1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đếm ngược cho Tuổi 30 !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi snowstormly, 19/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    đôi khi thấy thật nhạt nhẽo.....
    Ta hồ nghi mọi thứ ......
    Cái gì là đích cuối cùng ....?
    Niềm vui như gió thoảng.....
    Chả nên nghĩ nhiều nữa, nhỉ ?
  2. oidoioi

    oidoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Đã đến đích tức là hết.
  3. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    Anh trai tai nạn nhập viện dưới Quảng Ninh. Sáng mai cả nhà sẽ thuê xe xuống đó, đi sớm.
    Sáng nay nộp project thì phát sinh lỗi .... Ức chế
    Sáng sớm mai muốn đi Quảng Ninh ...............
    chiều này k thể về kịp ....................
    Ức chế.......
    Ngồi bó gối 1 góc, nước mắt ..........................
    ghét nắng ..........................
  4. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    cái gì cũng Ngại ..............
    Ta đã sống rất ơ thờ.......................................
  5. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    vậy là ở lại .....................
    Hà nội chiều thứ 7 .... nắng đẹp và lạnh buốt !
    Nắng đông .....................................
    Anh trai sẽ bình yên.
    Hình như có điều gì đó cuồn cuộn trong lòng.....................
    Nhìn nắng và cười nào, gió k rét nữa mà buốt rùi đấy em ạ !

  6. oidoioi

    oidoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    cầu mong mọi chuyện sẽ êm xuôi !
  7. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    gửi cho ối dời ơi :
    Cảm ơn bạn nhìu. Cái nick của bạn với cái cách bạn comment topic của tớ khiến tớ cảm thấy funny, bùn cười và theo 1 cách nào đó, tớ cười nhẹ bẫng k hề vướng víu dù chỉ là khoảnh khắc. Thanks away
    Mong bạn nhìu may mắn
  8. bemiu

    bemiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Dường như tình yêu, nỗi buồn, nỗi day dứt thêm sự mệt mỏi đã chiếm trọn con tim và khối óc của bạn trẻ này. 23 tuổi vẫn còn tràn sức trẻ em ah, hãy thả mình, thư giãn, thảnh thơi một chút em sẽ thấy cs này nhẹ nhành hơn. Cố lên nhé!
    Hai mùa xuân nữa mình cũng bước sang tuổi 30, chắc chắn lúc ấy mình sẽ già đi một chút, xấu hơn một tẹo nhưng mình sẽ có thêm kinh nghiệm sống, nếu may mắn hơn mình sẽ có 1 gia đình nhỏ để yêu thương...
  9. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    123 đếm
  10. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    Chị à.
    Trước tiên, cảm ơn chị đã đọc topic của em. Đọc bài chị, e có rất nhiều suy nghĩ.... lang thang, vất vưởng...... k rõ ràng.. khó nắm bắt mà gọi thành tên...... e k biết nên nói như thế nào .........................
    23 tuổi - với mọi người là tuổi của rất nhiều ước mơ, của rất nhiều nhiệt huyết và những kế hoạch. Và em theo 1 khía cạnh ẩn náu đâu đó cũng gần như thế. Em muốn sống theo cách của mình dù với người khác đó lại hơi quái dị, nhưng có hề gì vì miễn là em thấy thoải mái .......Em cũng có ước mơ, có nhiệt huyết ....
    ................Nhưng có lẽ gọi là e chưa đủ bản lĩnh....... và em cũng biết bằng tuổi em, nhiều bạn đã làm đc nhiều thứ k chỉ cho bản thân ........
    Em đã 23 tuổi, năm tới là 24, năm mốt là 25, tới tới nữa...... 30 đã rất gần................chỉ nghĩ vậy thôi, e thấy tuổi 30 đã gần kề và em sợ e vẫn chưa làm đc gì k chỉ cho bản thân e mà cho cả những người đã lo lắng và yêu thương em . Em nợ họ,em nợ cuộc đời ...............
    Em giờ đã học đc cách chấp nhận, sống cho hiện tại, cố gắng không nghĩ ngợi nhiều..... em mong đến cho tuổi 30 sẽ chín chắn hơn, biết kiềm chế cảm xúc, k để tình cảm chi phối cuộc sống, biết sống cho người khác nhiều hơn ..........
    Riêng gia đình..... e k mong mỏi ...... nhiều !
    Với con gái đó là điều quan trọng.........
    Có thể e còn trẻ........còn nông cạn..... chưa già nên chưa sợ
    Nhưng lúc này e vẫn nghĩ em của 30 tuổi sẽ vẫn cứ cô độc - e lại nghĩ thế là đủ...............
    Gia Đình - có nhiều ý nghĩa với em, yêu thương, đau khổ, ảnh hưởng, vụn vỡ ...............nước mắt, nhưng vẫn là máu thịt của em.
    Gia Đình - có rất nhiều lý do ..............................................
    Mặc dù là ngay cả bây giờ, nếu muốn e cũng có nơi tựa vững chắc mà e nghĩ k phải người con gái nào cũng có đc.................................
    Nhưng em là em. Em có lẽ sống của riêng em. Hình như là hơi khác với mọi người...... bạn em vẫn bảo e quái dị, suy nghĩ k bình thường ...... em k biết, có thể thế thật . Nhưng cuộc sống này là của em. Và nó chỉ có một. Em cần phải sống cho em thì em mới có thể sống cho người khác được.................................
    Phải k chị ?
    em vẫn đếm để nhắc mình ................
    và xin trích một câu của 1 bạn trong topic "Độc hành" mà e rất thích :
    Đi một mình không có nghĩa là cô đơn
    Em mong chị sẽ hạnh phúc với tuổi 30! Hãy chờ chị nhé.

Chia sẻ trang này