1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm nào cũng mất ngủ. hu hu hu hu ....hu hu hu hu .....

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi dang_chet_doi, 23/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Michelle83

    Michelle83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    fải nói là ko fải là MẤT NGỦ mà là thói quen ko ngủ trước 1, hoặc 2 h --- cả ngày đi chơi, đêm về lại tí toáy sổ sách nhạc nhẽo linh tinh
  2. kale

    kale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Sozi hỏi hơi bất lịch sự 1 tí, "bạn bao nhiêu tuổi rồi??". Vì có thể vì tuổi tác & marriage satus đã làm bạn suy nghĩ nhiều nên mất ngủ chăng??
    Tớ có 1 cách, cũng có vẻ rất hiệu quả đấy, cậu thử áp dụng xem. Trước khi bạn đi ngủ hoặc khi mất ngủ bạn nên ngồi thiền 1 lúc (khoảng 15-30 phút). Cách ngồi như là sư ngồi tụng kinh ý, tức là khoanh chân lại, 2 bàn tay để trên 2 đầu gối, ngón tay cái & ngón tay giữa để chạm nhau, mắt nhắm lại (hoặc tập trung nhìn vào 1 điểm nào đấy!), đầu óc cố gắng ko nghĩ gì (ng` ta thường tập trung trả lời các câu hỏi trừu tượng như: ta là ai? Cuộc sống là gì? TY là ntn?... hay Lấy chồng điều gì là có lợi.. he he). Khi bạn áp dụng cách này, nếu như đầu óc bạn ko thảnh thơi hơn thì bạn cũng sẽ cảm thấy cơ thể hơi mệt mỏi, & khi bạn ngả ng` xuống ngủ thì giấc ngủ sẽ đến nhanh hơn! THẬT ĐẤY, hãy thử đi nhé! Good night!
  3. phu_thuy_de_thuong

    phu_thuy_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Pó tay, thử tất cả các kiểu rồi, vẫn không thể ngủ nổi trc 3h.
  4. kale

    kale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Thế thì ko giải quyết ngay "sắc đẹp" ngày nào giờ chỉ còn là dĩ vẵng!!!!!!!!! ==> dễ thành phu_thuy_than_chet lắm!!! he he
  5. NhuQuynh_HN

    NhuQuynh_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu dạo này mất ngủ nhiều thế hic hic hic , 2h mà vẫn tỉnh như sáo . Ăn rõ nhiều sen mà vẫn mất ngủ , sáng dậy mệt kinh khủng.
  6. phu_thuy_de_thuong

    phu_thuy_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Thành thần chết roài còn gì nữa, Hỏi mấy ông bà bên hội Khủng mà xem phù thuỷ xuống sắc như thế nào. Đau lòng chết mất. Hôm qua lại còn mất điện, nóng ko thể nào ngủ đc, đành chờ trời sáng, mát mẻ, lúc đấy mới có thể
  7. hik, hai hôm nay cái bệnh ngủ khuya lại có nguy cơ tái phát lại. Hik, hơn 2h sáng mà không tài nào ngủ được, hik! Một mình với mưa trong đêm khuya, không biết làm gì, cố ngủ đề mai không đi làm trể....nhưng sao khó thế này, hik!
  8. kreative

    kreative Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    học cách của các cụ già, trước khi đi ngủ thì đi bộ 1 tiếng
    hoặc cách của thanh niên : lên sàn lắc 2 tiếng
    không ngủ được k lấy tiền
  9. maynghenhac

    maynghenhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Thêm một trái tim đêm đêm không ngủ yên vì mất ngủ ....
    Chán ! đêm nào cũng 2, 3 giờ sáng chưa ngủ được ....
  10. vitxiem82

    vitxiem82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Sao mọi ngươi trong này giống mình thế, phải đến 1 tuần rồi, đêm nào cũng thức đến 1, 2h mới đi ngủ. Mà nằm xuống cố tình nhắm mắt cũng không ngủ được mặc dù người rất mệt. Đếm đủ thứ, nghĩ đủ thứ lại càng tỉnh ngủ hơn. Sáng dậy đi học, chiều đi làm thì buồn ngủ thế, tối lại đi có việc đến khuya. Thế mà cứ 10h, 11h định đi ngủ sớm lại ko ngủ được. Lại gầy đi mất thôi. Không biết bao giờ mới ngủ được.

Chia sẻ trang này