1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đếm ngược thời gian .

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Alishan, 03/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alishan

    Alishan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Đếm ngược thời gian .

    Đếm ngược thời gian ........còn bao nhiêu ngày nhỉ ? 52 ngày nữa thôi ! Cái mốc của sự chờ đợi bao giờ cũng lan man lê thê thế ? 52 ngày 52 lần giật mình ngỡ ngàng vì thời gian trôi , muốn qua cho nhanh nhưng lại muốn kéo lại mâu thuẫn thế hả ta ơi ! Mỗi buổi sáng thức giấc tự soi mình trong gương thấy sao thời gian thật là khủng khiếp , mái tóc đã có sợi bạc , nghiễm nhiên đã qua nửa đời người rồi ! Cái tuổi chẳng thể vào đây mà trút bầu tâm sự , cái tuổi đã có sự chán ngán với tình đời , cái tuổi nhìn ai cũng có thể nghi vấn . Qua nhanh thế hả tuổi thần tiên ơi ! Trằn trọc bởi bao giấc mộng , tìm quên băbgf giấc ngủ mà khó quá , tự tay đút vào miệng mấy viên thuốc ngủ , rồi mỉm cười lòng tự hỏi lòng sao không tăng thềm liều ít nữa nhỉ ? Mà không thể thế được đâu ! Còn cái gì níu mình lại hay sao ấy !? Có lẽ là giọt máu của mình thôi ! Nửa đời người nửa kiếp phong ba , sống và chết tựa như đánh bạn được với nhau rồi ! Có những lúc ngất ngây trong hạnh phúc , có những lúc đắm mình trong men rượu , có những lúc canh thâu ca hát và có những lúc ngất ngưởng say trong nước mắt của mình . Để là cái gì đây ? Câu trả lời khó thế ! Nằm ngửa đèn bật sáng , nhìn trần nhà và cười một mình , hiện tượng của thần kinh , rồi lắc đầu quầy quậy tự lôi mình ra khỏi ảo mộng , rồi lại hối , rồi lại tiếc , mộng nữa đi tỉnh làm gì cơ chứ !? Lại nằm im và tưởng tưởng cái trần nhà với muôn hình vạn trạng . đau là hoa , đâu là lá , đâu là cha ta , đâu là mẹ ta , đâu là trời , đâu là Phật , rồi đâu là con ta ? Chẳng thấy ai cả ! Chỉ thấy ta một mình cô độc với những tưởng tượng mà thôi ! Muốn nói với ai lúc này quá , ai có thể tiếp chuyện ta đây ? Không ai cả quá muộn rồi ! giờ này họ đã ngủ , những giấc ngủ thanh thản làm sao ? ta thèm được như vậy !
  2. Alishan

    Alishan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người chẳng coi trọng mạng sống của chính mình , chẳng biết lúc cận kề cái chết họ nghĩ gì nhỉ ? Còn ta thì yêu cuộc sống biết bao nhiêu ? Năm ngoái thôi có đâu xa xôi gì cho cam , ta được cận kề cái chết một lần rồi ! cái chết đeo đẳng ta từ năm ta 12 tuổi và năm ngoái thì chẳng thể trì hoãn được nữa , cũng may tiền đã cứu ta , tình cũng cứu ta , để rồi ta hạnh phúc được khoảng khắc mà thôi ! Ta sống càng ngày càng vội vã , càng lúc càng gấp gáp . Ta muốn cướp lại tuổi xuân , muốn cướp lại những gì mình đã mất ! Chẳng biết còn kịp không nữa đây !? Dục tốc thì bất đạt - ta hiểu lắm , rõ lắm , thấm nhuần lắm ! Nhưng thời gian như con ngựa bất kham , vó câu trôi qua cửa ta làm sao giữ được đây ? Phó mặc vậy nhỉ ?

Chia sẻ trang này