1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đếm ngược cho Tuổi 30 !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi snowstormly, 19/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75

    Nhặt đc mỗi đoạn này:


    Chợt bừng tỉnh những cơn mê
    Hoa rơi khắp lối em về cùng ai
    Đâu rồi mộng những thiên thai
    Em thề ứ sợ đêm dài mông mênh!:-p:-)
  2. mad2310

    mad2310 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    24
    Kìa người ngồi im như cây
    Và mình ngồi im im theo
    Chờ...
    --- Gộp bài viết: 09/11/2015, Bài cũ từ: 09/11/2015 ---
    Buồn chẳng nói năng
  3. mad2310

    mad2310 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    24
    (....)
    Trong đêm đơn côi gió mưa rơi nhớ em vời vợi
    Thương cánh hoa xưa xa cách đã lâu không thấy nhau
    Qua bao thương đau bóng liễu có thắm như xuân ta trao mối duyên đầu
    Đôi môi son tươi qua vùng biển mắt xanh màu.

    Nếu sớm nào ngày trở về liệu rằng em
    Còn yêu anh như khi chúng ta mới yêu thương nhau
    Ngại đôi khi bão táp đã khiến núi sông cách ngăn cho em thay lòng
    Tình ly tan cho ước thề mộng cũ phai tàn.

    Hỡi non cao ôi sông sâu đời bể dâu
    Lòng biển sâu có biết cho nhau dấu chôn niềm đau
    Kể từ đây mãi mãi mất nhau, mãi mang thương đau mây đen giăng mờ
    Để duyên ngâu chia đôi bờ, tình mãi mong chờ.

    --------------------
  4. mad2310

    mad2310 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    24
  5. mad2310

    mad2310 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    24
    [Kỷ niệm hiền]
    10.11.15 - Trà

    Chiều qua , ghé vào thư viện của bạn , bạn đãi một tách trà móc câu .
    Lại nhớ .
    Có những ngày ... buổi tối , khi xong bữa tối , tôi hay anh trai hay bố , ai ăn xong trước sẽ lên bàn uống nước ngồi pha trà . Bữa tối dọn đi là không gian cả nhà xem tivi , mấy bố con tôi uống trà , mẹ thì không uống chỉ vừa xem tivi vừa ngủ gật . Tất nhiên đây là thời điểm mà bố mẹ đã về lại với nhau . Trà thì bình thường thôi , không ngon nhưng tôi chẳng khi nào thôi ám ảnh về không gian ấy . Cũng lâu lâu rồi ....

    Có những ngày .... lang thang , mải mê chinh chiến và yêu đương xưởng sơn mài , sống bằng đam mê của người khác , chưa khi nào định nghĩa mình . Một đêm , căn gác nhỏ xập xệ đối diện nghĩa trang Xuân Đỉnh , tiếng đàn mộc của bạn cất lên , hoàng tàn như nấm mồ bên cạnh . Ấm trà mạn , cánh sen hồng , vừa hát vừa ngâm , vị quện đầu lưỡi đọng lại cuống họng mãi tới tận bây giờ . Cũng lâu lâu rồi ... không còn cảm giác ấy .

    Có những ngày ... bạn rủ đi uống trà . Quán trà ông già ở Thanh Xuân , có ai còn nhớ ? Chiều trên vỉa hè , ngồi bệt , trà và kẹo lạc ... Trà uống rồi thôi , không có gì .

    Cũng có những ngày .... lang thang trà sen Hồ Tây . Trà cũng nhạt dần rồi , tiền thì đắt lên . Người ta cũng thương mại hóa . Vị trà cũng dần biến mất .
    Nên, không uống trà nữa .

    Một chiều khác
    Bạn hiền , trà cũng hiền . Nhìn màu ấm đã thảnh thơi .
    Bao năm rồi nhỉ ? Cuống họng mới lại có vị trà đọng lại . Xốn xang quá ! Kỷ niệm ùa về . Không biết nói sao.
    Hà nội , đã có 1 chốn cho mình nghỉ ngơi .
    Cảm ơn Tường Vân !
  6. mad2310

    mad2310 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    24
    [Người của mười năm cũ]

    Sức khỏe anh như nào rồi ? Tổn thương não lần trước giờ đã ổn chưa ạ? Đợt vừa rồi , có tổn thương gì nghiêm trọng không ? Chân tay ? Xương khớp ?
    Em biết anh sẽ chẳng trả lời em . Em cũng quen rồi , quen đã hằng mấy năm trời ấy chứ .
    Tiếng gọi của em đều rơi vào tịch lặng - một khoảng tối không có hồi đáp - em cũng đã quen và tận hưởng nó.
  7. mad2310

    mad2310 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    24
    [Em]

    Em cần an trú
    Em cần yêu thương
    --- Gộp bài viết: 13/11/2015, Bài cũ từ: 13/11/2015 ---
    [Em]
    Em muốn xóa một vài ký ức . Em không thể chở nổi nữa rồi .

    Em yếu lòng rồi , cần một chỗ dựa ... là anh !
  8. mad2310

    mad2310 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    24
    Thèm nghe câu chèo "Thiếp muốn ở lại trên đời ..." tìm lại được vở chèo cổ Thị Kính . Nghe mới nhớ tới duyên mình , hôn nhân tan vỡ mình khổ đã đành , cha mẹ chắc còn tâm can hơn . Còn chưa làm được gì cho cha mẹ , toàn làm khổ thôi .
  9. toiyeuvn0808

    toiyeuvn0808 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/05/2015
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    66
    Mình mới có 27 nè mà ngày nào cũng nghe ca khúc lấy chồng đi , nhưng mà biết lấy ai bây chừ, 1 mình làm đc đám cưới thì làm cho mẹ già và anh chị không phải nói nhiều như bây chừ rùi :-p
  10. mad2310

    mad2310 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    24
    [Cát bụi mệt nhoài]

    Em không thể thở nổi ở nơi chốn ồn ào này nữa . Em muốn đi , muốn biến mất khỏi đây . Hai mẹ con dắt nhau tới nơi nào ít bụi trần đi .... Tam Đảo hay Đà Lạt ? Ba Vì hay Thiền viện ?

    Có đường phố nào vui cho em qua ?
    Lần cập nhật cuối: 13/11/2015

Chia sẻ trang này