1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đếm ngược cho Tuổi 30 !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi snowstormly, 19/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oidoioi

    oidoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    và Gió nói rằng ...
  2. hungho_em

    hungho_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng phải đợi lâu để đến 30, cũng chẳng tự hỏi mình bao nhiêu tuổi, chỉ biết cái kết hoạch 5 năm của mình đã hết, đã tan tành cả, chỉ còn lại một mơ giấy lộn, với một cái đầu trơ lì. Hiệu ứng ngược roài.
    Khi bạn đến cái ngưỡng 30 của cuộc đời. Phải sống khác, không phải dựa vào nhg ng xung quanh, phải đứng bằng đôi chân của mình ấy. Ng khác làm đc tại sao mình không làm đc. Không phải ng khác bớt ăn bớt tiêu để cho một kẻ nào đó nghĩ rằng cuộc đời đẹp quá.
  3. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    @ snowstormly : cuối tuần này bạn có rảnh ko ? pm cho tớ biết rùi đi vi vu trong gió mùa đông nhé ?
  4. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    ok, hẹn nhau ở cổng trường LĐXH nha.
  5. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    Hum nay nghe Dệt Tầm Gai - Hà Trần.
    Ngày trước nghe Hà Trần chả cảm thấy gì, bỗng 1 chiều nghe lại ... sao như thấy bắt gặp cuộc sống trong đó, thấy mình u uẩn đâu đó trong mỗi lời ca của chị .... cứ thế mà ngấm dần .... sâu lắng !
    Lời ca mộc mạc, chân thành đến tan nát .........
    ..... Em yêu anh cuồng dại
    ..............Yêu anh
    ................................... đến tan cả em ra !
    Tình cờ đọc đc bài này trên mạng.
    cho những ai nghe Hà Trần.
    Gửi Lê Minh - Thơ Vi Thuỳ Linh - Người Dệt Tầm Gai
    --- Nghe Dệt tầm gai ?" Hà Trần.
    ________________________________________
    Chúng mình ở hai miền
    Ngày nào em cũng khóc...
    Anh yêu của em
    Em yêu anh cuồng điên
    Yêu đến tan cả em
    Ào tung ký ức
    Ngày dài hơn mùa
    Em mong mỏi
    Em ( có lúc) như một tội đồ nông nổi
    ...Em nghe thấy nhịp cánh êm ái ân
    Một làn gió thổi sương thao thác
    Đêm run theo tiếng nấc
    Về đi anh!
    Cài then tiếng khóc của em bằng đôi môi anh
    Đưa em vào giấc ngủ nồng nàn, quên đi những
    đêm chập chờn trĩu nặng
    Ngày nối ngày bằng hy vọng
    Em là người dệt tầm gai...
    Em nhẫn nại chắt chiu từng niềm vui
    Nhưng lại gặp rất nhiều nỗi khổ
    Truân chuyên đè lên thanh thản
    Ôi, sự trái ngược - những sợi tầm gai!
    Không kỳ vọng những điều lớn lao
    Em lặng lẽ dệt hạnh phúc từ những nỗi buồn - những
    sợi tầm gai - không ai nhìn thấy
    Gai tầm gai đâm em đau đớn
    Em chờ anh mãi...
    Tưởng chừng không vượt nổi cái lạnh, em đã
    khóc trên hai bàn tay trầy xước
    Những giọt tâm hồn thấm xước mười ngón
    tay rớm máu
    Ngay cả khi anh làm em buồn thảng thốt
    Em vẫn hướng về anh bằng tình yêu trọn
    vẹn của mình.
    Dệt tầm gai đến bao giờ?
    Mỗi ngày dài hơn một mùa
    Dệt tầm gai đến bao giờ?
    Về đi anh,
    Cài then những ngón tay trầy xước của em
    bằng Anh.
    (--online--)
  6. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    c đã 30t cưng ơi! Khỏi cần phải đếm
  7. babyangle87

    babyangle87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    nghi den 30 tuổi mà rơn cả người
    luc ấy se ko đươc bố mẹ nâu cơm cho an, ruă bat và giặt quần ao cho nưa
    luc ay se ko dc xin tiền nhêiu nhu bay h nưa
    ko dc đi chơi, tu tập và đàn đúm nhieu như bây h nưa
    lúc ấy ko được ăn no ngủ kĩ như bay h, mà sẽ suot ngay fai sống trong lo lắng tiền bạc và gia dình, con cái
    Chưa kể là lúc đấy còn bị xấu đi nhiều, già nhiều , sợ chết
    nghi thế mà đã dựng tóc gáy huhu
  8. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    vậy đếm cho e đi chịu iu
  9. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    đừng quá căng thẳng với tuổi 30 thế. Mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi. Hay dù có gì đi chăng nữa thì quan trọng nhất vẫn là thái độ của ta đón nhận nó......
    bạn vui vẻ
  10. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    Tôi mơ hồ về mọi thứ
    Về tình yêu đôi lứa
    Về phận người dang dở
    Về tương lai, về quá khứ
    Ai hiểu rành rẽ được lòng ai?
    ...
    Tôi băn khoăn về nhiều lẽ
    Tôi tìm tôi mới mẻ
    Trong xác cũ mèm tôi
    Tôi muốn bay cao vời
    Nhưng thân tôi nặng nợ
    Tôi kêu em một dạ
    Khi tình tôi đang phai...
    ...
    Tôi tâm sự cùng ai
    Tự lòng tôi chát đắng
    Quanh mình tôi nín lặng
    Mơ hồ tôi đang say??
    ...
    Tôi ?" hay là ai đây!...??
    .... muốn nói gì đó, nhưng thôi.... có lẽ k cần thiết phải nói gì đó .... Nhỉ !

Chia sẻ trang này