1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm nhạc "Cánh chim cô đơn" - tưởng niệm 8 năm nga??y mất nhạc si?f Trịnh Công Sơn (3/4/09) - H

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tuanhai2210, 07/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovestory_no9

    lovestory_no9 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    0
    Máy bơm Kama hoạt động công suất nhỉ, nâng bi cũng ác đấy.
  2. minhcuong09

    minhcuong09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Là một người nghe hóng từ xa, nhưng thực sự hâm mộ và trân trọng những gì anh Thái Hòa đóng góp, làm cho Nhạc Trịnh. Cũng từng được thưởng thức những bài hát Trịnh do anh thể hiện với tất cả trái tim đồng cảm của mình. Tôi càng thêm ngưỡng mộ.
    Bài viết của anh thấu tình đạt lý. Lời nhận lỗi của anh thật đáng yêu? Thiết nghĩ ai cũng có thể đồng tình và thêm thiện cảm với anh.
    Những sai sót trên đời này ai chẳng có, kể cả những vĩ nhân. Vấn đề là biết sai thì sửa, với thái độ chân thành, cầu thị Những người như thế luôn được quý mến, dù có khuyết điểm lớn cũng dễ được tha thứ. Tiếc rằng một số vị không làm được điều đó, coi thường mọi người, tự mãn, kiêu căng, luôn ám ảnh mình là một vì sao? tất nhiện họ phải trả giá..
    Chúc anh đi tiếp những chặng đường mới suôn sẻ, cho cá nhân, cho xã hội, cho nhạc Trịnh. Giọng ca nhạc Trịnh của anh là giọng nam tôi ngưỡng mộ nhất. Chúc anh thêm nhiều thành công.
  3. fedora9

    fedora9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    527
    Đã được thích:
    2
    Bạn này ức chế vấn đề gì mà ăn nói có vẻ cay nghiệt thế nhỉ! Nên nhìn nhận vấn đề một cách khách quan và góp ý cho công tâm, chân thành.
    Mình thấy bạn ở trên góp ý xác đáng đấy chứ, có gì mà "máy bơm" với lại "nâng bi, nâng biếc" gì ở đây. Không hay ho gì cái kiểu "nói đểu" như thế cả. OK?
  4. lovestory_no9

