1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đếm ngược cho Tuổi 30 !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi snowstormly, 19/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Nhóc àh! Tâm sự thì được nhé, chứ đừng có ngồi đó mà đếm, vận động đi, để topic trôi đi, biết ko? Kẻo ko lại như chị, tiếc vì mình đã láng phí thời gian, chẳng đi chơi đc mấy
  2. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    yes, Madam
    Em vận động chứ, sẽ sống hết mình, sẽ làm những gì em thích.... vv....vv
    Chị vui vẻ nha. Nói với e về tuổi 30 đi chị
    @ 1 ng bạn : tâm trạng à, uhm.... e đang cảm thấy hình như là mất mát ..... xa thì phải ....... e sợ là e lại để mất 1 ng bạn ...................
  3. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Nhóc àh, tuổi 30 của chị!
    H c mới nhận ra rằng, nên có thật nhiều người bên cạnh, ko nên hạn chế bạn bè thân thiết, tình cảm bị phân chia thì đến lúc thất vọng cũng giảm đi!
    Hơi khó hiểu nhỉ!
    Trước đây chị không bạn bè mấy, h mà lấy chồng, ko hiểu có mời nổi 1 mâm cỗ ko, may mà mình không định làm cỗ khi cưới, và đặc biệt là mình chưa bao giờ có ý định lấy chồng . Tập trung chuyên môn nào! Chị nghĩ là tình cảm tỉ lệ theo thời gian ở bên nhau, nên chị không quen nhiều, để dành thời gian cho những người đã ở sẵn bên chị
    to be cont
  4. stony_head

    stony_head Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    NOVEMBER RAIN
    .................
    Do you need some time...on your own
    Do you need some time...all alone
    Everybody needs some time...
    on their own
    Don''t you know you need some time...all alone
    I know it''s hard to keep an open heart
    When even friends seem out to harm you
    But if you could heal a broken heart
    Wouldn''t time be out to charm you
    Sometimes I need some time...on my
    own
    Sometimes I need some time...all alone
    Everybody needs some time...
    on their own
    Don''t you know you need some time...all alone
    .............
    Ko mất đâu
  5. Mr.Big

    Mr.Big Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Đã 30 tuổi đâu mừ bốc phét dẻo thía....kekeke...Thế vụ nhậu nhẹt hò hét dư lào roài....cần phơm cho anh tiếng nhá...kekeke...Tối 30 năm nay có lượn đâu không
  6. quanghuyhuynh

    quanghuyhuynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    vừa qua cái tuổi 23 được 5 tháng 8 ngày.......... sắp già rồi.... a part của tui ơi em đang ở đâu
    Tôi đi tìm cái nữa của tôi
    Tôi đi tìm mãi tìm hoài không gặp............
  7. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2


    Tình xa ......
    Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại.
    Cuộc tình nào đã ra khơi ta còn mãi nơi đây.
    Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ.
    Ôi những dòng song nhỏ??
    lời hẹn thề là những cơn mưa!
    Khi bước chân ta về,
    đêm khuya nhìn đường phố,
    thành phố hoang vu như đời mình
    ???.. như cuộc tình.
    Làm sao em biết đời sống buồn tênh !
    Đôi khi ta lắng nghe ta??
    nghe sóng âm u dội vào đời buốt giá.
    Hồn ta gió cát phù du bay về.
    Đôi khi trên mái tình ta nghe những giọt mưa ???..
    tình réo tình âm thầm,
    sầu réo sầu bên gờ vực sâu.
    Còn thấy gì sáng mai đây thôi ta còn bạn bè.
    Giọt rượu nào mãi chua cay trong tình vẫn u mê.
    Từ một ngày tình ta
    ???????.như núi rừng cúi đầu.
    Ôi tiếng buồn rơi đều ???..
    nhìn lại mình
    ?.. đời
    ??????đã xanh rêu !


  8. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    Chị iu !
    Em vẫn đang lắng nghe chị nè. Em sẽ nhận ra vài thứ ......................


    .....
    Ngựa buông vó người đi chùng chân đã bao lần
    Nửa đêm đó lời ca dạ lan như ngại ngùng
    Vùng u tồi loài sâu hát lên khúc ca cuối cùng
    Một đời bỏ ngỏ đêm hồng
    Ngoài trời còn dâng nước lên mắt em
    .....


  9. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    K nhiết thiết phải cố gắng tìm kiếm
    Cứ ung dung ty sẽ đến, có điều lúc ý phải tỉnh táo mà nắm bắt lấy nhé.
    chúc bạn vui và sớm hp với 1 nửa của mình
  10. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Những người đã sẵn có khi chị ra đời, đương nhiên, là những người cùng máu mủ! Rồi những người có duyên mà gặp, bạn bè cùng lớp, chị cũng không thân nhiều!
    Nhưng cưng ạh, những người có sẵn ở đó, mong chờ mình sinh ra, chắc chắcn sẽ rời chúng ta đi sớm, và vì tình cảm đặt vào đó quá nhiều, nên mất mát quá lớn.
    Còn những người bạn thì sao? Tin tưởng, yêu thương, chia sẻ, mình dành thời gian cho họ, nhưng họ cũgn còn phải chia sẻ thời gian cho người khác, và mình không thấy họ ở bên cạnh, thất vọng!

Chia sẻ trang này