1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm nào cũng mất ngủ. hu hu hu hu ....hu hu hu hu .....

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi dang_chet_doi, 23/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caydanhabo

    caydanhabo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua cũng bị mất ngủ ...mệt quá
  2. nice_eyes

    nice_eyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Hu hu !
    Từ hôm chứng kiến cái chết của ông anh do nhảy lầu tự vẫn đến giờ. 7 ngày không ngủ được rồi cứ nhắm mắt là thấy hình ảnh của ông ấy lúc tắt thở !
    Ác mộng của đời tôi !
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Lâu rùi mới có một đêm mất ngủ như ngày hôm qua..Chẳng hiểu tại sao mà đầu mình cứ trằn trọc những điều sẽ dự định cho tương lai..Hâm vãiLăn bên này lăn bên kia mà cũng chẳng ngủ được..Dậy bật đĩa xem..Xem được một lúc lại muốn ngủ ..Vậy mà thức đến sáng đi học cũng chẳng chợp mắt được tẹo nào..Đói dã man là đói..Sáng đớp ngay một bát xôi ko thì chết vì đói chứ ko phải chết vì thiếu ngủ
  4. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    ui mất ngủ ah?Nó là cái triệu chứng của E cách đây 3năm. Thế là cứ sau một đợt mất ngủ triền miên là được nằm viện cấp cứu vì suy nhược cơ thể... Thế nên E sợ lắm!!!
    Hay là các bác giống E đi, Đêm chơi ngày làm chiều tối đi ngủ....
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước cách đây mấy năm thì suốt ngày buôn điện thoại nên mất ngủ...Về sau làm cách nào cũng ko ngủ được trước 3,4 h sáng..Thời gian gần đây thì lại có trò online đêm..Nhg bây giờ tập mãi cũng ngủ sớm được..Tự nhiên hôm qua dở chứng..Điên người lên được..Nhg chiều về làm một giấc rùi..Cầu mong đêm nay đừng mất ngủ nữa
  6. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    tớ bị mất ngủ...do ban ngày ngủ nhiều quá...hehhe...
  7. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    thấy có rất nhiều lí do khiến các ban mất ngủ...
    Còn mình lại muốn được mất ngủ về đêm, đó là khoảng thời gian lặng nhất của một ngày, sự tập trung và cảm giác cô đơn giúp mình làm việc tốt hơn
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thích cái khoảng khắc về đêm đó..Được nghe nói là cái khoảnh khắc sống thật với bản thân mình nhất..Nhưng cũng là khoảnh khắc mà con người ta cảm thấy cô đơn và chơ vơ nhất..Nhưng dù sao giấc ngủ buổi đêm vẫn là quan trọng nhất..Cứ thức nhiều mới biết tác hại của nó..Mặt đầy mụn,già đi trông thấy..Mà đến lúc muốn ngủ lại đúng giờ thì còn phải tập chán chê ..Mệt lắm!
  9. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    " Đêm nay Bác không ngủ, không ngủ vì lo nỗi nước nhà "
    mụn thì ko thuộc sở trường của mình nhưng sờ soạn cái cằm cũng thấy le lói vài cọng râu thiệt, mụn thì ko thuộc sở trường của mình, biết làm sao được....chấp nhận thôi, trưa ngủ bù, làm tách cofe cái
  10. tinyfoxmas

    tinyfoxmas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Chắc tại chưa ăn miếng đu đủ trên nóc tủ

Chia sẻ trang này