1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đếm này

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi Miami, 22/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có trả đĩa thui à? Chị Miami chẳng tâm lý gì cả ...khổ thân cho anh chàng kia .....huhuhhuhuhuhuh.....Đôi khi có thể vượt cà mấy ngàn cây số chỉ để được nhìn mặt một lần cho đỡ nhớ nhung đấy mà.........hehehehehe........
    1- Gọi lần đầu ....tút..tút..tút..........máy bận
    2- Lần 2 ........reng......reng .........reng...........nobody......
    3- Lần 3 ........reng......reng .........reng...........nobody......
    4- Lần 4 ........reng......reng .........reng...........nobody......
    5- Lần 5 ........reng......reng .........reng...........vẫn thế chẳng ai nhấc máy.....chán thật
    Lần 6 ........reng......reng .........reng..........chẳng biết tình hình ra sao?
    7- .........vẫn vậy.......bệnh tình thế nào rồi nhỉ...........lo lắng quá..........
    ..............2h00 ngủ thui...............mai đi học lại rùi........
  2. vicky_ffx

    vicky_ffx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    thời tiết ở Syd bắt đầu lạnh. sau 2 weeks holiday.holiday đc đi ngủ muộn, dậy muộn. hôm nay lại đi học tiếp,7am đã phải dậy... rùi chuẩn bị revise for half yearly exams.
  3. Miami

    Miami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Hơ ếch gì đó ơi, chỉ có mỗi việc trả đĩa thì thế thôi chứ, tớ đã cho mượn cái đĩa khác về xem tiếp còn gì. Nói thế dễ gây hiểu lầm chết, nhà gần nhau thì chạy qua trả để lấy cái khác về xem thôi chứ thật ra cũng chẳng tử tế gì đâu
  4. cyber_guun

    cyber_guun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Nào, cùng đếm với bà con cho đông vui nào:
    7h: rủ em đi ăn KFC, sao hôm nay em dễ thương quá mờ ơi.
    8h: rủ em đi xem phim, hai đứa liều thật, sắp thi rồi mà vẫn tí tởn đi xem phim. Em có biết là anh phải cancel cái group assignment lúc 6h với cuộc hẹn đi uống cafe cùng thằng bạn thân lúc 8h để đi cùng em hôm nay không?
    9h: vẫn đang trong rạp xem phim, taking lives, phim scary quá làm em giật mình, lúc này chỉ muốn nắm tay em để em đỡ sợ nhưng không dám.
    10h: xem phim xong rồi, đưa em về nhà, sáng mai em phải đi học sớm mà. Hai đứa không nói gì. Sao lần nào cũng vậy nhỉ? Xem phim xong là chẳng ai nói gì cả, mặc dù trong lúc xem phim thì hai đứa nói liến thoắng.
    11h: lên mạng, gặp em, lại "tám" tiếp, đang nói chuyện ngon lành thì tự nhiên argue với em chuyện đâu đâu, em nói "don''t push urself so hard, you''re better sleep now", thế là mình cũng đi ngủ luôn, ngoan thật.
    12h: không ngủ được, bật TV lên xem cái.
    1h: oh damn, what''s wrong? Still cannot sleep.
    2h: chán quá, mất ngủ thật à? Gọi cho em thử xem, em không nhấc máy, chắc em đi ngủ rồi.
    3h: vẫn không ngủ được, chán quá.
    4h - 5h: đêm nay chắc thức thật rồi, tại sao nhỉ?
    6h .... chưa biết.
    Em ngủ ngon nhé, đừng bao giờ thức như anh.
  5. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Í ẹ...Ếch có nói gì đâu nhỉ mà Miami vội vàng giải thích rùi .......hehehehe..........sao vậy nhỉ...............
    Cuối cùng trời cũng tối.........
    8h30 : gọi mãi vẫn chẳng được.........gọi tiếp vẫn không.....lo lắng quá, chuyện gì xảy ra vậy nhỉ........... đổi sim nhắn SMS.........một tin, rùi 2 tin...thời gian vẫn nặng nề lướt đi...........W R U?W H W U?..........Lại đổi sim, gọi tiếp..............Oh, có tín hiệu...tắt máy........tức không thể chịu nổi...gọi tiếp, tút, tút, tút...máy vẫn tắt............Có một điềm báo chẳng lành.............10h30 nhận được tin nhắn.....sao lại "rối tung" nhỉ??? Không hiểu nổi................SMS tiếp tục........reng, reng, reng....Mừng quá cuối cùng cũng gặp được..............."Sorry................."...........Vẫn giữ thái độ vui vẻ và làm ra vẻ "đàn ông" lắm, nhưng trong lòng đã "tan nát tự bao giờ"............Cúp máy, vẫn bình thản leo lên giường để ..........thức............2h01 ........Thôi ngày mai trời lại sáng.......Hy vọng và vẫn hy vọng một điều gì đó....... sẽ chẳng bao giờ thay đổi......

