1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đếm này

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi Miami, 22/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haminh

    haminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Một ngày weekend tuyệt vời.
    Đi chơi rất vui, lâu lắm rồi mới vui như vậy.
    Trên đường về, ủi vô xe người ta. Tốn hết 1 tháng rưỡi lương để sửa. ....--> Một weekend hết vui!!
  2. bibo_bong

    bibo_bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    người ta nói 12h là giwèo thiêng, đúng ghê... đang 8 hay thì phhut cuối người ta giận... hixx hixx.....So sorry......chả biết text mess gùi thì có hết giận không nữa.... đừng giận nha...
  3. bibo_bong

    bibo_bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Đếm nào:
    0: sướng roài bữa nay ko phải học tiết 0 vậy là được ngủ nướng thêm một chút...hờ hờ, vậy mà cũng ko yên, bị thèng bạn đánh thức hỏi là ko đi học àh, grừ grừ, hôm nay ta đâu có tiết 0 đâu mà hỏi, thía là vỡ mộng ngủ nướng ngày thứ 4, lóc ngóc dậy di vô bath room, lát nữa gặp chít với ta hờ hờ...Mà sao tự nhiên wan tâm nhau thía, mai Mel mưa to roài hờ hờ
    1,2: vô học esl late 5min, đâu fải tại mình đâu tại cái train noá delayed chứ, hờ hờ nhưng mà vô thấy vênh chán, cả lớp đang đợi 2 đứa để chụp hình, mà chả biết để làm gì... vào mặt vênh như VIP
    3,4 được free 2 tiết, lười học wá, có homework mà ko mún làm, thì là home work nên fải để về nhà làm chứ, giờ chui vô library post bài nà...
    5=lunch: 1 tiếng đồng hồ để 8 cùng lũ bạn hờ hờ, đi học sướng nhất lúc này, update thông tin trên trời dưới đất, từ con voi đến con kiến mà xác suất chính xác là xấp xỉ Zero hờ hờ, mà sao hôm nào cũng có chiện để 8....
    6: 1 tiết business, ngồi làm plan để cho cái vụ kinh doanh sắp tới, chả bít tụi noá định làm gì nữa, làm về sellling food thì chắc mình ăn nhiều hơn khách wá....hờ hờ....
    7: về nhà roài, chắc là kiếm cái gì ngấu nghiến đã, nằm coi film 1 lúc....rồi học bài, nhiều bài lém hixx hixx... học xong rồi sẽ 8 ....
    8: sở trường roài, bữa nào ko 8 là bứt rứt khó chịu....như nghiện trắng ấy...
    9: chán 8 wa net, type mỏi tay roài, đọc mỏi mắt roài, giờ chuyển wa 8 bằng voice hờ hờ.... nói gì mà nói nhìu thế nhờ...mobile mà có thể mắc nối 3 người 1 lúc chắc cũng mác wá...2 người đàn bà và 1 con vịt thành 1 cái chợ nhưng đây 3 người đàn bà (may mà chua có vịt) cũng đã thành cái siêu thị roài....
    10: vẫn tiếp tục 8
    11: vẫn 8 tiếp tục
    12: hết free time roài, đi ngủ....
    1am: chính thức nhắm mắt sau khi coi xong 1 tập film....
    Dạo này mình ngủ sớm ghê... ngoan thía nhờ
    Được bibo_bong sửa chữa / chuyển vào 08:45 ngày 12/05/2004
  4. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Trời hôm nay lạnh wé...bà kon ở Sydney có thấy dzị không? Hay chỉ riêng mình cảm thấy lạnh nhỉ....
    Đã hai mùa đông trôi qua trên mảnh đất Úc này, nhưng sao mình lại cảm nhận mùa đông năm nay đến sớm quá, và lạnh hơn nữa...Mới đầu tháng năm mà đã thế này rồi, tới tháng 7 chắc teo réo...
    Đường vào trường hôm nay đẹp lạ thường. Lá bay xào xạc...Mùa thu lá bay...lá bay...lá bay....Sao mình thích ngắm lá rơi đến thế nhỉ? Sân trường toàn lá, ở đâu cũng thấy lá....lá...và lá...
    Hai bên đường vào trường cũng toàn lá...lả chả...mấy cành cây này chẳng bao lâu nữa lại trơ ra như mấy khúc xương....xơ xác nhìn xấu quắc....Oh, không, mỗi mùa là một vẻ đẹp muh....
    Mình thích nhìn lá vàngrụng, nhìn những cành cây trơ trụi xác xơ xác xiếc , những cây leo ốm nhôm ốm nhách, y như mấy con rắn bò ngổn ngang, hay những cơn mưa bằng lăng tím mỗi dịp vào hè....Trường mình là thế, mỗi mùa một vẻ....
    Đường vào trường hôm nay lẻ ra phải rất lạnh chứ...ai cũng run cằm cập...nhìn đám đông đứng đợi xe bus trong giá rét, gió rít thấy phát tội....Lạnh thất đó...nhìn thê lương quá...
    Lá vẫn đang còn tiếp tục rơi, một mùa đông lại đang đến...hic..hic..thời gian cứ trôi qua mãi, chợt thấy mình già rồi...Có phải vì thế mà mình cảm thấy ngày càng lạnh hơn không nhỉ?
    1,2,3 tiếng chân, tiếng lá, tiếng người, tiếng xe bus....vẫn tiếp tục vội vã , hoà nhịp ngoài kia...còn trong đây...thì....hừm chop Ụt lại tiếp tục đánh chén rùi lên giường khò khò vậy...Trời này mà trùm mềm ngủ thì có ai sướng bằng nè....
    Giá như có một tô bún riêu hay mì quảng vịt hay cháo gà thì hay biết mấy...Ở đây riết, tự nhiên thấy mình bị mắc một căn bệnh lạ : " Bệnh đói ăn, bệnh thèm ăn đồ VN...." Riết chết vì đói mất...
    Anh đi qua đời em
    Vàng tháng năm cùng mùa thu lá rụng
    Em đi qua đời anh
    Sydney buồn, trời chớm lạnh mùa đông
  5. bibo_bong

