1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đếm ngược cho Tuổi 30 !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi snowstormly, 19/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    @chunghynam : e nghĩ k chỉ mình mệt mỏi như vậy đâu, k ngoại trừ em.
    em mệt mỏi, em sắp thua cuộc rồi. em chỉ cố gắng để k gục ngã thôi.
    Dù sao e vẫn cứ phải tự vận động. Mong a vui.
  2. gentra

    gentra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    trùi ui, nhiều khi cứ giật mình thon thót. Ngật ngưỡng 30 rồi đấy. Người ta thì tam thập...mình suýt tam thập [/i] rồi nhưng vẫn trắng tay. Tiền hết, tình không. Đi với lũ bạn, con cái chúng nó, lũ đít xanh bập bẹ tập nói, toàn gọi mình là "anh".
    Hỏi thế gian: dư lày là dư lào???
  3. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    Khi chưa tới 30, bạn thường suy nghĩ đến nó, một chút lo lắng mơ hồ, một chút sợ sệt, không biết lúc đó mình sẽ như thế nào...Nhưng đến lúc 30, bạn sẽ cảm thấy rằng nó sẽ trôi qua một cách lặng lẽ thôi, rất bình thường như bao cái tuổi khác...Ừ, bình thường thôi... "em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên"
    Chúc bạn luôn cảm thấy vui!
  4. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    cứ là mình thôi.!Đừng làm mình cô đơn là được.!
    30 nhưng nếu còn nhiệt huyết thì sông bằng người trẻ tuổi
    Còn hơn 20 mà lòng già cỗi như 1 cây ko nở hoa kịp
    Tôi sợ cô đơn
  5. chunghynam09

    chunghynam09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Thất bại là mẹ của thành công em à
    Em hãy cố nhiều nhiều nghen Nếu có thể được anh xin làm một chỗ dựa về tinh thần cho em
    Có được không???
  6. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    @ lula và bắp cải : cảm ơn 2 bạn đã chia sẻ với tớ, mong 2 bạn vui.
    @chunghynam : e cảm ơn a, nhưng e nghĩ bức tường nào rồi cũng sẽ đổ, hoặc do đập phá, hoặc do tự đổ.
    E chỉ mong đôi chân e vững chắc để k liêu xiêu hay k fai tìm cho mình 1 chỗ dựa. Dù e là con gái ...
    Dù sao cũng cảm ơn thiện cảm của anh. Mong anh luôn vui nhé!
  7. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    2 ly anh đào và lang thang .....
    Muốn lắm 1 tin nhắn " don''t scared. I''m right here !"
    - ngày hôm qua !
  8. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    ừ, dù gì thì cũng nên sống và vui vẻ. Cứ mỉm cười đi!
    Muốn uống rượu, k uống rượu thì phải uống thuốc cho dễ ngủ.
    Cái đầu sao cứ hành mình mấy hum nay. Đau chết được. K tha cho hôm nào cả.
    dù gì thì cứ mỉm cười đi.
    Ấy à, tớ muốn uống rượu.
  9. chunghynam09

    chunghynam09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Lang thang cả đêm qua, cũng thấy nhiều cô gái hay buồn và uống rượu lắm đó nha
  10. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    Đã sống thì phải biết dấn thân vào cuộc sống.

Chia sẻ trang này