1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đếm ngược cho Tuổi 30 !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi snowstormly, 19/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chunghynam09

    chunghynam09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Trơi bời phải biết trấp nhận
    Xề pam tý để xây nhà nào:
    Thiếu Lâm Trần Gia Quyền
    Hệ cơ bản:
    Tập từ 17h đến 18h30 thứ tư hàng tuần trong công viên Thống Nhất - Hà Nội
    50.000VND/tháng
    Hệ ứng dụng:
    Tập vào thứ hai, thứ sáu hoặc thứ ba, thứ năm
    500.000VND/tháng
    Yahoo! Chat: phananhlam
    phananhlam@gmail.com
    phananhlam@yahoo.com.vn
  2. sutuduchanoi

    sutuduchanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Kéo lên nào
  3. Ranhcontrada

    Ranhcontrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Mình sắp 30, nếu đếm ngược theo năm như bạn thì mình chỉ còn là con số 1 nhỏ nhoi thôi. Đến giờ mình ước, mình đang ở vào độ tuổi của bạn, mình còn nhiều việc muốn làm quá, mình đã bỏ lỡ nhiêù việc quá và mình tiếc thời gian đã qua. Chúc bạn vui.
  4. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    Bạn mến,
    Không có j là muộn cả. Khi bạn thực sự muốn làm j đó thì tuổi tác chỉ là con số. Hãy tin thế, dẹp những con số kia qua 1 bên và hãy làm hết sức mình những j cần phải làm. Đừng nhìn lại. Mong bạn vui.
    try so hard ...
  5. dmy

    dmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Mình gần 30 thôi, thấy mình càng ngày càng khó tính, ặc ặc......
  6. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    càng ngày càng khó tính ư? Có phải là sống 1 mình hok ?
    VÌ e bị dọa cứ ở 1mình như vậy thì khó tính với chính mình và mọi người ???
  7. Ranhcontrada

    Ranhcontrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thế, cũng sắp 30 và cũng rất ... khó tính.
    @ snowstormly: có những điều mà chỉ có người trẻ mới làm đc thôi bạn à, mình chưa già, nhưng có những điều mà không còn đủ nhiệt huyết để làm nữa.
  8. banhmybate

    banhmybate Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Ôi, giật mình,mình cũng gần 30 rồi, vậy mà cứ nghĩ mình vẫn 23.
    Hic,
  9. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    đang đứng trước ngưỡng cửa ở tuổi 30 : bỗng thấy nên sống chậm lại ..nên sống đầm lại ..1/2 cuộc đời đã qua ..cứ mải miết rong ruổi ..bồng bột nông nổi .. hiếu thắng ..mãi ồn ào như những cơn giông bão ..chợt đến chợt đi ...như những cơn sóng nhồi lên nhồi xuống ..bước vào 30 ..bỗng thấy cần chậm lại .đằm thắm hơn ..suy nghĩ sâu hơn .phải thế thối ..đừng như những cơn bão nữa ..sẽ tự cào xước mình ..thả ra cho bồng bềnh ..ko sao ...
  10. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    Có ai trở thành một người khác đâu khi đứng trước kỷ niệm !

Chia sẻ trang này