    lovestory_no9 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    0
    Nói ra nói vào cũng là mong nó tốt lên thôi. Nếu là thiện nguyện hãy để nó sống đúng với tên của mình. Ca thán vất vả, rườm rà, công sức, tiền bạc, làm cái j mới được. Cho thằng ăn xin 500 đưa vào tay nó cũng là một cách, vứt vào mặt nó cũng là một cách (tao làm vì từ thiện cơ mà) nói thế là chỉ cách hành xử, không phải vin vào quỹ Da Vàng để làm thế nào cũng được. Tôi thích cách hành xử của anh Thái Hòa, sôi nổi nhưng thấu tình đạt lý, sai nhận sai, không lẽ lại để anh Hoà nghĩ người Bắc Hà ngu dốt?
    Người đến dự chương trình dù gì cũng là khách (đã bỏ 80 ngàn đồng ra), thế nên cần học cách sống của nguời SG, có tức chửi bố ng ta thì ngoài mặt cũng cần niềm nở.
    Có bà mẹ Huế nấu cơm 2000VND cho sinh viên mà ko cần họp báo, có người đấu giá cái sim từ thiện giá 1tỉ đồng. Mục đích giống nhau, chả ai chê trách được nhưng vấn đề là cách hành xử để mọi người thấy ta đặt quyền lợi không cao hơn mục đích là được
  5. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Một lần nữa, Nguyet-ca xin thay mặt hơn 10 thành viên trong Ban tổ chức, cám ơn tất cả những góp ý của các bạn. Dù khen, dù chê cũng là mong những lần tổ chức sau sẽ tốt hơn, hay hơn, hợp ý người nghe hơn. Tất nhiên, trong BTC mỗi người một tính, mỗi người một quan điểm, không thể nào tìm được sự đồng thuận hoàn hảo, không phải chỉ riêng box Trịnh mà tổ chức nào cũng vậy. Do vậy, nếu trong topic này có những lời lẽ không phải, những câu nói không thiện chí từ bất kỳ ai, thì Nguyet-ca cũng đứng ra thay mặt Ban tổ chức xin lỗi tất cả các bạn.
    Về cuộc thi viết, Nguyet-ca cũng đã trả lời ở topic bên cạnh. Vì chú Anh Ngọc trưởng ban giám khảo không thể đăng ký account và online, nên sau khi bàn bạc, Nguyet-ca xin phép thay mặt toàn bộ 3 thành viên trong Ban giám khảo nói lời xin lỗi chính thức tới các bạn, các tác giả dự thi cũng như các độc giả theo dõi các hoạt động của box Trịnh - một lời xin lỗi chân thành, vì chúng tôi đã không tuân thủ quy định "dưới 300 chữ" khi chấm bài. Tuy nhiên, về nhiều mặt, cuộc thi đã thành công, tạo tiền đề tốt cho những hoạt động kế tiếp của box nhạc Trịnh.
    Và để khép lại chủ đề này, Nguyet-ca xin phép trích dẫn lại nguyên văn bài viết của anh Thái Hòa ở trang 18:
    ---------------------------
    Thân gởi các bạn yêu nhạc Trịnh,
    Tôi xin lỗi đã không lên tiếng để chia sẽ trách nhiệm cùng Nguyệt Ca, Quang Vinh & các bạn trong BTC sớm hơn. Lý do vì thật sự tôi quá bận và chỉ vừa về đến nhà hôm nay sau hơn 1 tuần phải di chuyển liên tục để làm 3 đêm Tưởng Niệm NS Trịnh Công Sơn ở 3 nơi, với 3 tổ chức khác nhau... Phải đổi số SIM ĐT tại VN 2 lần để thoát khỏi những cuộc phỏng vấn và các câu hỏi lập đi lập lại của cánh báo chí và tập trung vào chuyên môn cho các đêm nhạc... Riêng về Đêm nhạc 3-4 tại Hà Nội, BTC là những người tôi rất tin tưởng về chuyên môn và quý mến nhau qua tình dồng cảm trong Nhạc Trịnh. Đã từng hiểu biết nhau qua các trang viết, tự sự trong từng ấy năm...
    Tôi đến Hà Nội với trái tim tràn đầy tình thương mến của bè bạn, đem hơn CDs ra để tặng và biếu cho Box bán hổ trợ gây Quỹ, mua hơn chục vé mời bạn bè, người thân... Tôi ra Hà Nội để tìm lại cái chất nhân sĩ Bắc Hà của con người Thủ Đô mà những người phương Nam vô tư của chúng tôi không tinh tế được như thế... Đến đây dù chỉ 1 ngày đễ được hạnh phúc cùng hít thở cái không khí "Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng" trong tâm tình của Trịnh. Tôi thành thật không có ý nghĩ sẽ giành khách hay lợi dụng sự thiện nguyện từ đêm nhạc của Box Trịnh - nơi tôi cũng là một thành viên... Vì nếu tâm địa như thế, chắc tôi không nên và không thể hát nhạc Trịnh. Đáng tiếc là có lẽ quy mô và hình thức của đêm nhạc này khác với những gì các bạn thành viên cựu trào trong Box mong muốn... Chúng ta nên tiếp tục phản biện, tranh cãi để làm Box tốt hơn, nhưng xin đừng thóa mạ và nặng lời với nhau giữa những con người đã cùng đổ mô hôi vào đêm nhạc mình yêu thích.
