1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đếm ngược cho Tuổi 30 !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi snowstormly, 19/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    nhớ, nuối tiếc ..... hãy cho nó vào 1 góc, để nó lại ở đó thôi.
    Dù sao thì cũng cần sống phải sống cho mình, cho hiện tại
    @tears : mong bạn vui !
  2. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    Cho đi, ừ có bao giờ nghĩ rằng sẽ nhận đc j đó đâu. Nhưng ít ra cũng nên có cảm giác là thật, là chân thành. Mà dù có k thế cũng k quan trọng, thoáng chút rồi cũng thôi. Tự nhủ, cuộc sống ! Vẫn cứ cho đi ...
    Không có nhiều bạn, nhưng đủ những người bạn tốt khi cần.
    Buồn, gọi bạn đi cafe, lang thang ... huyên thuyên mọi thứ chuyện trên trời dưới đất, cười nói thoái mái.Bạn nói ta buồn, ừ ta k phủ nhận. Bạn nhìn là biết ta đang như thế nào? Bạn về rồi, ta trở lại là ta, cô đơn vẫn ở đó .... Ta k thiếu 1 người bạn !
    Ta có 1 Người Lạ trong đêm. Người Lạ theo đúng nghĩa đen. Xa lạ hoàn toàn. Muốn giữ nguyên tắc là k gặp nhau, chỉ muốn là Người Lạ để nói - tất tần tật mọi thứ và lắng nghe nhau. chỉ thế thôi. K cần biết tên, k cần quan tâm bất cứ j khác,chỉ biết ta đc lắng nghe và ngược lại - ta lắng nghe !
    Có bao nhiêu Người Lạ?
    Và, Người Lạ cũng k chắc theo mình suốt cuộc đời!
    Khi muốn chia sẻ, k phải ai cũng sẵn sàng để lắng nghe bởi họ còn có cuộc sống của họ, những lo toan và cả những phiền muộn thậm chí cô đơn nữa. Hoặc giả k đúng lúc ....
    Tớ có thói quen, ngồi một mình cafe NhạcTrịnh và uống 1 ly cafe-rum. Rượu vừa đủ sẽ cho cảm giác tây tây cũng vừa đủ để thấy dễ chịu hơn. Lúc này là lúc tớ chấp nhận 1 số thứ cần chấp nhận trong cuộc sống. Nhìn nhận kỹ 1 chút, bước ra ngoài sẽ thoải mái hơn. Nhẹ nhàng và sẵn sàng với mọi thứ kể cả sự cô đơn. Đó là cách tớ đối diện, chấp nhận và vượt qua nó - 1 phần !
    Ai cũng có nỗi cô đơn riêng, k chỉ riêng mình.
    Dù sao cũng nên vui !
  3. chunghynam09

    chunghynam09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Em đã hưn 30 mưi cái xuân tình rùi ạ... tham gia được hem???
  4. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    rất vui mừng chào đón a, Chung Hy Nam
  5. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    Bon chen bằng 1 bài thơ chép được
    TUỔI BA MƯƠI
    Còn bài ca nào cho tuổi ba mươi
    Tuổi chưa già nhưng không còn trẻ nữa
    Đã biết xót xa vó câu qua cửa
    Biết nâng niu thành bại trong đời
    Bao nhiêu niềm kiêu hãnh tuổi hai mươi
    Như suối nhỏ tan rồi trong biển lớn
    Biển sôi động chẳng bao giờ ngưng sóng
    Biển mặn mòi nước mắt mồ hôi
    Bài ca nào cho tuổi ba mươi
    Tuổi ngọn lửa ra giữa đời giông gió
    Chẳng còn gì chắn che được nữa
    Phải vươn lên cháy tận sức mình
    Đôi khi ước sao khóc được dễ dàng
    Cho bao âu lo thành mây bay qua cửa
    Đôi khi mong mình dễ tin hơn nữa
    Cho nguôi đi bao ngờ vực trong lòng
    Vơi dần thời gian, ăm ắp ước mong
    Tuổi ba mươi khát khao bền như cỏ
    Nếu chẳng còn bài ca nào nữa
    Tuổi ba mươi tự hát cho mình.
    Nguyễn Bích Huyền​
  6. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    cảm ơn bạn bắp cải về bài thơ
    30 - tuổi của ngọn lửa vươn lên cháy tận sức mình. Tuổi của khát khao bền như cỏ
  7. chunghynam09

    chunghynam09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Ok! Vậy là từ nay tôi đã có một mái nhà để vui buồn cùng chia sẻ rồi
    http://vn.myblog.yahoo.com/phananhlam
  8. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    ok, mong anh sẽ chia sẻ nhiều hơn và em luôn sẵn sàng lắng nghe.
    chào mừng anh
  9. chunghynam09

    chunghynam09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ nà:
    _ Anh đã từng mệt mỏi nhiều khi bên cạnh anh không có một người bạn. Anh mong lắm những ngày như Noel, 31/12, Tết Nguyên Đán, 8/3, 20/10, 14/2... để có một ai đó mà lang thang cùng, tâm tình những điều còn ẩn chứa về cuộc sống, tình cảm, công việc...
    Những khi đó toàn lủi thủi một mình, đến những chặng có đèn xanh đèn đỏ mà thấy tủi thân... nhìn trước sau, trái phải thấy xe nào cũng có đôi có cặp mà lại tự thấy chán chán là
    Ai ơi... có hiểu thấu cõi lòng của tui Muốn lắm một người để gánh bớt những cái nằng nặng trong cuộc đời của mình!
  10. cuaxinh82

    cuaxinh82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2009
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    2 năm nữa cũng là 30 đấy....va lung tung vẫn 1m

Chia sẻ trang này