1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đếm ngược cho Tuổi 30 !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi snowstormly, 19/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    thì ấy cứ nói là mún đi chơi cho nhanh hề hề
  2. stony_head

    stony_head Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Bản sonate này cho những người ko bao giờ ngừng cố gắng, ngay cả khi ko co'' ai tin tưởng mình hay đơn độc(như đội tuyển VN, đến cuối mới biết ai hơn ai). G9
  3. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    có phải là anh động viên e k đấy
    Anyway, thanks so much for all.
    Cuộc sống dù thế nào cũng đáng để sống và cố gắng. Nhất là khi ta biết, ta k chỉ sống cho riêng bản thân mình. Anh nhỉ
  4. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    uh, mún đi chơi
    thế ấy đi với tớ nhá. Tớ dẫn đi chơi, đi xem phim, đi công viên xem khỉ và.... nếu thích thì có thể diễn luôn cả "cái trò của khỉ nữa"
  5. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    Tớ chả thích. Tớ cũng chả thiếu người để đi chơi. Mà dù có thiếu thì cũng k thích đi với ấy. Quá Đáng ồi đấy
    hừ
  6. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    Trời ạ, đầu óc nổ tung mất thôi.
    Mệt mỏi..............
    Muốn chạy ào ra biển, gào thét..... tĩnh lặng .......
    Muốn trốn vào góc tối nào đó của cuộc sống.... cuộn mình .......
    Muốn bứt mình ra khỏi những mệt mỏi cuộc sống ...... ngông ngênh ........
    Muốn rêu rao, nghêu ngao ..... lãng du với gió......
    the wind, wait for me.............................. ...
    .................phiêu du miệt mài
    Muốn 1 vòng tay ............so tight....................................
    Muốn 1 bàn tay ..........vuốt tóc ......................................
    ................................nụ hôn trên trán lạc đà !
    Tỉnh ồi .....
    Cố lên, Project sắp xong rùi . Nhóc con !
  7. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]
  8. oidoioi

    oidoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    và đừng mất niềm tin sẽ thấy ốc đảo giữa sa mạc hĩ hĩ
  9. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    Tớ đang cố gắng vì nó đây.
    Thanks bạn
  10. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    gió cuốn cho theo cùng với .......................
    Nhiều khi cũng cố tình về muộn một chút để có dịp ngắm đường phố lúc lên đèn............
    7h về
    Gió - sao lại có thể lạnh nhường ấy ?
    Gió - e khóc thì phải ?
    Gió à, lạnh rùi mà ........
    Em - gạt nước mắt đi nào !
    Em - đan khăn cho ấm nhé !
    Em - đừng khóc nữa........
    Em à, ngẩng lên và cười một nụ
    ............với gió, với mùa đông, với anh, với đời !
    Gió thích e cười phải k ....?
    Gió đừng làm lạnh người ta nữa nha. Lạnh em đủ rồi ..........

Chia sẻ trang này