1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đếm ngược cho Tuổi 30 !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi snowstormly, 19/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    Em thì thấy càng già càng dễ chảy nước mắt.Trước có gì cũng chỉ cười khẩy,giờ thì hơi tý là chảy nước mắt!
  2. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    mình thì chẳng phải đếm nữa ;)) =))
  3. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    Chị iu à !
    uhm.... nói thế nào nhỉ
    Những điều chị nói cho e cảm giác nghẹn đắng..............
    những - người - đã - ở - sẵn - bên em, đã mong chờ em đc sinh ra. Những người yêu em hơn cả bản thân họ. Ở một góc tối nào đó trong em, em cũng yêu thương họ hơn tất cả, tự hào khi nhắc tới họ, họ - đã từng là khuân mẫu, từng là những gì thiêng liêng, ánh hào quang để e luôn vươn tới.............
    Cũng tại một góc tối nào đó, tất cả những yêu yêu thương thành vụn vỡ, mà nó đã luôn như thế từ khi e chưa đc sinh ra. Và vì đặt - tình - cảm - vào - đó - quá - nhiều, nên - mất - mát - quá - lớn. Em phải vất vả lắm mới chấp nhận đc. Như từ trước nay nó vẫn luôn là thế.........chỉ là bi h em mới nhìn ra..........
    Đôi khi, em nghi ngờ mọi thứ tình cảm !
    Nó luôn nhức nhối với em....... luôn là những điều mà em khó nói nhất, k thể diễn tả bằng tên...........Bởi họ - vẫn luôn luôn là máu thịt của em. Em vẫn luôn tự hào, vẫn luôn đau đớn, vẫn luôn nhức nhối .... về họ.
    Em lại đc ảnh hưởng rất lớn.......... trong em có những suy nghĩ vụn vỡ và những nhìn nhận méo mó.......................try so hard !
    Em sợ........!
    Em chưa khi nào có ý nghĩ sẽ lấy chồng !
    Phải mất nhiều thời gian, nhiều nước mắt để e nhìn thẳng sự thật và chấp nhận nó. Em k tin đc, những yêu thương, máu mủ, .....................
    Nhưng
    Em nợ..........!
    Dù thế, họ vẫn là những tài sản quý giá nhất mà em có - gọi là hạnh phúc của e cũng đc ! Em sẽ dành nhiều thời gian cho họ, vì họ sẽ - rời - e - đi sớm. Em chắc là ngoài họ, em k còn gì khác.
    Em biết những ngày tới là những ngày nặng nề với em. Thế đấy, đáng lẽ là những ngày vui vẻ của em mới phải. Sẽ có rất nhiều căng thẳng, nhiều nước mắt, nhiều nỗi buồn phủ lên tất cả...........
    Ai cũng có suy nghĩ chẳng qua là chúng k gặp nhau................
    Ai cũng yêu thương theo cách riêng của mình, nhưng chẳng may lại k cùng chung ý tưởng, chúng xung đột ..............
    Em k có nhiều bạn, em thích sống một mình.
    Cũng phải vấp ngã em mới biết thế nào là bạn bè. Cái gì thực cái gì hư không.
    Em đã biết nhận ra giá trị của 1 vài thứ, và biết chia sẻ tình cảm 1 cách xứng đáng.
    Gia đình với mọi người là nơi bình yên nhất. Với em còn thêm cả đau và 1 vết sẹo !
    Em vẫn đang rất chông chênh, chị ạ!
    em viết theo những suy nghĩ lộn xộn trong đầu, nó tràn k kịp chống.
    12h chui vào chăn rùi, nhưng k thể ngủ nổi. Mò dậy bật máy, ol với status : "K ngu dc.... but don''t send sms to me, plz. Thanks !"


    Ngày mới rùi !
    Cũng là một góc tối nào đó..............
    "Hãy luôn khao khát. Hãy cứ khờ dại" - Steve Jobs
    Mong chị vui !


