1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đếm này

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi Miami, 22/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Miami

    Miami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Đếm này

    1..phút hâm tự dưng lang thang dọc Hyde Park chỉ để nhìn xem lá đã đổi màu hay chưa, thu rồi mà, đi học đã phải mang theo áo khoác rồi, thế mà lá vẫn xanh nhỉ.
    2... cái lá rơi xoay xoay cạnh nhau, nhìn ngộ nhỉ. Nhặt một cái thì sợ làm cái lá kia buồn vì cô đơn, mà nhặt hai cái thì chẳng có gì là độc đáo cả, mang về rồi cứ nhìn chúng có đôi thì ghét lắm. Thôi dỗi rồi, chẳng nhìn nữa, bước thẳng
    3... bước chân là từ ngoài đường phố nhộn nhịp rộn rã chui vào trong cái quán ăn quen thuộc suốt ngày lạnh buốt, đèn điện sáng trưng dù đang giữa ban ngày... Hik. tiếc dẻ 3s rồi quyết tâm nhảy vào cho đỡ phải suy nghĩ lăn tăn...
    4... cái nick sáng trong YM, cơ mà chẳng thèm chat với ai, tự dưng lại đi chat với một cái nick lạ hoắc, nhưng mà cũng hay, nhờ thế mà một buổi tối nhạt nhẽo trở nên livelier hơn chút. Thx người đấy nha.
    Thứ 5...là ngày hôm nay, ngày học cuối cùng của tuần, được nghỉ đến tận thứ 3 mới phải đi học rồi, ngày mai được ngủ nướng này, hi, chiều còn đi chơi cầu nữa, nhưng tối lại phải working rồi... Kệ, care đến những điều sung sướng đã chứ nhỉ...

    Mệt rồi, hi, để khi khác đếm tiếp...
  2. Miami

    Miami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    6h ...bắt đầu làm, vừa tới nơi thấy boss cười toe "hello A Mai" rõ to. Nhưng chỉ 6 phút sau là mặt mũi ai cũng méo xệch vì khách ở đâu ùn ùn kéo vào, ghét không chịu được... Hik, làm con bé từ sáng chưa hạt cơm nào cũng nhịn đói đến tối luôn...
    Thứ 7 là ngày mai nè, cũng lóc cóc đi làm luôn, nhưng chắc chắn sẽ được ăn cơm vì làm sớm hơn hôm nay 1h lận À hôm nay nghe nói có người hỏi mình, ai vậy ta
  3. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    1. Trong căn phòng tối om, leo lét ánh đèn bàn....giống khám chí hoà kinh khủng....
    2. Chợt đứng lên, vén màn nhìn ra ngoài sân, mấy con chim kêu quang quác...nhìn muốn cho ăn dép quá đi thôi.
    3. Ngồi vào bàn, cầm viết lên, đeo kiếng vào...chuẩn bị vào cê...học bài....
    4. Nhưng khoan, hơi đói bụng, cần cái gì đó vào bụng trước, ăn sáng đã.
    5. Ăn xong tự nhiên thấy lại buồn ngủ cực kì...bài học hả? để sau vậy? giờ đi ngủ quan trọng hơn.
    6. Heo lại lên giường, đánh một chén tới trưa, dậy ăn trưa luôn thể...
    7. Lại đứng dậy nhìn ra cửa sổ. Không biết có chàng nào ngoài đó mà cứ nhìn mãi....
    8. Vào nét....
    9. Vẫn chưa nuốt nổi một chữ....
    10. Life goes on...
    Hai tuần break đã trôi qua nhanh quá, ước chi nó trở lại, ăn chơi nhiều quá, chưa học hành gì cả.......July break tới mau nhé.....
    Được lambchop1308 sửa chữa / chuyển vào 10:15 ngày 24/04/2004
  4. cuncon_xinh

    cuncon_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    57
  5. GreedyGoldDigger

    GreedyGoldDigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Thế này có gọi là vi phạm luật bảo vệ thú vật không nhỉ? I bet the "animal right protector" will be after you in no time
    Thảo nào mấy hôm nay cứ có cảm giác bị nhìn lén, hoá ra....
    Học Highschool hay sao mà được nghỉ những 2 tuần thế nhỉ, chẳng bù cho mình
  6. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1

    Thế này có gọi là vi phạm luật bảo vệ thú vật không nhỉ? I bet the "animal right protector" will be after you in no time
    .............................................................................................................
    Tui chưa động thủ bạn à, chỉ mới liếc thì lũ chim đó chạy mất gùi....ánh mắt dao sắc của tui mà, nhìn chỉ có đui luôn....j/k[:D]

