1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm nay lại 1 đêm không ngủ..

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Lenin88, 11/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cukecvn

    cukecvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Tình đã hết như người đã chết bỏ đi bác trên đời này thiếu đíu gì gái sao phải vì 1 người bỏ bác tới 2 lần để mà buồn
    Em như bác e cứ đến thẳng mặt nó nói "Em đ.é.o đáng để anh yêu...blah blah blah"
    Zai đẹp, ở nhà HN, kinh tế khá đừng sợ là ko có ngưòi hợp bác ạ chúc bác VL vui vẻ
  2. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
  3. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Ngại quá ... e định join ...
  4. nguyenphuc59

    nguyenphuc59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    2.379
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm....khiến con người ta dễ mềm yếu nhỉ? nhưng cũng dễ thông cảm!
  5. trung135

    trung135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Bác không đú được với HKGH đâu.
    Quay đầu lại là bờ ......
  6. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Mất ngủ là do yêu hay do tức???
    - Nếu do hai đứa yêu nhau mà không đến được với nhau do hoàn cảnh ép buộc thì mất ngủ không ai nói làm gì. Đây éo bị hoàn cảnh gì ép buộc phải xa nhau mà là do thằng kia chen vào thì đâu thể gọi là hai đứa yêu nhau.
    - Nếu do tức mà mất ngủ thì hèn. Vì thấy mình không thua kém gì thằng kia mà mất là chưa nhìn lại mình. Lại thêm hành xác có phải là càng ngu không.
    Cái nhìn thấy là mất cái máy đập gặt là chuyện nhỏ, cái không thấy mất ngủ tổn hại khí chất, u mê trong chính bản thân mình là chuyện to lớn hơn nhiều. Có đáng thế không.
  7. Lenin88

    Lenin88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác của e là vừa yeu vừa tức bác ah.Nhưng sau 1 đêm em đã hiểu ra đc nhiều điều.Mình mất Cáo k phải do m thua kém hay trình còi gì,mà thực ra là con dâm phụ đó nó không xứng với mình. Trong khi mình đau khổ vì nó,nó lại ngồi ôm vai kề má với thằng kia.Hôm qua e đã rất cao thượng với nó khi e bảo nó là a mong e đc hạnh phúc,còn giờ nếu có gặp,em chỉ nhổ 1 bãi nước bọt.
    Có thể do Cáo là tình đầu của e nên e vãn còn 1 chút vương vấn,nhưng bây h với e,nó yêu ai,sống chết ra sao thì emặc xác.
    Việc của e bây giờ là tìm 1 người khác thực sự yêu thương mình.
    @Hiepkhach: Cảm ơn bác đã có lời mời,có gì em PM bác sau,
  8. TonNgoKhi

    TonNgoKhi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2009
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    10
    Cảm giác của e là vừa yeu vừa tức bác ah.Nhưng sau 1 đêm em đã hiểu ra đc nhiều điều.Mình mất Cáo k phải do m thua kém hay trình còi gì,mà thực ra là con dâm phụ đó nó không xứng với mình. Trong khi mình đau khổ vì nó,nó lại ngồi ôm vai kề má với thằng kia.Hôm qua e đã rất cao thượng với nó khi e bảo nó là a mong e đc hạnh phúc,còn giờ nếu có gặp,em chỉ nhổ 1 bãi nước bọt.
    Có thể do Cáo là tình đầu của e nên e vãn còn 1 chút vương vấn,nhưng bây h với e,nó yêu ai,sống chết ra sao thì emặc xác.
    Việc của e bây giờ là tìm 1 người khác thực sự yêu thương mình.
    @Hiepkhach: Cảm ơn bác đã có lời mời,có gì em PM bác sau,
    [/quote]
    Chú đừng có buồn như vậy,anh cũng đã từng gặp cảnh như chú.Đi sinh nhật bạn Cáo,mình tới muộn thấy Cáo còn ngồi trên lòng một thằng lạ hoắc(thằng này mình đã từng biết hồi còn học cùng trường,học thì éo học,chơi bời gái gú là chính...).Ngồi uống rượu mà anh cứ bơ đi,nhưng nhìn thấy tởm bỏ mịa,nó và thằng kia thì như trêu tức mình!Về nhà anh cũng xoá mịa nó số fone đi..coi như chưa gặp,chỉ tiếc cho Cáo gặp phải thằng kia,..nhưng thôi người ta đã hết tình thì chấp nhận!Quên gái đi chú,thấy chú cứ như vậy yếu đuối quá!
  9. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    anh thật sự kết lời tư vấn của chú đấy
  10. JQuest

    JQuest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Đau đấy bác à! Nhưng phải chứng tỏ là mình bản lĩnh hơn. Thắng ko kiêu bại không lụy. Thế mới gọi là bản lĩnh! Cạnh với bác một chén!

Chia sẻ trang này