1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đếm ngược cho Tuổi 30 !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi snowstormly, 19/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Cưng làm chị giật mình cưng ơi! Cứ tưởng gặp một người giống mình, đếm ngược tuổi 30 theo ngày!
  2. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Chap..
    đầu 2 đít chơi vơi rồi
    già rồi
    sắp 30 rồi
    chít dở
    chưa đâu vào với đâu cả
  3. Man0waR

    Man0waR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    1100 ngày nữa thì bước vào tuổi 30,nghe như kiểu đếm ngược 1000 ngày để đến kỷ niệm 1000 năm Thăng Long ấy
  4. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Cứ tưởng 30 tuổi rồi mới có 23 tuổi đã lo xa, con gái hay nghĩ ngợi kiểu đấy chỉ có khổ thôi
  5. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    hì,Chị iu, thì e đếm theo năm, đếm tuổi mình thôi. 23 năm còn vụt qua như gió thoảng, 7 năm cũng chỉ trong nháy mắt thôi.
    Chị nhờ
  6. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    hờ, vẫn bít mờ....
    nhưng trời sinh ra thế bít sao rờ.....
    cái đầu óc là nó cứ thế mới khổ
  7. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn hơn 3 năm nữa, hik, chửa có gì trong tay,
  8. Leon02

    Leon02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Trước 30 tuổi phải kiểm đủ tiền đi du lịch đủ một vòng châu âu , phải có tiền làm một tủ sách IT thật to, phải có tiền mua đủ thứ đồ điện tử mình thích
  9. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    30 !
    30 thì sao? Mình cần sống cho hiện tại, cho ngày hôm nay. Cữ ngỡ sau tất cả, mình đã học được cách sống cho ngày hum nay.
    Có chứ !
    Chỉ sợ mình cứ mãi đắm chìm trong ngày hôm này, cứ mải miết.... rồi bỗng chợt nhận ra, tuôit 30 đã gần... ta có gì...?
    Giống như đã từng vì một người mà quên mất cuộc sống của mình... đắm chìm, rong ruổi ... để còn lại chỉ là 1 vết thương chưa liền sẹo.
    Mình còn cần phải sống cuộc sống của mình.
    Cần lạc quan.
    Kiss while your lips are still red
    While he''s still silent
    Rest while bosom is still untouched, unveiled
    Hold another hand while the hand''s still without a tool
    Drown into eyes while they''re still blind
    Love while the night still hides the withering dawn
    http://media.chacha.vn/89b1fc60dbc0deabe5c2cb5aed85e5aa/494dc9a9/media/artist/2341/10630.mp3
  10. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    hì, Thế có gì mới gọi là có gì trong tay???
    Anway, try your best
    cứ cố gắng hết mình là đã có 1 số thứ rồi đó

Chia sẻ trang này