1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm nay đệ không ngủ, không ngủ vì lo nỗi của mình.

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi tenkhung, 04/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tenkhung

    tenkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay đệ không ngủ, không ngủ vì lo nỗi của mình.

    Chào các huynh, các tỉ, làm ơn giúp đệ vài ý kiến dzới : có nên ở lại lớp chuyên hôn, khi mà năm tới là năm thi đại học rùi . Đi thì bạn bè lạ woắc, phải làm quen lại, chán lắm. Còn ở lại thì sợ bị bắt phải chúi mũi dzô môn chuyên , thi rớt đại học, làm sao bi giờ.....kíu kíu

    nguyễntrầnlêvôdanh
  2. Knight_Errant_new

    Knight_Errant_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Không nhất thiết là phải rời khỏi lớp chuyên để có thể thi đậu ĐH -các lớp chuyên trường mình đa số đều đậu ĐH.
    When there's a will,there's a way
  3. His_mother_new

    His_mother_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Ê tenkhung, chúng mình quen nhau phải không, mày đừng lo, học sinh lớp chuyên xưa nay chỉ rớt tốt nghiệp không hà chứ chưa thấy ai rớt ĐH cả, cứ yên tâm!!
  4. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    kh`i khi`, nói cũng đúng!!! k`hi khi`
    Bỏ thuyền, bỏ bến, bỏ dòng sông
    Cô lái đò kia đi lấy chồng
    Vắng bóng cô em từ dạo ấy
    Để buồn cho những khách sang sông
  5. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    khì khì
    "Đò ơi đò hỡi đò không ghé
    Bỏ lại mình ta nghe sóng lòng"
    H.Nhân

Chia sẻ trang này