1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đếm này

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi Miami, 22/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bebonnie

    bebonnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Ôi, Gut Fri có khác...hờ hờ hờ...mọi người đi chơi hết dzồi...mà cái nào cũng closed thì đi đâu dzị kìa???
    Chán quá, không còn gì chán hơn...bùn wé...
    Easter đúng là chán thiệt...đói meo mà woolie nó hổng chịu open mới chít...
    Cạp mấy cái easter eggs ...so nauseating ...hay tại vì được cho easter eggs dzẻ hả trời...
    1,2,3 sao đọc hoài vẫn chưa hết 60 trang vậy...
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Thế mà không đi Easter Show chơi, ở nhà gặm ba cái thứ đấy làm gì cho nó... tròn người ra hả bé? Hôm nay lys đi chơi về, cũng thấy đỡ chán hơn cảnh nhìn thiên hạ vắng teo... Ở đó đông lúc nhúc mà.
    Nhưng năm nào cũng thế, ba cái trò linh ta linh tinh xanh xanh đỏ đỏ, có mấy con bò con lợn (heo ) là hay. Tìm mãi chẳng thấy thỏ đâu, mang tiếng Easter. Lunch time xếp hàng muốn xỉu vì nắng, toilet xếp hàng dài không kém. Có cái triển làm của Woolwworth cũng hay. Nhưng mà nói chung cũng vẫn chán. Dân Úc này dễ tính thiệt, năm nào cũng thế, mà năm nào cũng đi, người cứ lúc nhúc...
    Bé mới đếm đến trang 60 thì còn khướt. Lys còn nợ 300 trang sách có dư kia, nhưng đang còn tí tởn lắm...
  3. DontAskMeWhy

    DontAskMeWhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    1
    1...2...3 ngày nữa mới fải đi cày lại.Ở nhà mà ko có trò gì đúng là chán vật
  4. Miami

    Miami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    1,2,3 ... 3 ngày rồi ... lần đầu gặp phải một người khiến những suy nghĩ trong đầu lung tung, lẫn lộn đến thế... lần đầu tiên phải suy nghĩ và thắc mắc rằng mình đang làm đúng hay sai với cái đuôi này...
  5. vegemite

    vegemite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    1..........10 sau đúng 10 ngày mới được ngồi cầy bàn phím và nghía màn hình thâu đêm như hôm nay
  6. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Chú ui, thức khuya như vậy nổi mụn, giảm sắc đẹp bây giờ
    1.2.3.4.5.6.7 hix..hix....bảy ngày nữa thôi là được break roài....2 weeks tha hồ mà chơiiiiiiiii...., anyway, chơi cái nổi giề...2 essays , một group project chết iem...hix..hix...
  7. Miami

    Miami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Lần thứ bao nhiêu rồi không biết? Vẫn chưa chừa hả, sao mà ngu lâu khó đào tạo thế hả M? Vẫn dính vào mấy chuyện tc vớ vẩn xong rồi chán đời một cách ngớ ngẩn...
    Người ta khóc buổi sáng còn mình khóc buổi chiều, sung sướng nhỉ...
  8. bebonnie

    bebonnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Roài...hehehe...class của tớ đã end tối hôm nay roài....hờ hờ hờ....Breakkkkkkkkkkkkkkkk.... của tớ bắt đầu.....Lêu Lêu có người vẫn còn đi lecture ngày mai...hờ hờ hờ...
    Giờ chỉ chờ thứ bảy thôi...
    1,2,3......thứ bảy mau tới lên...hix..hix....chờ đợi giây fút này lâu lắm roài....giờ ba ngày tới lâu ơi là lâu cho mà xem...
    P/S: Tớ fải dùng color khác, dùng cái green nhìn cứ lẫn lộn qua bạn Miami hoài ...

  9. vegemite

    vegemite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    bé ơi, chú đây chưa tới đầu 3 mà bị gọi như thế này thì làm sao lần sau dám vào đây nữa
  10. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Đếm ngược được ko?
    Ước gì 3 tháng trôi qua vừa rồi mới chỉ là 3 tuần... Cho em có cơ hội để hiểu về anh hơn...
    Tuần sau, anh lại trở về với the down under rồi, chẳng biết nên nhớ những ngày này ko?...

Chia sẻ trang này