1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đếm ngược cho Tuổi 30 !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi snowstormly, 19/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    Đếm ngược cho Tuổi 30 !!!

    Người ta vẫn nói, tuổi 30 với con gái như 1 cái ngưỡng, ngưỡng về cái gì thì cũng chưa rõ.....

    Ngồi tự nhiên nghĩ, năm mình 30 tuổi sẽ như thế nào? Cô độc chăng??? Chả bít
    Vừa qua tuổi 23 được 2 tháng, có lẽ cái tuổi còn trẻ để nói về tuổi 30, nhưng mà nhiều lúc cái đầu cũng điên vậy đấy , hờ, bít sao nhờ

    Âu cũng là nơi để trái tim tìm chốn bình yên cho những cảm xúc chưa đúng nơi, đúng chỗ, đúng lúc.... Để lý trí được sống với những ước mơ, hoài bão, làm những điều mình muốn làm...

    Có lẽ đến tuổi 30, sẽ không phải tìm nơi trú ngụ cho những cảm xúc. Có lẽ cũng sẽ chai sạn nhiều, có lẽ lúc ấy nhìn mọi thứ thấy cũng ''thường thôi'' . Sống thật, thực tế, biết cái gì cần, cái gì không và.... cô đơn !!!

    Từ giờ đế lúc đó, xin cho trái tim 1 nơi để sống cho bình yên, dậy sóng vừa đủ để vết thương k thành sẹo, cứ trái gió trở giời lại đau......



    blackangel87 thích bài này.
  2. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    Vai em gầy guộc nhỏ, như cánh vạc về chốn xa xôi.
    Nơi em về người vui ko em. nơi em về.... em quên mất rồi. em đang ở tuổi 23 thôi chứ chưa qua. chẳng biết ngày mai sẽ ra sao chứ em chưa mong biết đến 30 sẽ ra sao.
    Chẳng biết ngày mai sẽ ra sao
    Nhưng mà ra sao cũng chẳng sao.
  3. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    Vai em gầy guộc nhỏ, như cánh vạc về chốn xa xôi...
    Nơi e ngày vui k e, nơi e về trời xanh k e. Ta nghe nghìn giọt lệ, rớt xuống thành hồ nước long lanh.....
    mình vừa port bài trong topic của bạn xong.Biết chuyện của bạn rùi. Mong là bạn sớm vui lên. Cuộc sống đôi lúc nó phải thế. Cứ đau buồn nghĩ nhiều thì chết mất. ta phải mặc xác đời mà sông thôi
    Vui lên nhé
  4. hungho_em

    hungho_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Trời ah, mới có 23 mà đã ngồi đếm roài. Chết roài, mình 30 roài, vẫn một mình, nhưng không sốt ruột, cảm thấy bình yên thì đúng hơn
  5. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    Ờ, e đến 30 tuổi cũng sẽ bình yên như thế
    Sống thảnh thơi, k vướng víu
  6. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
  7. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    Lại nói về gia đình.
    Tớ là tớ thích tự do....
  8. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh.
    Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi,
    Ngược lòng mình tìm về nông nổi.
    Lãng du đi, vô định cánh chim trời ...
    thienbao10 thích bài này.
  9. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    Ngày mới rùi, chọn một niềm vui mới, cảm ơn đời cho ta thêm một ngày nữa để yêu thương mình, yêu thương mọi người và yêu thương đời....
    Có rất nhiều việc phải làm, hành động đi cho tuổi 30 ta đc tròn vẹn với những gì ta muốn ....
    Try my best
  10. Fngo71

    Fngo71 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Ồi ôi
    Đếm thế này bao giờ mới tới
    Thôi, lo kiếm chồng đi...tới 30 còn có nơi mà ngó ra ngó vào

Chia sẻ trang này