1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm nào cũng khóc....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitcon_kid, 09/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Đêm nào cũng khóc....

    Cố kìm nén, cố k than thở, n hôm nay fải trút ra thôi, k mình chết già mất, k mình sớm đi viện vì bị bệnh khô mắt mất.
    Bao nhiêu đêm rồi nhỉ? cứ nhắm mắt lại là khóc...Nằm nghe bài "Ngày mai em đi" là nc mắt lại chảy dài, tại sao yêu hết lòng mà vẫn chỉ nhận lại tòan khổ đau, sau bn cố gắng, vun đắp thì vẫn chỉ còn mình mình bước đi???Cái cảm giác cô đơn cứ bóp nghẹt lấy mình. Giá như mẹ đừng tối nào cũng nhắc mình chuyện tình cảm thì mình cũng k nghĩ nh thế này đâu, nhưng mẹ lo là fải thôi, mình 25 tuổi rồi còn đâu... :( Bố bảo, k dẫn đc ai về thì chẳng có du học du hí gì cả. Bố mẹ có hiểu là mình cũng đang buồn lắm đâu. Nhiều lúc thấy trống vắng và tủi thân đến rợn người, mình lại là đứa hay suy nghĩ nữa, cứ thấy ai đó hạnh phúc lại chạnh hết cả cõi lòng, rồi thầm nghĩ bg mình mới đc như người ta huhu
    Làm con gái sao mà khổ thế, giá mình là con trai thì sẽ chẳng phải nghĩ nhiều đến cái chuyện cưới xin như này ýyyyyyyyyyyyyyyyyy.
    Thôi, bán than tí thế là cũng đỡ bùn rùi. Giờ lại quay sang học một chút còn đi ngủ, mai lại dậy sớm và một ngày mới bắt đầu, mình sẽ tìm kiếm niềm vui từ những điều nhỏ nhặt nhất ^^

    (Cuối cùng: Tớ giả vờ đấy, k fải đêm nào cũng khóc đâu hihi)
  2. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái bài này xong thấy hay hay.Bạn chủ toppic làm gì phải lo nhỉ.Mới 25t thì còn tận 2 năm nữa để tìm kiếm hạnh phúc .Thế mà!
    Thích nhất cái câu cuối cùng hihi.Thế mà!
  3. minhtq_46pfiev

    minhtq_46pfiev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ kiếm người yêu để đc đi du học, thì cứ bảo với bố mẹ là bạn trai con đang đi học bên kia, là bố mẹ cho đi ý mà, hii . Hay để tớ giả làm người yêu mấy hôm, cho bố mẹ yên tâm nhé. Thấy con gái khóc là kô chịu được.
  4. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy ảnh bạn Julia ở khán đài B trông cute quá.
    Sao Bố Mẹ bạn lạ nhỉ, tại sao lại phải dẫn được giai về mới được đi du học nhỉ?!. Tớ tưởng phải ngược lại mới đúng chứ, đi du học về rồi thì muốn dẫn giai nào về thì dẫn!?
  5. hoa_nao_anh_quen

    hoa_nao_anh_quen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi thấy nỗi buồn cũng vơi đi rồi, nh ma ma lại hỏi, con còn buồn hok. ôi giời. lại bùn thêm.
  6. marlborovn

    marlborovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    vụ này ngộ ghê ta , bạn anh có mấy thằng to cao đẹp trai lém , có có nhu cầu mượn dùng tạm ko anh cho thuê giá chỉ cốc cafe thôi .......! em định đi du học nước nào vậy ,,,,
  7. triixflix

    triixflix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    con gái học ít thôi, học nhiều quá là không lấy được chồng đâu.
  8. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    xinh ko kiêu và (...) ko tự ti=>bác sẽ có ng iu thui...
  9. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Tột cùng....
    Bao nhiêu đêm rồi nhỉ? tròn 1 tuần rồi thì phải, 1 tuần và đêm nào cũng thức chong chong k thể ngủ nổi. Tối thì cố gắng làm việc và học 1 chút để sáng mai thi, còn bây h thức chẳng để làm gì n k sao ngủ đc, sao mình lại rơi vào trạng thái này cơ chứ, sao thế này...
    Đã bao giờ mình thế này chưa nhỉ? nếu có thì cũng rất lâu rồi. Làm sao để vượt qua đây?
    Tắt máy, đặt mình xuống là lại nghĩ. Dạo này công việc k được thuận buồm xuôi gió, 1 vài kế hoạch đặt ra nhưng dần dần đi vào bế tắc. K có 1 chút hưng fấn nào để mình có đc năng lượng mà refresh bản thân.
    Mình ngoan quá, thực sự là quá ngoan. Lâu lắm rồi chẳng đi chơi tối, lâu lắm rồi k lang thang, k xõa cùng bạn bè. Tối nào cũng ở nhà lặng lẽ với cái máy tính. Buồn cười thật, n mình biết mình còn trong tình trạng dở hơi dở hồn thế này khoảng 3,4 tuần nữa cơ, ôi sao mà lâu thế :(
    Thỉnh thỏang cái đt sáng lên, lại vội vồ lấy nó, n chẳng có ai nt gọi điện h này đâu, mình đang hoang tưởng thôi, ngốc thế.
    Hôm trc xem bói thấy họ bảo mình có cuộc sống thăng rồi lại trầm. Đúng thật đấy. Những lúc vui là mình lại lo rằng sắp đến lúc mình fải buồn rồi, và i như rằng... cách đây gần 1 tháng thôi mình vẫn đang sống vui và hp lắm, thế mà 1 tuần nay thì lại rơi vào tình trạng thế này đây huhu
    Hôm nay nhận đc Application form ng ta gửi, bắt đầu lục đục làm giấy tờ, n mà vẫn fân vân lắm chẳng biết nên nộp từ bg rồi tháng 9 này đi hay là lấn ná đến sang năm mới đi.
    Mấy hôm nay cứ ốm lay ốm lắt, chán thế, đi đâu ng cũng như trên mây, yếu rớt ra. Đêm nào cũng đói n k có ng nhắc mình mua đồ ăn đêm, k có ng dặn mình fải nhớ uống sữa mỗi tối nữa rùi...mình fải tự lo cho mình thôi....

Chia sẻ trang này