đội mưa đi về. Thế có lãng mạn không cơ chứ.
    Hic, hic, khổ thân em TDH, ốm từ hôm đấy đến hôm nay chưa khỏi.
    Một trăm con trai thời nay ấy
    Đừng nói ân tình với thuỷ chung
  6. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Giời ơi là giời, cô em XIM dễ thương ui, "hug" là hug thế nào? Không nhìn thấy cái yên xe đó còn có thể nhét thêm bé vào giữa được ư? Hừ hừ...
    To quyen_my : XR chỉ được "sơ hữu" một phần ba cái...yên xe của QN thui, híc, chứ "sở hữu" làm sao được cả lão ấy.
    Híc, bác QN ui, bác đi đâu rùi, để mọi người "mì xào" thế này à ?
    To bác Buiviet74 : Em ko còn hứng thú với topic đó nữa rồi bác ạ. Bởi vì những gì đã nói thì đã nói hết rồi. Bây giờ thì chỉ muốn sống một cách yên ổn bên mẹ thôi. Không thương ai, cũng ko nhớ ai cả. Cà phê đen ko đường còn uống được nữa là. Mà sao bác ko gọi điện cho em đi. He he...iem...chờ...

    I want to share my secrets with you...
  7. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    A Vịt và chị Landai ơi, sau rút kinh nghiêm nhá.
    Nhất định sẽ không về sớm.
    Sẽ phải ở lại đến tàn canh.
    Hic chứ suốt ngày ngồi tiếc hùi hụi thế lày thì ko ổn chút lào.
    He he, lại cúc cu rồi, buivit và XR chuẩn bị.... Mà chị XR nè, em nghĩ là chiêm chiếp thì thú vị hơn...






    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  8. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    Hehe, thứ bảy mọi người về sớm không được mục kích đĩa bay với cốc bay đầy trời.
    COMMANDOS
  9. OngLaoTapYeu

    OngLaoTapYeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Nghe chuyện yêu đương mà Lão thấy thèm quá đi mất. Hơ hơ đĩa bay có đậu vào trán ai không Commandos ??? thế mà hôm đó mình không đi được không thì tha hồ mà được bắn đĩa bay <==== Sở trường đấy . Ông già bắn đĩa bay không may đư u ' tt chun quầ n ..nn
    Gừng càng già càng cay.
    Người càng già càng máu.....YÊU​
    Được sửa chữa bởi - onglaotapyeu vào 22/05/2002 18:06
  10. buiviet74

    buiviet74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/08/2001
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Hay quá Xương Rồng ơi! Vậy thì còn gì bằng nữa.
    Dưng mà em phải cho anh biết trước cái lịch nhé, xem còn rảnh tối nào mà chưa có ai gọi điện đến ý. hì hì hì, không thì đụng hàng chết...
    Bui Viet

Chia sẻ trang này