    Thảo nào mấy hôm nay cứ có cảm giác bị nhìn lén, hoá ra....
    Học Highschool hay sao mà được nghỉ những 2 tuần thế nhỉ, chẳng bù cho mình
    ................................................................................................
    Anh hai thân mến, iem học Macquarie Uni, bọn tui được nghỉ Easter Break tới hai tuần lận, và July thì sẽ là một tháng. Ganh tị chưa, chòi, già rùi mà còn chù ẻo tui học high shool là sao.... Còn tại sao được nghỉ nhiều hơn 1 số uni ở sydney này thì Chop có hỏi chancellor của trường rùi. Thầy xoa đầu Chop và bảo rằng :
    _" Tụi con học giỏi quá, nên cần gì học nhiều, cứ ăn chơi cho nhiều vào......", còn giả dụ có fail nhiều môn thì cứ...cứ...vô tư đóng tiền học lại con nhé. Thầy welcome cái khoản này à...."
    By the way, welcome cho ai muốn đến Macquarie Uni, North Ryde , Sydney...
  7. Miami

    Miami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    8h khách bắt đầu vãn dần.....
    Đến 9h thì gần như vắng hẳn... cũng đỡ, 4 đứa đi đi lại lại tán chuyện với nhau rồi thi nhau liếc đồng hồ...
    10h là tất cả lục tục dọn dẹp, hí hửng nghĩ đến giây phút được về...
    11h ... tất cả đã sẵn sàng để đi về mà sao còn có 2 bà kéo nhau vào ăn, tức nổ đom đóm mắt... may sao 2 bà đó cũng biết ý kêu take away thôi, thế là ta sau khi lấy tip chuồn thẳng
  8. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    $#%@ cái bọn Monash cho nghỉ Easter có 1 tuần, July break thì 2 tuần nhưng may là (ko biết có là xui ko) khi mà Liz thi xong sớm nên sẽ có 34 days nghỉ, có ai đời thứ 6 tuần 13 học xong thì thứ 2 tuần 14 đã thi 2 môn, 3 ngày sao lại thi 1 môn, tuần 15 thi 1 môn
    12: 12h trưa mới ngủ dậy
    1: 1h chiều mới ăn xong bữa sáng + trưa
    2: 2h làm xong cái quiz dở hơi rồi submit để lấy grade
    5: đọc và trả lời xong 1 chương management
    6: hết thức ăn nên lại fải đi cook
    7: quần áo đã giặt xong, fải đi fơi
    12: đọc và trả lời xong 1 chương nữa
    1: thôi đi ngủ thôi, mệt quá rồi

  9. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Topic này hay thật nhỉ.......Đếm này .......12345, 678910..........heheheeh..........Bồi, Đầm, Già , Ách.......em hết biết đếm nữa rùi chị Miami ui............
    1- 5h20 Báo thức
    2- 5h30 Thể Dục
    3- 6h00 Vệ sinh cá nhân
    4- 6h20 Cơm sáng
    5- 6h45 Điểm danh
    6- 7h30 Học tập
    7- 11h30 Cơm trua
    8- 12h00 Ngủ nghỉ
    9- 1h15 Báo thức
    10-1h45 Học tập
    11-4h15 Tăng gia sản xuât
    12-5h00 Thể thao
    13-6h00 Cơm chiều
    14-7h00 Đọc báo, xem tin
    15- 8h30 Điểm danh
    16- 9h00 Ngủ nghỉ
    ...............................
    17- 11h00 Bò ra 50 thước
    18- 11h15 chạy băng qua nghĩa địa để tránh vệ binh, thằng nào bị bắt ráng chịu muỗi đốt một đêm ở chòi gác
    19- 12h00 Ra tới đường cái, tới thẳng quán Bà Sáu cháo đêm hay qua khu cà phê đèn....................dầu........
    20- 3h00 Tập trung cổng 13 Ngã ba cây sọ gần bìa rừng
    21- 3h15 Chạy băng qua nghĩa địa
    22- 4h00 Về đến doanh trại ngang nhiên đi vào vì mấy thằng gác ngủ gục ngáy khò khò
    23- 5h20 hôm sau cũng như hôm trước 730 ngày y như thế...................The hell................

  10. Miami

    Miami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Gần 12h vẫn có kẻ gõ cửa nhà mình lục tục trả đĩa,hik, khổ thân ghê. Trời thì rét, lại nửa đêm nửa hôm vẫn còn phải chạy ra ngoài đường, ui, mình mà thế chắc ngủ ở nhà cho khoẻ, hi.
    1h chắc vẫn chưa ngủ được, hik thế này mai làm sao dậy sớm đi học được đây. Chết mất thôi.

Chia sẻ trang này