1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đếm ngược thời gian , Bạn sẽ làm gì cho tới Tết !!!

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi tanit, 02/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Đếm ngược thời gian , Bạn sẽ làm gì cho tới Tết !!!

    Tết sẽ là 21/1, nhằm ngày 30 âm lịch.
    Vậy là chỉ còn 20 ngày nữa thôi.
    Các bạn sẽ làm gì trong thời gian này?
    Cảm giác mỗi người khi càng ngày càng tiến dần tới ngày 21 ???


    Nghĩ gì, mong gì, ước gì và sẽ làm gì trong năm tới ?


    <FONT color=red size=3>Lang thang vùng viễn xứ....
    Biết ngày về khi nao ???</FONT>

    Được christy166 sửa chữa / chuyển vào 15:38 ngày 16/01/2004
  2. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Chơ? đợi va? mong mo?i một điê?u tốt đẹp nhất sef đến với mi?nh !! bo? lại nhưfng quá khứ không được xem la? tốt đẹp lắm...... ok ...bắt đâ?u một nga?y mới , một năm mới tra?n đâ?y niê?m zuii va? hạnh phúc !
    HAPPY NEW YEAR EVERYONE
    Bi bi   
    không có em đời buồn như ...chó... cắn...
    Có em rùi thà để chó cắn ..còn..hơn..
     
     
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cái này coi như một dạng khai bút đầu năm vậy! Định lập ra cái topic Khai Bút, nhưng thấy tanit đã lập mất rùi, chỉ khác cái tên gọi thôi, nên cứ viết vào đây cho khỏe!
    Một năm qua, việc làm được quá nhiều, việc dự định làm mà không làm được cũng không ít. Ngẫm lại thấy phải cố gắng hơn trong năm mới 2004 này, dù gì cũng năm tuổi của mình mà.
    Người ta nói Canh Thân là tuổi biết lo cho mình, biết tìm sự nghiệp riêng, nhưng chuyện tình duyên thì vô cùng lận đận. Haha, thấy cũng đúng. Suốt cả năm trời mới thấy được một người cho mình nhớ, thương, thế mà chả dám nói, cứ nhìn người ta, cười, quan tâm chút đỉnh, thấy ai đó quan tâm tới là nổi ghen... Nhớ lại sao buồn cười quá!
    Về công việc thì không lo lắng nhiều quá, luôn luôn có chỗ cho mình, chỉ tại mình kén chọn thôi.
    Cuối cùng, tự hứa với bản thân là năm nay phải cố gắng thật nhiều, nhiều hơn nữa. Những chuyện không vui, từ trước và trong năm qua, phải bỏ qua hết để mà con tâm trí chơi bời chứ.
    Chúc mọi người năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc!
    Con Khỉ muôn năm!
    Già thì già tóc già râu
    Chứ còn nhiều chỗ anh đâu có già
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  4. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    từ giờ đến tết :
    - lo thi
    - lo dọn nhà cửa
    - lo kiếm bạn trai để đêm 30 có người để trao nụ hôn đầu năm ! kakaka
    Mùa xuân con én đưa thoi - Con trai nó đẹp đố ai ko thèm ...
    Đời cho tiền, người cho tình, còn ba cái thứ linh tinh bạn cho tui xin hết !!!
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Năm cũ sắp trôi qua rùi, thế mà cảm xúc của mỗi người về Tết con Khỉ ít quá nhỉ?
    Năm nay, có 1 quyết định sai lầm không thể tha thứ được, nhưng sau đó thì lại có 1 quyết định đúng đắn nhất. Không hiểu mình có gì chủ quan trong chuyện này không, nhưng quyết tâm sang năm tuổi của mình, chắc chắn phải suy nghĩ thật kỹ trước những gì mình định làm.
    Và 1 niềm vui nữa đang về với boysaigon@: Mình hình như đã yêu trở lại?
    Nếu tui chết hãy cho tui được xuống địa ngục!!!
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  6. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    tự dưng năm nay, có tết hay ko cũng ko quan trong lắm, khó hiểu thiệt, ko còn cái cảm giác nôn nóng như lúc trước (chắc già thiệt roài *_&).... Làm gì trong thời gian này à?
    -Thống kê điểm.
    - Hồ sơ sổ sách học bạ.
    - Đi đâu đó mua chút gì...
    - Ăn 1 chầu kem đã đời no say... kakaka dạo nì hong ăn kem ^_^
    Im lặng quá tiếng ai đang gọi...Không! chỉ tiếng lòng ta gọi... thế thôi!
  7. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi siêu thị mua đồ Tết Giáp Thân. Đông người chết khỉ.
    Mà khỉ nhất là mấy cái máy tính tiền. Tính tiền uể oải, nhân viên mặt nhăn như khỉ.
    Hàng hoá thì tùm lum tà la. Có mấy chai rượu ngoại mắc chết khỉ luôn. Nhưng uống đêk ra khỉ gì hết. Chỉ được cái bề ngoài là đẹp. Mang về trưng cho Tết Khỉ thì hay hay thôi.

    Đến phần thanh toán tiền, đau như khỉ té cây dừa
    Đến phần chuyển hàng ra, thì mệt chết khỉ được.
    Về đến nhà, muốn lăn ra ngủ như khỉ .
    Tất cả vì Tết Khỉ
    Lang thang vùng viễn xứ.... Biết ngày về khi nao ???
  8. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Tết lại đến thế là lớn thêm 1 tuổi . Năm sắp tới sẽ làm gì.
    Hoàn thành học phần.
    Và lo đi tìm một nữa của mình giống như Bup bê chứ hehhehe



    Em tuy xấu nhưng tấm lòng em chân thật
    Không bao giờ cúi nhặt một tình yêu
    Này anh ơi xin hãy nhớ một điều
    Kẻ bội bạc không bao giờ hạnh phúc.

Chia sẻ trang này