  4. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2


    Nhăng Nhố
    Trình bày: Hà Trần
    link : http://www.nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=75362&iType=20
    Nhăng nhố à, nhăng nhố ơi. Nhăng nhố đi chơi với ta một chiều.Hôm nay ta buồn lắm đấy, hôm nay ta cô đơn làm sao. Nhăng nhố ơi, nhố nhăng à?
    Cùng ta rong chơi giữa phiên chợ chiều. Cùng ta lang thang bến xe đò nghèo. Tặng em chiếc bánh, tặng em câu hát. Để mai đây em có đi lấy chồng. Nhớ đến bạn xưa nhé!..
    Để mai em lấy được anh chồng hiền. Thì ta sẽ đến tặng em thật nhiều. Nhiều bông hoa trắng, triệu bông hoa trắng. Để em lên xe hoa, hoa trắng dâng đầy. Em hết những ngày lang thang.
    Đêm đã về mưa đã rơi. Em vẫn bơ vơ giữa khuya một mình. Ai kia có nhà yên ấm, sao em không đi về đi? Sương gió ơi, gió sương à?
    Còn duyên kẻ đón kẻ đưa người chờ. Nhạt duyên đi sớm về trưa mặc lòng. Đời như chiếc lá buồn rơi theo gió. Tài năng nhan sắc cũng phai theo người. Biết có tình yêu tới?
    Tình yêu sẽ tới vì ai đợi chờ. Tình yêu như đóa quỳnh hương nở muộn. Đời em nhăng nhố, đời ta cũng thế. Trời cho ta kiếp yêu đương giang hồ. Sẽ có một ngày, sẽ có một người yêu em?.
    Nhăng nhố à, nhăng nhố ơi!?Nhăng nhố đi chơi với ta một chiều. Sương gió à, sương gió ơi!?..Sương gió đi chơi với ta một đời?.
    -----------------------------
    hà hà, hum nay ta cũng buồn lắm đấy, hum nay ra cũng cô đơn làm sao. Đi chơi cùng ta đi Nhăng Nhố à, Nhăng Nhố ơi..........
    Ta chẳng có nơi nào để đi, cũng chẳng có ai đi cùng. Rong chơi cùng ta đi Nhăng Nhố à, Nhăng Nhố ơi ..............
    Tặng e cái nắm tay, cho khỏi lạnh. Tặng e chiếc khăn, cho khỏi gió.
    Mai sau thì hãy nhớ tới bạn hiền nhé..........
    Đời ta như chiếc lá, buồn rơi theo gió. Tài năng, nhan sắc cũng phai theo người. Biết tình yêu có tới ...............
    Trời cho ta kiếp yêu đương giang hồ. Sẽ có một ngày, sẽ có một người yêu em .................
    Nhăng Nhố à, Nhăng Nhố ơi, Nhăng Nhố đi chơi với ta đi nào.............
    Sương gió à, Sương gió ơi, Sương gió rong rêu đời ta làm gì ... đau lòng kẻ dõi theo ............................


  5. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2

    Một Mình
    Trình bày: Hà Trần
    link : http://beta.nghenhac.info/Nhac-Viet-Nam/Nhac-tre/75364/Mot-Minh-Tran-Thu-H%EF%BF%BD.html
    Rượu một mình với ngọn đèn đêm.
    Khi gió thu về, một chú ve sầu nằm chết bên thềm cửa sổ mùa thu. Rượu một mình, biết cạn cùng ai.
    Ai người tri âm? Ai người tri kỷ?
    Cùng ta cạn với núi cao, năm nào đôi chân chưa mỏi.
    Cùng ta cạn với suối sâu, với người sốt rét qua cầu.
    Cùng ta cạn với rừng già bạn ta yên nghỉ.
    Biết có bao giờ về uống cùng ta?
    Cùng ta cạn với phong ba, yếm đào che cơn gió lạnh.
    Rượu say, gió buốt sau lưng, nhớ người dưng xa muôn trùng.
    Cùng ta cạn với lửa hồng trong ta giá lạnh.
    Ngọn lửa lay lay như có ai về.
    Rót cho đầy mãi, ước mơ rồi sẽ thành kỷ niệm.
    Rót cho đầy mãi, đắng cay rồi sẽ thành tiếng hát:
    ?oCon người, con người chỉ lớn lên trong chính nỗi cô đơn.
    Con người, con người chỉ lớn lên trong chính nỗi cô đơn..!!!!?
    ------------------
    Con người chỉ lớn lên trong chính nỗi cô đơn !
    Đôi khi, lời ca Hà Trần khiến con người ta lớn hơn..............