  6. Miami

    Miami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Hmm. xem nào :
    10h...30 lóc cóc bò dậy đi meeting, hik, thế là absent mất một buổi học
    1h.. mua được 3 cái quà sinh nhật
    2h... về nhà chit chat một hồi chán, xách balô đi tiếp.
    3h... tám chuyện ở tận enmore.
    4h... có mặt tại marrickville
    5h... lang thang bến xe bus
    6h... về đến nhà, lôi kéo cả nhà đi ăn ngoài.
    7h... có mặt ở quán HQ trên city
    8h... tay trong tay... với bà chị cùng nhà
    9h... lên net, chat chit...
    10h... tiếp tục chit chat
    11h... vẫn còn chat chit...
    12h... in singing room
    1h... ôi cái giường yêu quí, ta yêu mày lắm cơ
  7. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    1...Reng ...Reng...tiếng alarm đáng ghét...lóc ngóc bò dậy, mặt còn ngái ngủ....vừa thức dậy vừa tự chửi thầm mình, trời thế này đáng lí chùm mềm ngủ thì lại lóc cóc lê bước trên đường...bực không tả được...Hừm...
    2...Lại đếm tiền 5,10,20...1,2,5,10,20...swipe card..đau cả tay...mà toàn đếm tiền của thiên hạ không mới buồn chứ....
    3..Bụng đói meo mà mặt lúc nào cũng cười cười yeah yeah...yup..yup... gut'' date mate, hi sir..ms...how are ya....cười nịnh ra mặt thấy ghét quá...Chop à......
    5...Customer gặp mình cứ ni hảo, nị hảo ma....? Khổ quá, I''m not Chinese...thế mà 100% người cứ nị sủa..nỉ không surẻ mãi....
    6...Mắt lại liếc nhìn wrist watch...sao hôm nay thời gian qua lâu quá nhỉ.......1.2.3 ..
    5...Lại chờ...mấy chiếc bus mắt toi, chờ đỏ cả mắt...
    6...Đã nghèo sao còn mắc cái eo...đôi giày fomal iu quý của tui 1 bên bay toi mất cái ghót...hic..hic....
    7. Vẫn chưa thoát bởi bọn Tàu...cứ xa xả Cantonese bên tai...Có hàng xóm như thế đời em thật xúi...Nhét bông gòn vào tai ngủ một giấc....
    8...Lại ăn....
    9...lại ngủ...
    10...lại ăn...
    11...lại ngủ...
    Khi nào thành Ụt sẽ báo cáo sau....
  8. Miami

    Miami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    1,2,3,4 ngày rồi cả 2 ăn ngủ không yên.
    4 ngày rồi đầu óc căng và quay mòng mòng, ko kiểm soát được. Ước gì giờ ngày dài ra mấy tiếng nhỉ.
    1,2,3,4 tháng rồi... thế mà sao vẫn không thấy có gì chắc chắn mấy, thỉnh thoảng vẫn nghĩ nếu như mà....
    1,2,3,4 người đang làm mình phải suy nghĩ rất rất nhiều, mà nghĩ mãi nghĩ mãi chẳng rút ra được cái cóc khô gì. Chán.
  9. Miami

    Miami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    1,2,3....40,41. còn có 41 ngày nữa thôi mà.
  10. cuncon_xinh

    cuncon_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    còn 41 ngày nữa, biết là thế mà hôm nào cũng lẩm nhẩm đếm đi đếm lại, chỉ sợ là đếm thừa ra ngày nào...
    5.30 quyết định đi ngủ, nằm mãi vẫn chẳng ngủ được, mắt thì hướng ra cái computer, đầu thì lởn vởn nghĩ ngợi lung tung, mắt thì đầy nước, môi thì cắn chặt lại..
    8.45 mở mắt ra, có người đã đi thật rồi, mắt lại ướt... Nghĩ mà thấy ông trời ác thật, để người ta xa nhau từ đầu nọ đến đầu kia trái đất, rồi tưởng sẽ mang người ta lại với nhau, ai dè khoảng cách vẫn cứ là khoảng cách, đứa đầu nước, đứa tít tận cuối nước... ghét thế chứ
    9.15 rồi, chuẩn bị đi học nào...
    mau mau đến tối nhé... để được đếm "40 ngày"

Chia sẻ trang này