1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đếm ngược cho Tuổi 30 !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi snowstormly, 19/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2

    Nếu mất mát là khổ, bạn có chịu mất mát không?
    Nếu trụy lạc là khổ, bạn có cần đến hạnh phúc không?
    Nếu mê loạn là khổ, ta nên bắt đầu hay nên kết thúc?
    Nếu theo đuổi là khổ, đây là kiên trì hay là Chấp, Mê không tỉnh ngộ nổi !
    Nếu phân ly là khổ, bạn sẽ mang phân ly thổ lộ cùng ai?
    Nếu hứa hẹn là khổ, tình thật thà nên ngỏ với Người chăng?
    Nếu si mê là khổ, lẽ nào Yêu là lầm lạc?
    Nếu yêu nhau là khổ, trên thế gian nào biết tìm đâu chân tình ?!
    ... Cõi Luân Hồi...

  2. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Hay quá nàng ui? Dạo này nàng vẫn ổn chứ
  3. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    Với tình nhân, ta nửa đam mê và nửa phần nhạt nhẽo ...
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Đọc sốt ruột qua'''' sắp sang 30 thất nghiệp. chưa bồ.. chưa gia đình.. lang thang ở SG may ra chỉ có bằng DH rắt đít.. hai tay trắng.. trông về tương lai cứ vợi vợi.. sinh ngày 21/01/1986 :(.. biết tới khi nào mới kết thúc giai đọan này hihix
  5. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    Người thì gần mà bờ môi chưa ấm.
    Tình thì đau mà lòng chưa xa.
    Nghiêng vai trăm năm đã qua!
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    là sao bac nhở..ứ hiểu ngu nhắm bác ạ =))
  7. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Ngoảnh đi ngoảnh lại..... vèo... vèooooooo... đã U26 hic! sắp U30 đến nơi rùi thế mà vẫn chưa làm được j
  8. xipit2012

    xipit2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    26 có hết chỉ thiếu vợ, chỉ trách bản thân quá cố chấp không thể quên được một người!!!
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Đồng củm.. bắt tay đông chí phát heh..
  10. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    Nghe câu "Út vẫn chưa ngủ à !" thật là ấm áp

Chia sẻ trang này