1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đếm ngược cho Tuổi 30 !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi snowstormly, 19/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Tầm tuổi này là : " Sắp 30" rồi đây.
  2. codonminhem8

    codonminhem8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    "cảm thấy bình yên thì đúng hơn" ------> bình yên thiệt hong hay chỉ là lấp liếm an ủi cho cái gọi 30 rồi mà vẫn cô đơn ?? Ko phải tôi "nóc" gì bạn mà tôi nói vậy vì tôi cũng ~ 30t nhưng tôi dám lớn tiếng nói rằng: Thật cô đơn khi ~ 30t mà vẫn chưa tìm dc "nửa kia đích thực" cho đời mình bạn ạ!
  3. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    Sự thật là em chẳng ổn chút nào...
    Muốn trách anh nhiều lắm, nhưng làm sao e trách anh được bây giờ.
    Thà em khóc, để thấy anh bình yên.
    Còn hơn.
    Em không biết làm sao với mình!
  4. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    Ngày Hải Phòng nhiều nắng và gió.
    Khi em đến, anh và em vẫn chỉ là anh em. Khi em về, chúng ta đã là những kẻ yêu nhau, không phải từ lúc đó mà từ thuở còn chung trường... chúng ta đã chẳng nói gì, vì nghĩ rằng ....
    vì thế
    Mình xa nhau....
    Em nghĩ anh đã vui với cuộc sống của mình .... nào biết anh hối hận và day dứt mãi thế ....
    Chúng ta đều k thể vượt qua trách nhiệm của anh. Bây giờ thì anh làm đau em.
    Em biết làm thế nào đây. Số phận như trêu đùa em vậy, hay số phận em là cô độc !?
    Em về ru mình vậy
    "... ru em tình khi nhớ, ru em tình lúc xa,
    ...ru khi mùa mưa tới, ru em mãi yêu Người
    ru em hoài bé dại ....
    ru em ngồi yên nhé,
    ru tình à à ơi ....
  5. thachthaohn

    thachthaohn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến tuổi băm roài mờ vưỡn chả khấm khá hơn là chế nào đây. Sắp hết kế hoạch 5 năm lần thứ 1 ồi, mẹ đang đuổi khéo nữa chứ.
    Ôi 30t mình sẽ làm gì đây
  6. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    Anh nói sẽ đưa em đi suốt cuộc đời, mà sao k đưa đc đoạn đường e đi.
    Anh nói sẽ ôm em khi gió đông về, mà giờ đây một mình em đứng trong mưa!
    ...
    Em ghét mình cứ như thế này. Ghét những giọt nước mắt này. Ghét mưa thế này. Nước mắt bao nhiêu thì e vẫn cứ một mình đối diện mình, mưa bao nhiêu nữa thì e vẫn tự lau khô nước mắt cho mình. Anh vẫn xa em ở nơi nào đó...
    Em lang thang vô tình lạc về con đường cũ, con đường quen thuộc của 2 năm về trước. Con đường mà dù mưa hay nắng, em vẫn cứ đạp xe đến gần anh. Cũng con đường 1 mình em khóc đi về... Anh chưa khi nào biết, sẽ chẳng bao giờ biết đc!
    Em lại khóc trên con đường cũ, mưa nữa. Em đi thật châm, mong mưa to để dầm mưa, muốn cảm giác mưa táp, ướt lạnh...
    Người cứ nói yêu, nhưng chẳng bao giờ ôm em trọn vẹn vòng tay...
    Người cứ xa em mãi thế...
    từng người tình bỏ ta đi như những giòng sông nhỏ...
  7. nhoc_rangkhenh

