1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đếm ngược cho Tuổi 30 !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi snowstormly, 19/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    Một chiều, một ngày tay người đã thả mây bay cho đường dài ....
    Ức chế ....
  2. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    Ghét lạnh,
    ghét mưa,
    ghét con đường thênh thang loang loáng nước,
    ghét vị mằn mặn, chan chát trên môi.
    ghét ... mình nữa !
    Thèm đc ra biển....
  3. sunwindy

    sunwindy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    hnay 1/4
    Bạn có nhầm lẫn gì không? Còn nhiều bàn tay đang giơ ra nắm lấy tay bạn. Quan trọng là bạn lắm lấy tay ai thôi. Mình se nắm chặt tay ban. Nhưng bạn không muốn thì mình chịu thôi.
  4. sunwindy

    sunwindy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Bạn sẽ không bao giờ thoát khỏi qk. nếu bạn cứ quanh quẩn như vậy.
    Niềm vui mới rất nhiều. Chắc chắn vậy.
    Một mai qua cơn mê...
    Được sunwindy sửa chữa / chuyển vào 00:10 ngày 02/04/2009
  5. sunwindy

    sunwindy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống muôn màu.
    bạn thíc màu đỏ nhưng nó đang là màu xanh có khi là đen đôi khi lại là đen và trắng. Có thể là đỏ và đen nưa đấy. Bạn có chấp nhận và bằng lòng với nó không? Bạn có chấp nhận sự khác biệt và đối nghịch với chính mình không?
    Chỉ có thể do bạn muốn hay không thôi.
    mình có thể vì mình không quan tâm nó màu gì
    Được sunwindy sửa chữa / chuyển vào 01:23 ngày 02/04/2009
  6. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    Tôi nhớ dạo gần đây, tôi đọc trong blog bạn một câu mà tự tôi cũng thấy mình cần học hỏi theo. Bạn bảo đại loại thế này, học cách gần gũi và hòa nhập với những trái tim và suy nghĩ khác biệt. Họ khác bạn không có nghĩa là họ sai. Chỉ đơn giản là khác. Nhìn người khác bằng con mắt thông cảm hơn cũng chứng tỏ bản thân mình trưởng thành.
    Ừ, vậy đấy?

    -tieudu-
  7. sunwindy

    sunwindy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Đúng. Trưởng thành.
    Khi đó ta luôn xác định chính xác ta muốn gì và cần gì. Sống không quá mơ mộng hão huyên hay thực dụng quá đáng mà chỉ có thực tế thôi. Thế nhé chúc bạn luôn vui vẻ.
  8. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    Đây là topic của em, nó thuộc về em, cs của em.
    Anh k có quyền can thiệp vào cuộc sống của em, vì thế hãy đừng xáo trộn topic của em, hãy để em yên với khoảng lặng của riêng em.
  9. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    Tháng tư về rùi, loa kèn đã trắng phố .... mình vẫn chưa mua đc bó loa nào cắm phòng hixhix ....
  10. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    30t...5 năm nữa ...
    thức có 2 đêm mà sýt ốm rồi ...

Chia sẻ trang này