1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm nào cũng mất ngủ. hu hu hu hu ....hu hu hu hu .....

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi dang_chet_doi, 23/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi mất ngủ thì cũng khó chịu nhỉ em cũng từng bị như vậy liên miên đến nỗi ban ngày đi học mà cứ lâng lâng như đang ở trên mây ý bạn bè thường bảo trông mày như là rùi nhiều câu chọc lắm em nghĩ bác đừng suy nghĩ nhiều thì khỏi ngay thui ngủ lại ngon ngay mà em cũng thấy thế bác ạ tại vì mình nghĩ nhiều nên mới vậy chứ nếu ko nghĩ nhiều chắc ko vậy đâu bác đừng nghĩ nhiều hại người lắm em là kẻ từng trải qua cái giai đoạn như vậy nên em sợ lắm bác ạ em nói thật lúc đó trông em buồn cười lắm lúc nào cũng ngáp bác ạ thế mới khổ chứ ui trời nhớ lại cái thời đó mới sợ ( cách đây khoảng 1 tháng mà em gọi đó là thời đại hoàng kim )
  2. cafe_nau

    cafe_nau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.385
    Đã được thích:
    1
    Nếu bị mất ngủ thì thôi , khỏi ngủ nữa, dậy mà làm việc khác, còn hơn là tràn trọc fí time.
  3. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    thế làm thế nào để ko suy nghĩ nhiều hả ấy ?
  4. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Bác giải quyết hết mọi chuyện cảu bác suôn sẻ thì đâu có vấn đề gì bác giải quyết việc của bácđi rồi bác nghủ ngon ngay mà em thấy em giải quyết được thì em ngủ ngon ngay ấy mà

Chia sẻ trang này