1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm nay lại 1 đêm không ngủ..

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Lenin88, 11/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lenin88

    Lenin88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay lại 1 đêm không ngủ..

    BUồn quá các bác ah.Em và Ex dạo này đang có ý muốn quay lại với nhau...Tưởng rằng mọi việc diễn ra êm đềm,ngờ đâu 1 người thứ 3 đã cướp Cáo ngay trước mũi e...Hôm nay chính thức nhận đc tin Cáo nhận lời với thằng kia....

    Tự nhủ rằng sẽ không buồn,không tiếc 1 con người như thế..Nhưng k hiểu sao đêm nay tâm trạng rối bời,1 mặt vẫn yêu Cáo rất nhiều,1 mặt muốn ghê tởm Cáo....

    Các bác ơi liệu e có thể còn cơ hội với Cáo nữa không???

    Mời các bác 1 chén cho đỡ buồn...
  2. Lenin88

    Lenin88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0

    Được Lenin88 sửa chữa / chuyển vào 02:14 ngày 11/02/2009
  3. Lenin88

    Lenin88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0

  4. p2ptrp

    p2ptrp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    các bạn ko ngủ là đều có tâm trạng cả. Nhất là nhớ người yêu.
    Mình chẳng có niềm vui được nhớ như thế. Mình phải làm việc ... công việc là tình yêu lớn nhất của mình ... 1 đêm có lẽ ko phải là nhiều cho tình yêu đó phải ko?
  5. Lenin88

    Lenin88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy,buồn 1 đêm thoi,rồi mai ta lại như trước...
    Điều đáng buồn ở đây là chú kia lại thua mình về mọi mặt(theo lời nhận xét của Cáo)...
    Buồn vì không giữ đc NY,để 1 đứa kém tuổi m,thua mình tất cả,cảm giác nhục nhã,đau đớn...Tự nhủ sẽ không bao giờ tin vào lời của con gái nữa...không bao giờ....
  6. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    lúa cuối vụ rồi cũng phải chín
    gió cuối mùa rồi cũng thôi bay
    tấm chân tình rồi cũng sẽ vậy
    dù tê tái nhưng sẽ đắm say
    yên tâm đi chủ topic,phải luôn tin là,người có duyên,dù có chia tay bao nhiêu lần thì cũng sẽ trở về với nhau,yên tâm đê
  7. Lenin88

    Lenin88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn k cần chỉnh,em mời bác Hiệp khách 1 chén,,em là học đc nhiều điều từ bác đấy,
  8. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    kiếu đi em,anh ko thích uống rượu hay bia,chú mời anh cốc cà fê thì anh còn cạn
    làm thằng đàn ông,là phải luôn luôn tỉnh táo,tặng thêm chú mấy câu thơ này:
    dẫu cay đắng cũng đừng mượn rượu
    dẫu tình buồn cũng chớ lo âu
    nam nhi luôn phải nghĩ trong đầu
    bình tĩnh sáng suốt chuyện đâu cũng thành
    còn chuyện này,nếu chú cảm thấy bị tổn thương ghê gớm,cảm thấy ko còn tin vào con gái được nữa,cảm thấy không yêu được ai khác ngoài mối tình đầu...
    chú ở hà nội,đẹp trai,có style,kinh tế ổn,sống thoải mái...
    anh cho chú suy nghĩ 1 ngày,24h,rồi pm cho anh,anh mời chú vào nhóm bọn anh,hiện ở hà nội có 3 nam 2 nữ
    cả nhóm có 7 người,1 nam trong SG,1 nữ đi du học,toàn những người có hoàn cảnh còn kinh khủng hơn chú nhiều,thế nhé,thoải mái đi,chú còn trẻ,có jì pm anh...
    còn nữa,chú comm trong này phải để ý kẻo mod cho 1 chuỳ đi luôn đấy
  9. nguyenvmanh

    nguyenvmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    mất ngủ vì người yêu ư?
  10. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    Mất ngủ vì mất người yêu!
    Có chữ quan trọng nhất thì thiếu!

Chia sẻ trang này