  6. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    Hum nay vui. Cảm ơn những người bạn!
    Cảm ơn 1 ly cafe kem.
    Cảm ơn câu "A hiểu mà."
    Cảm ơn 1 bát ốc trị giá 10k lúc 23h.
  7. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    Ta chỉ có một cuộc đời để sống.
    Sống tốt cuộc sống của mình thì mới có thể sống cuộc sống của người khác đc.....
    Đôi khi, ta nhận ra hay ta nhìn thấy mọi người đeo lên 1 cái mặt lạ xinh đẹp, k ai biết đằng sau cái mặt lạ sự thật như thế nào.....
    Cái j là chân thật nhỉ ???
    "... bởi tình cảm e chân thật nhưng cuộc đời e chông gai !"
    Ta bỗng nhận ra, ta lạc lõng.... có phần vì ta muốn thế, có phần vì ta bị thế.
    Sắc sắc, không không. Không không, có có. Hư không !
    bước thất thiểu... liêu xiêu, chạng vạng !
    Ta thấy buồn làm sao !
  8. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    ônggià :
    Em k biết a còn giữ thói quen check mail nữa k. E cảm nhận rõ điều gì đang ở giữa. E muốn nói với a nhiều điều lắm, nhưng có lẽ càng nói thì càng làm cho a xa e hơn, càng làm cho a mệt mỏi hơn, và e cũng vậy. Những điều đó, a và e đều cảm nhận rất rõ. Sao a cứ trốn tránh, không nhìn thẳng vào những thứ đang ở đó, giữa a và e. Để rồi cứ mãi mệt mỏi thế này...
    A đừng như thế với e nữa, a chỉ cần nói với e một câu thôi, e hiểu hết. Nhưng đừng giữ thái độ đó với em. Chẳng tốt cho a và e.
    Em đã rất mong đc gặp a, nhưng dường như cũng chẳng để làm gì. Hay có lẽ a muốn cho e nếm trải cảm giác của a. E k cho là thế, nhưng e vẫn cứ hỏi tại sao. A lo lắng, bất an về em, về tình cảm của e, về trái tim của e...
    Nếu a thực sự đã quá mệt mỏi, thì k cần phải cố gắng thêm nữa.
    Em cứ ngỡ sẽ làm đc điều gì đó cho a. Nhưng hình như e lại làm a mệt mỏi hơn.... Em không biết phải làm sao. Em sai thì ít ra cũng mong ở a câu nói rằng "Em đã sai !"
    Vâng, e sai! Em làm tổn thương a quá nhiều.
    Xin cúi đầu trước nỗi đau anh.
    e day dứt, dằn vặt !
    Em sợ tháng 10, sợ mùa hoa sữa, sợ mùa đông về !
    Cũng như e nhói lòng khi nhìn biển số xe 16, bất chợt nghe ai đó nhắc đến Hải Phòng,có khi chỉ là nhìn xe Hoàng Long vụt qua e cũng chạnh lòng về anh.
    Rồi em phải làm sao? Em cứ ôm tất cả đi hết cuộc đời sao?
    Anh, em xin lỗi !
  9. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    Mal,
    Đôi khi, có lẽ e đã tự huyễn hoặc mình tình yêu anh là tất cả những gì yêu thương nhất - (e lãng mạn???) - điều mà e nghĩ khi mất, e sẽ khó mà sống nổi... Ngu ngốc !
    Sự thật là, em quá yếu đuối để có thể lạnh lùng bước qua nó hay dứt bỏ nó - e đã đọc ở đâu đó giống em !
    Sự thật là , e đã xa anh !
    Những ngày tháng mà e nghĩ sẽ không thể sống nổi cũng đã qua. Em vẫn sống.
    Sống !
    Vâng, có rất nhiều cách sống. Như a và e có cách sống và thế giới khác nhau. Em vẫn tự hỏi sao a và e lại có thể yêu nhau đc. Để đến nỗi trái ngang thế này !
    Dù sao tất cả cũng đã ở lại 1 góc nào đó trong quá khứ. A nên sống với trách nhiệm của mình. Em cần sống cuộc sống của em.
    Nhưng ...
    Em vẫn nhớ anh làm sao !
    Và cũng biết hẳn chẳng để làm j ! Em không thể cứ mãi thế. Dù e biết, chỉ ngoảnh lại một ánh nhìn là e lại có thể thấy anh - ở đó, thấy Quỳnh Anh, thấy chị Hạnh và những nỗi đau của em.
    Có lúc,e vẫn tin rằng tình yêu anh luôn hướng về em. Sự thật thì, e k nên tin như thế bởi có thể a k thế và a k nên thế.
    Hum nay, thực ra là e muốn uống rượu nhưng em lại chỉ dùng như đã thành thói quen - một mình cafe rum - e bảo họ cho nhiều rượu hơn bình thường - cay khét cổ họng nhưng nồng nàn ...
    - yêu thương khờ dại -

    chuyện chúng mình lâu lắm rồi không nhắc
    có lúc lãng quên, có lúc không nhớ nổi một lần.
    nhưng rồi ...
    trên con đường về phía cuối cùng
    có lúc em nhận ra
    mơ ước cuối cùng, sống vẫn để yêu anh !

  10. tears.in.heaven

    tears.in.heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Dạo này em hay mất ngủ buổi đêm - dấu hiệu của tuổi già chăng? ...
    Lại thấy nhớ quá....
    Sắp già mất rồi....
    Đàn bà 30 tuổi - nên tránh 1 mình - ăn 1 mình, ngủ 1 mình, đi 1 mình, kể cả ngồi 1 mình -
    Hay nghĩ vẩn vơ, những chuyện ko đâu..
    Nuối tiếc...
    Có những thứ không thể níu kéo được..
    Thèm tiếng trẻ con ..
    Đêm dài..

Chia sẻ trang này