1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đếm ngược cho Tuổi 30 !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi snowstormly, 19/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuvi09

    thuvi09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Trời ươm nắng cho mây hồng, mây qua mau em nghiêng sầu...Người nằm xuống nghe tiếng ru.....Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ.
  2. thuvi09

    thuvi09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    ...
    Một ngày tiếng nói âu lo ra đời
    Nụ cười vội cất cánh bay
    Một đời với những chen đua lâu dài
    Người người còn tiếp nối người
    ...
    Một điều giấu kín trong tim con người
    Là điều giấu kín thôi.
    Chỉ là một lần thoáng có thôi, nhớ chưa ?
  3. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Năm nay mình bao nhiêu nhở, tính cả tuổi mụ là 26t roài đới thế mà vưỡn chưa làm được gì cho bản thân là sao càng nghĩ càng buồn
    Nhiều lúc mình thấy thích mong chóng cho đến 30t để được làm những gì mờ mình đã nói nhưng nhiều lúc lại sợ đến tuổi 30 chế mới chít chứ. Thấy bắt đầu hâm hâm roài khéo với cái đà này 30t ế như chơi mất thoai
  4. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    Về thu xếp lại, ngày trong nếp ngày...
  5. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Chuyển qua Box Trịnh nhé
  6. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Thật sự muốn điên với bản thân,26t rồi mà chưa làm được điều gì trọn vẹn. Đi làm mấy năm chán lại bỏ đi học, yêu đương thì ngại...
    Chán!
  7. iron_man1102

    iron_man1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
  8. kalique

    kalique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Mình sắp 30 tuổi rồi nè, chỉ khoang 3 tháng nữa thôi, cuộc sống vẫn mới mẻ, như mới chỉ bắt đầu.
    http://tuduytichcuc.com
  9. ahandsomeman

    ahandsomeman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    sao mìn vẫn cảm thấy iu đời thế nhỉ
  10. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    cuộc đời có bao lâu mà hững hờ....
    nên cứ yêu đời đi nhé ;)
    @thieubinh : chuyển qua box Trịnh làm chi?

Chia sẻ trang này