    bibo_bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Bữa qua đếm đến 12 roài, giờ đếm tiếp nào. hờ hờ
    13: chả hiểu sao ai cũng ghét cái số 13, chả hiểu sao ai cũng có ác cảm với số 13, nhưng mình thì lại thấy nó chả đáng ghét tí nào, nó cũng là 1 con số thôi, sao lại đối xử vói nó như thể là hễ gặp nó là gặp xui xẻo nhỉ.. nhưng kệ ai ghét mày cứ ghét nhưng ta yêu mi là đủ rồi 13 ah`... Chả hiểu vô tình hay hữu tình mà cuộc đời ta lai gắn với mi nhỉ. ta đâu fải sinh ngày 13 đâu (trước đó 3 ngày chứ) nhưng rồi mi lại đi theo ta từ giờ tới khi nào ta ko còn tồn tại nữa thì mi cũng chưa chắc tan biến được đâu... Ta fải cám ơn mi hay là gian mi khi chính mi của 4 năm trước đã chi ta biết hạnh phúc nhưng rồi cũng là đau khổ....mi mang anh đến rồi để anh bỏ ta đi, vậy thà rằng mi đừng cho ta biết anh thì hơn...nhưng rồi chắc mi ăn năn lắm khi đã làm ta buồn và khổ như thế... ta giỏi nhất là làm cho người khác cảm thấy tội lỗi, cảm thấy như vừa hurt ta mà ...Và mi cũng ko nằm ngoài số đó, mi cũng biết cách xoa dịu nỗi đau của ta khi nhảy vô nằm trong cái visa của ta rồi thì cùng ta wa cái nơi mà chả biết có thể biến ta thành một con người mới hay không nữa, nhưng dù sao chỉ cần ko phải gặp anh ko fải chứng kiến cảnh anh cùng người ấy đi với nhau là ta có thể sống vui vẻ rồi. thôi thì cứ cám ơn mi 1 câu vậy...
    Ta cũng công nhận là mỗi lần thấy mi là ta như thấy vui vẻ vì chắc sẽ gặp may mắn đây, nhưng dù ko gặp thì ta vẫn vui và hy vong...cứ hy vọng đi, đâu có bị đánh thuế đâu mà lo....Cũng như hôm nay nè, ta lại gặp mi, và ta gặp may mắn, (được A for acc và A+ for Maths), và sẽ được đi ăn kem...nhưng có người sẽ xui với ta cũng chỉ vì mi đoá... thôi thì làm dâu trăm họ nhé, người yêu kẻ ghét, ko biết đường ào mà lần...
    Mi cũng vinh dự lắm chứ, 13, ta có fải hơi thiên vị cho mi ko khi mi được bao nhiêu tình cảm thế này, ừh thì vì mi bị ghét nhiều hơn yêu mà, nên ta cũng chỉ bù đắp, cho mi thôi, đừng tủi thân wá...hơ hờ....
    Ta định đếm tiếp nhưng thôi, đành cho mi trọn vẹn bài viết này cho mi và chỉ mi thôi....Mi làm ta nhớ Anh wá... hixx hixx
  6. BuoN__ThiU

