1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đếm ngược cho Tuổi 30 !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi snowstormly, 19/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    hờ hờ, cái tủ sách IT là giống tớ nè. Du lịch cũng thích nhưng mà chắc có nhìu việc khác hơn là du lịch cho bản thân.
    Thích cả câu trong chữ ký của bạn nữa

    Được snowstormly sửa chữa / chuyển vào 11:49 ngày 21/12/2008
  2. Leon02

    Leon02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung thêm là còn rất nhiều thứ, gửi tiền về cho bố mẹ lo cho thằng em học hành ( nếu có thể ), nếu không đủ tiền làm cái ô tô quèn thì cũng phải được như thế này :
    [​IMG]
    Sorry chủ topic vì sì pam một chút nhé. Cố gắng nhìn trước tương lại để quên hiện tại đau buồn ( 6 giờ sáng còn chưa được ngủ vì cày cuốc )
  3. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Hik, thật sự là cố gắng rùi, mà sao vẫn kô thấy có gì nhỉ? Chẹp, anw, cảm ơn vì đã động viên nhé,
  4. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    tớ hồi 23 nghĩ đến 27 sẽ có vợ, cùng lắm là 28 thế mà jờ 32 rồi nè...nhanh dã man con ngan. Hy vọng HN nghìn năm văn hiến tớ kiếm dc vợ.
    23t lạc quan hơn tí, bây giờ mới thấy kiếm xiền thật chẳng dễ chút nào.
    nhìn lại vẫn còn may mắn nhiều nên vẫn chưa biết thất vọng là gì
  5. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    bác con trai thì lo giề , 70 - 80 tuổi ng tacòn lấy vợ được nữa là
  6. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    Trà có vị chát + chua + ngọt, vị k lạ nhưng hum nay uống lại có cảm giác lạ. Nên muốn ngồi lại một mình.....
    k bít a bạn có nghĩ rì hok nhỉ .
    Ngồi, nghĩ lung tung thế nào lại lắng nghe câu chuyện mọi người xung quanh. Lại nhớ câu nói của a bạn "Niềm vui như gió thoảng..." đúng thật . Haizzzz
    Ngồi thêm 2 tiếng nữa, vì đông khách quá nên mới về chứ chả mún về tẹo nào. Trời đẹp ! Rong ruổi phố xá, ngắm thiên hạ thêm 2 tiếng nữa. Về nhà, thế là hết cuối tuần.
    Giờ ôm máy tính, code project
  7. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    22 tuổi....chắt bóp...dành dụm...làm thêm...xin xỏ.... mãi được cái laptop... hum nay...đúng ngày hum nay....bị mất trộm
    chắc đến 30 mới có tiền mua cái khác...
    Giờ cũng mong là đã 30...có lẽ khi đó...sẽ không rơi nước mắt khi gặp chuyện này....
    có lẽ sẽ nghêu ngao hát, đi ném bóng, hay....ra đường...tìm ai đó...quánh nhau....để đau ....rùi mới khóc..
    Giờ 22t....nước mắt cứ trào ra mãi...chắc phải uống mất lít...nước mới bù đủ...........
  8. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    trời ơi....
    chia bùn với bạn.
    Mĩnh cũng khó khăn lắm mới lấy đc con latop - coi như là tài sản duy nhất. Quý lắm lắm. Nhiều lúc ngồi nghĩ (dở hơi ý mà) nếu mà bị mất nó hay nó có làm sao thì chắc mình khóc hết nước mắt mất. Ơn rời là nó vẫn chưa làm sao
    Cứ khóc đi, rùi lại kiếm lấy con khác. Cố lên nha bạn
  9. Man0waR

    Man0waR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Bạn lên Thiền quán trên cầu giấy,ko gian mộc mạc yên tĩnh,ngồi 1 mình từ sáng đến tối cũng no for go
    Uh mà tôi sắp 30 rồi bi h mới có ý định mua Laptop này, hêh mà cũng chả phải là do nhu cầu của mình,dùng PC vẫn khoái hơn, chắc tại mình già rồi ko thik hợp với công nghệ chăng
    Chia buồn với bạn iwcotte nhé,thôi thì lại phấn đấu,giữa năm sau mua cái khác
  10. seaurchin

    seaurchin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Đời thật là bất công!!!
    Con gái...
    Con gái 8 tuổi như môn Thể dục dụng cụ, không có chàng nào thèm để ý
    Con gái 18 tuổi như quả bóng đá, 22 chàng tranh một quả
    Con gái 28 tuổi như Bóng rổ, tỉ lệ tranh giảm còn 10 chàng một quả
    Con gái 38 tuổi như Bóng bàn, các chàng luôn cố hất sang bên đối phương
    Con gái 48 tuổi như Bóng chày, các chàng cố đánh đi thật xa
    Over 58, rất đơn giản, đó là bi-da, mục tiêu duy nhất là... (bạn biết là gì không?)
    (Không hiểu đứa nào nghĩ ra cái thứ quái gở này!!! hichic)
    Được seaurchin sửa chữa / chuyển vào 20:05 ngày 21/12/2008

Chia sẻ trang này