    nhoc_rangkhenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Uh`, chăng mấy mà 30 đâu nhỉ?
    Già thì chưa, mà trẻ thấy cũng sắp qua.. k lo lắng, cũng chẳng háo hức chờ đợi...
  8. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    "anh xin lỗi về mọi thứ"
    bỗng dưng nỗi nhớ thành vô duyên, em thành người thừa thãi
    em thành tay trắng trong ký ức mình
    quá khứ thành rỗng .... mà không thể bằng không.!
  9. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    Violet
    thèm 1 ly caffe đen để im lặng cùng
    :):)
    11:59amCafé
    :):)
    nua dem ma uong cafe la mat ngu day
    11:59amViolet
    ừ,
    thèm mà
    có đc uống đâu
    :):)
    chỉ muốn có 1 ly cafe im lặng cùng
    có thể k uống ;);)
    12:01pmCafé
    hieu hieu
    the thi moi ban violet mot ly cafe
    mto ly cafe den
    chi can nho tung giot xuong
    roi lay phin ra
    ngoi day
    hai tay ap vao ly
    hoi nong
    va nguoi mui cafe thom phuc
    12:02pmViolet
    ừ,
    thèm nhỉ
    12:02pmCafé
    hehe
    minh cung them
    12:05pmViolet
    haha
    có đang uống cafe k đấy?
    12:05pmCafé
    haha khong , chuan bi len giuong ngu roi
    ma hom nay da lam 2 ly cafe roi
    nen khong uon gnua
    12:06pmViolet
    ừ,
    12:06pmCafé
    the ben day co uong cafe khong
    12:07pmViolet
    giờ k ngông cuồng đến độ ngày uống 3 ly như ngày trước
    12:07pmCafé
    khong ngong cuong
    nhung doi khi van uong
    vao quan
    van goi cafe
    12:09pmCafé
    hix
    ban lam minh them cafe
    12:09pmViolet
    hì,
    ngủ đi
    12:09pmCafé
    chac cung se di ngu day
    ^^
    12:10pmViolet
    tớ thèm cái sự im lặng cùng của cafe
    chỉ mún nhìn ngắm giọt ...
    tưởng tượng đủ để ru mình
    ngủ thôi
    :):)
    12:11pmCafé
    hehe
    uhm
    em , nhu giot cafe, nhieu vao long toi moi toi
    thuc trang mot doi
    ^^
    mình di ngu nha
    nice to talk to u
    g9
    12:12pmViolet
    yeah, me too
    g9 n have a nice dream
  10. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    LẶNG THINH
    (Viết cho đêm 18/6/09 ?" một ngày thật dài)
    Tặng Nghĩa
    ??..
    Đêm em về trong gió
    Êm êm khúc kinh cầu
    Đêm em về khuya nắng
    Có phải lỗi ai đâu?
    Anh cứ cười nhàn nhạt
    Nắng khuya chẳng đến đầu
    Anh cười tan trong gió
    Gió ngập ngừng thật lâu
    ?.
    Đời ta như gió thoảng
    Cuốn trôi mãi nơi nào
    Dìu dặt lời tiếng gọi
    Ngày vui còn bao lâu?
    ?.
    Đêm khuya trong tiếng thở
    Cười như gió xuân sang
    Đêm khuya im tiếng lặng
    Ta chợt thấy nồng nàn
    ?.
    Ta nghêu ngao ta hát
    ?ođi về đâu hỡi em
    khi lòng không chút nắng?
    còn mình ta và đêm?..
    ??
    Ta nghiêng sầu gió lên
    Đỉnh cao xa vời vợi
    Ta lặng thinh không nói
    Ta thấy mình đang rơi
    ?.
    Rượu cay còn chơi vơi
    Những lời kinh sám hối
    Những câu hát quên lời..
    ?
    Em xa xôi lắm
    Ta pha phôi lắm
    Còn gì cho nhau?
    Hay chỉ còn nỗi đau
    Bạc phếch mùa tàn tạ
    Héo úa mùa trên lá
    Phố bỗng lạ hao gầy
    ??
    Tuấn Kin
    18/6/2009

    ừ, vì pha phôi nên xa xôi lắm

Chia sẻ trang này