    BuoN__ThiU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ...nếu ko phải là một ngày chán đời thì mình cũng chằng post bài đâu zời. Mà cũng tại chơi với con hay 8 như mày thì cũng bi lây chứ....bong nhỉ
    Ừ thì đếm này
    0....missed the tram >>>> khỏi học
    1....free
    2... bị phạt vì cái tội out of uniform
    3,4,5.....free....nhảm nhí hết bít
    6...Sleepy
    7...test....chẳng làm được bài...ko phải vì nó khó mà bởi vì cái zì mình cũng ko bít nữa...
    Đếm hoài đếm hoài cũng đụng 13, nó vẫn là lucky number của mình cơ mà, cũng là cái ngày bà zà chịu hết nổi nên mới tống mình ra ngoài mà....nhưng tại sao hôm nay nó lại đen đủi đến thế nhỉ. Tại sao mình lại ko làm được cái bài của môn mà mình thích nhất cơ chứ.....Đếm lại đếm...đã ko bít bao nhiu lần mình cảm thấy hối tiếc....đã bao lần mình bảo phải cố gắng hơn...mà cuối cùng lại đâu vào đấy.....
    Rồi cũng mún đếm hoài đếm mãi để đến ngày được về Vn....bùn wá rùi...
  7. Miami

    Miami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    1h09 phút, phút điên nhất trong ngày, tự dưng thấy chán tất cả, chẳng muốn làm gì nữa, hâm ko chịu được. Thây kệ, vứt tất cả đấy chẳng care cái gì nữa. Chán.
  8. Miami

    Miami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Sáng Last Saturday chạy như chạy sô cho đến sáng Monday vừa rồi ở Mel, mệt mà vui
    Tue,Wed,Thur : Sáng nướng đến 12h sướng thật
    Fri : Không ngủ được nên lóc cóc bò dậy sớm, đi chợ, gặp đứa bạn, buôn sướng ko chịu được.
    Sat : Sẽ lại dậy sớm để còn lóc cóc bò đi làm.
    Sun: Hopefully là được nghỉ tha hồ ở nhà...
    Hết tuần rồi...
  9. Miami

    Miami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cũng hết tuần rồi, mang tiếng cả tuần được nghỉ mà cuối cùng có được nghỉ ngơi gì đâu, đau cả đầu.
    1,2,3....27,28. Hik, nhanh thật, chưa đầy tháng nữa là tha hồ tung tăng rồi. Cún con chị yêu, lặn đâu mất tăm mất tích rồi, còn nhớ vụ hẹn hò shopping day chứ . Em là em có nhiều cái để dành để đi với chị lắm đây
    Hôm nay đi xem phim 1 mình, hoá ra đời có lắm cái thú vị thế mà mình không biết, từ giờ biết rồi sẽ tiếp tục phát huy
    Check lịch cinema mới thấy sắp có nhiều phim ra quá, hihi, thế là timetable của mình lại có thêm lịch rồi
  10. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Hừm..Hừm...lại đếm nữa đây...Nhưng không phải đếm lá..cũng chả phải đếm giờ, lại càng không phải đếm tiền...mà là đếm tissue....
    Chòi..sáng giờ hết hai box tissue rùi...Đã nghèo lại nghèo thêm.... Hết hắt xì....lại đến sổ mũi....Đây là lần đầu bị cảm trên đất Úc...cứ ngỡ mình khoẻ như heo..mà nay...Thế là chiến sĩ Chop đã ngã quỵ trên sa trường...Hừm..Hừm...Mũi đỏ lè như trái tomato...Sao mình lại có thề củm được nhỉ? Rõ ràng mình khoẻ lắm mà...
    Mệt quá...cảm thật là mệt...mà có ai nói bệnh sướng đâu...phải chi giờ này có tô cháo trứng vịt muối và li chanh muối thì sướng nhỉ....Ôi, tôi lại than nữa rồi...Sao cứ mãi nói về ăn uống thế này...hừm...bịnh mà lại không muốn đi bác sĩ...đi làm chi cũng cho mấy cái thuốc âm hồn, tự nhiên tốn 30 đô lãng xẹt...ráng vài ngày xem sao...Hừm...
    1,2,3...1,2,3.....thùng rác lại đầy tissue nữa rùi...Chờ Chop đi empty bin đã rùi vào post tiếp....

Chia sẻ trang này