1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm nào cũng mất ngủ. hu hu hu hu ....hu hu hu hu .....

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi dang_chet_doi, 23/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanchettc

    thanchettc Guest

    những ai muốn ngủ hãy đăng ký với tui
    tui cho người ay giấc ngủ thiên thu lun
    khặc khặc khặc khặc khặc khặc
  2. dang_chet_doi

    dang_chet_doi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Kúc ku
  3. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Hic,hết mất ngủ vì trông người ốm lại đến mất ngủ vì 1 "người khác" Giờ mới biết sức chịu đựng của mình thế nào
  4. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá cơ, anh thì cứ ăn xong là buồn ngủ, trong khi còn bao nhiêu việc để làm, bao nhiêu trò để chơi mà mắt cứ díp vào với nhau. Giá như anh mà mất ngủ được như em thì tốt qá. Ngủ nhiều làm gì cho đời ngắn lại.
  5. em_yeu_anh_150382

    em_yeu_anh_150382 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    KO ngủ được cũng gầy đi đấy
  6. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    em gái có 1 kinh nghiệm chữa bệnh mất ngủ thế này nhé, xin chia xẻ cùng mọi người. mọi người ra chợ mua hạt sen tươi, về nhà 1 là luộc ăn (ăn rất bùi và bở), 2 là nấu chè(cái này những người nào sợ mập thì thui), 3 hấp cơm (mỗi bữa ăn 1 nắm là đc, mẹ em hay làm kiểu này). đảm bảo đến bữa thứ 3 thui là ngủ lăn bò càng. em gái khoảng gần 1 tháng trước mất ngủ liên miên, trí nhớ giảm rất nhìu và xấu xí đi nhưng đến giờ thì ngủ ngon lành lắm.
    chúc mọi người ngủ ngon!
  7. donal_cobain

    donal_cobain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    1 con bò...2 con bò.....3 con bò....khò khò............mắt tỉnh như sáo.... dậy chơi điện tử thôi.......
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thế ạ. Nghe chia sẻ lại nghĩ là...xẻ nắm cơm. Hạt sen tươi mua ở chợ về không biết lấy tâm sen ra chưa nhỉ, không cứ luộc mới nấu có mà đắng chết.
    Ngày xưa có đứa bạn mất ngủ 3 tháng liền. Sau lấy tâm sen sắc nước( chắc là theo kiểu pha trà), sau ngủ ngon. Kiểu đấy là bị mất ngủ kinh niên đấy.
    Có một điều, chắc tâm an thì sẽ ngủ ngon( trừ các trường hợp ảnh hưởng thời tiết, chất kích thích.... )
  9. tophit

    tophit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Cách của tớ là: vừa nằm vừa xem Tivi, hẹn giờ cho nó 60 phút nữa nó tắt. Film hay thì vừa nằm vừa xem, không hay lắm, thì vùi đầu vào chăn hoặc gối, nghe tiếng thôi, hic, chả bao giờ xem hết film cả, toàn đi ngủ trước.
  10. rikku_85

    rikku_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Híc híc cho em tham gia hộ những người mất ngủ với.Chẳng hiểu tại sao em đi làm cả ngày rùi nè,về lại đi chơi nè thế mà đêm về mắt vẫn nhìn trần là sao.Có ai giúp cả em với nào

Chia sẻ trang này