1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đếm ngược thời gian !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi zhivago1281, 09/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zhivago1281

    zhivago1281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Đếm ngược thời gian !!!

    Chuyện tình tôi cũng như bao người, yêu nhau rồi muốn được ở bên nhau mãi. Nhưng có điều khác là người tôi yêu đang phải đếm ngược thời gian...nói cách khác chúng tôi không có nhiều thời gian để yêu, để được ở bên nhau, để được sống bên nhau như điều hiển nhiên của bao nhiêu đôi lứa khác. Chúng tôi đều biết không lâu nữa sẽ phải xa nhau mãi mãi. Không lâu nữa dù tôi có thể đi xa hàng trăm km nữa cũng không thể gặp được người tôi yêu nữa. Cho dù thế, cho dù thời gian của chúng tôi không còn nhiều, nhưng hiện tại chúng tôi vẫn mỗi đứa một nơi, một tháng chúng tôi có vài ngày để được gặp nhau, để được nghe thấy giọng nói ấy, hình bóng ấy, để cố ghi vào tâm trí khi xa nhau để nhớ về.
    Điều khác nữa, chúng tôi lại không thể công khai tình cảm của mình cho mọi người, cho gia đình, bạn bè biết vì nếu công khai thì 3/4 thế giới này sẽ phản đối chúng tôi.
    Chúng tôi yêu nhau trong sự đau khổ, dằn vặt, khát khao được đến với nhau, được công khai cho cả thế gian này biết chúng tôi yêu nhau đến thế nào...vì chúng tôi không còn có nhiều thời gian được ở bên nhau nữa. Người ấy sẽ ra đi trước tôi, và tôi sẽ ân hận vì không đảo lộn cả thế gian này lên, vì không từ bỏ tất cả để công khai tình yêu ấy, từ bỏ tất cả để đến và ở bên người ấy khi người ấy vẫn hiện hữu trên thế gian này.
    Còn người ấy, yêu tôi trong sự đau khổ, dằn vặt vì sẽ phải bỏ lại tôi một mình trên cõi đời này, vì đã lỡ yêu tôi khi biết chính mình không còn nhiều thời gian để chăm sóc và đi với tôi tới hết cuộc đời...
    Những ngày ngắn ngủi được ở bên nhau, tôi đã cố ghi sâu từng ánh mắt, từng nụ cười...và nắm tay người ấy thật chặt, sợ khi tỉnh giấc quanh tôi chỉ là không gian câm lặng, chỉ mình tôi với tôi...Trong cơn mê, trong giấc ngủ của tôi luôn chập chờn để giữ tay người ấy không rời...
    Tôi muốn từ bỏ tất cả, họ hàng, gia đình để tới và sống với người ấy trong những năm tháng còn lại ngắn ngủi này...tất cả mọi người xung quanh sẽ phản đối tôi, chúng tôi sẽ không bao giờ được sự chúc phúc từ gia đình...
  2. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Xin được chia sẻ với bạn. Một tương lai buồn đã biết trước hồi kết
    Song, đó là đời bạn a`. Có những điều dù không mong vẫn phải xảy ra, dù không muốn vẫn là sự thật. Với bạn, sự thật này thật quá phũ phàng!
    Không biết nói thêm điều gì với bạn, chỉ biết cầu chúc nàng của bạn vẫn lạc quan và có nhiều nghị lực để giành giật với lưỡi hái quái ác kia. Có thể một phép nhiệm màu sẽ xảy ra!
  3. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau mà biết trước được điểm kết thúc thì cũng buồn nhỉ
    Nếu đã thế thì bây giờ cố mà yêu nhau thật hạnh fúc, đừng nghĩ ngợi gì cả nữa ...
    Nếu ko thể yêu nhau mãi mãi ... thì cũng nên tạo 1 kỉ niệm và 1 khoảng thời gian thật hạnh fúc cho nhau
  4. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Nếu tình yêu này không phải là immoral thì cho dù cả thế giới này phản đối nó cũng mặc. Cuộc đời là của bạn chứ không phải của ai khác. Hãy sống như thế nào để sau này đừng hối hận.
  5. matbuonh4ta

    matbuonh4ta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    hãy ra đi khi chưa quá muộn,thế mới là hạnh phúc cho cả 2 người....
  6. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn quá... cứ như trong tiểu thuyết... nhưng buồn thật... xin chia cho tui một ít
  7. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Đáng lý bạn không nên tạo topic này. Bạn nên dành thời gian nhiều hơn cho người ấy.
  8. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Không phải tâm sự nào người ta cũng có thể chia sẻ được cho người mình yêu thương. Không phải là vì không tin tưởng mà vì không muốn người thương của mình thêm lo lắng. Thế nên vẫn cần có vài phút dành cho riêng mình, để giải toả nỗi lòng cho tâm hồn bớt khô héo mà bạn. Có tâm sự riêng mà không được giải toả thì bí bách và bức xúc lắm bạn ơi.
  9. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    hix
    sao mà giồng phim quá vậy
    nhưng dù sao cũng cố lên anh bạn
  10. smile_candy

    smile_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Đừng buồn ! Em ơi đừng khóc dẫu cho em đã mất đi tình yêu,em của chị cũng không được yếu đuối,chuyện quá khứ xem như là giấc mơ.
    Nhưng chị à ! Em thật bối rối,trái tim em dường như muốn tan ra,chị cứ mặc để cho em được khóc,một lần cuối cho thỏa nỗi sầu..wờ...wơ...
    Hãy nói goodbye my love,mọi đau khổ tan vào mây,chị tin nếu nói ra được thì em sẽ thấy lòng nhẹ nhàng hơn...Nói đi em !!!
    Goodbye Goodbye my love có lẽ thế em được vui hơn,lòng em giờ vơi đi rất nhiều cám ơn chị đã an ủi em.....Goodbye....

Chia sẻ trang này