    Vì thế cho nên giờ đây, khi đọc một số ý kiến chỉ trích trực tiếp đến cá nhân tôi và BTC trên đây, tôi vẫn giữ trái tim mình luôn tràn đầy như thế với Box Trịnh. Vì giữa chúng ta đã là nhạc Trịnh thì chỉ có sự thêm vào, chứ không thể bớt đi. Những sai sót của tôi và phản ứng của các bạn (nếu có và không) dù là tiểu tiết hay âm mưu thì cũng chỉ là thứ kỷ niệm trên đường đi của những trái tim yêu nhạc Trịnh, những trái tim biết yêu lẽ phải và bảo vệ người yếu thế. Mà nếu đã là kỷ niệm thì buồn hay vui cũng sẽ là hạnh phúc.
    Tổ chức cuộc họp báo là một ý rất hay của Nguyệt Ca để công bố Quỹ DA VÀNG và là dịp cho nhà tài trợ gặp trực tiếp những người nhận tiền (VNED) và các Bác sĩ , Giao sư làm thiện nguyện đáng kính trọng (người Pháp và người Việt).
    Tôi xin trích lại những lời của Nguyệt Ca, cô gái mạnh mẽ của Box từ những ngày đầu đã hưởng ứng Quỹ DA VÀNG và Hội VNED (theo thư ngỏ tôi đã viết cho Box trước đây)- Vì hy vọng rằng từ đây sẽ là một định hướng tốt, hướng thiện cho Box và Nhạc Trịnh. Cho những người thật sự cần được giúp đỡ...
    Hội bảo trợ trẻ em nhiễm dioxin Việt Nam tại Pháp (VNED - vned.org). Hội này có quá trình hoạt đông hơn 10 năm, với 7 năm chính thức. Họ có 2 người đại diện ở Bắc và Nam.
    Miền Bắc: đại diện là cô Tạ Thị Thịnh đang sống ở khu Kim Liên, một "bà già" 67 tuổi rồi nhưng luôn luôn hăng hái với hoạt động của Hội từ 7 năm nay. Một mình cô giúp đỡ gần 200 trường hợp trẻ em bị nhiễm dioxin, cứ 3 tháng/ lần đi 11 tỉnh phía Bắc trao tiền cho từng em, với số tiền là 184 Euro/ năm, trao làm 4 lần. Ngoài ra, Hội còn hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho các em bị bệnh.
    Miền Nam: Đại diện là chị Mỹ Quyên, bản thân là một nạn nhân chất độc da cam với hai cánh tay không lành lặn. Trong chuyến vào SG vừa rồi, NCa có may măn gặp và trò chuyện với chị Mỹ Quyên, hiểu thêm về hoạt động thiết thực của hội tại phía Nam.
    Hiện nay, Quỹ đã thu được gần 130 triệu, trong đó có 100 triệu do tập đoàn FPT tài trợ. Gần 20 truờng hợp trẻ em bị bệnh tim do bố/ mẹ nhiễm dioxin sẽ là đối tượng đầu tiên mà quỹ bảo trợ. Các trường hợp này do VNED và VAVA (Hội bảo trợ nạn nhân nhiễm dioxin Việt Nam) lựa chọn, đã xác minh độ chân thực và đã tới tận nơi khám (có 2 bác sĩ người Pháp của VNED đang ở VN để làm công việc này).
    Quỹ DA VÀNG và những nụ cười của bà Mẹ các nạn nhân có lẽ là mục đích sau cùng của chúng tôi. Nó sẽ là chữ TÂM chân thật nhất trong hồn nhạc Trịnh, chứ không chỉ những buổi rong chơi, la cà, tán tỉnh bên ấm trà, chai rượu. Là để tranh cãi ai yêu và hiểu nhạc Trịnh hơn ai như một thứ Mode thời thượng. Mà nếu là Mode, thì bản chất của nó sẽ mau tàn phai...
    Đó là lý tưởng sống của tôi, không nhất thiết phải là của tất cả các bạn, cho nên, nếu ai không thích, có thể cứ chỉ trích cá nhân, cho là đánh bóng tên tuổi, v.v.. (what ever...). Nhưng riêng tôi thật sự thấy hạnh phúc vì những ngày bận rộn và đã cháy hết mình cùng Nguyệt Ca và các BTC ở Việt Nam. Vì kết quả là ngày mai, sẽ có một số em bé được đưa lên bàn phẩu thuật tim để tìm cơ hội trở về với đời thường. Đó là cái Đạo trong Tâm của một người yêu nhạc Trịnh và chỉ thế là quá đủ...
    Thân mến
    Thái Hòa
    -------------------------
    Một lần nữa cám ơn các bạn. Nguyet-ca xin phép khóa topic này lại. Khi nào có file thu âm đã được cắt thành từng track (do bạn Lord_caocao phụ trách), NCa sẽ mở khóa và post lên để mọi người có thể cùng download về nghe.
  6. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Khoá topic với lý do: Vì sao tôi s'ng... vì 'ất nư>c cần mTt trái tim.
  7. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Tổng kết tài chính đêm nhạc : "Cánh chim cô đơn" ​

    1- Tổng thu: 19,490,000 đ
    Trong đó:
    vinh_art (bán vé): 5,200,000 đ
    Hương Giang (bán vé) 3,600,000 đ
    Hoàng Nghĩa (bán vé) 8,240,000 đ
    Nguyệt Ca (bán vé) 800,000 đ
    Bán CD 1,300,000 đ
    Thu ngoài 350,000 đ
    2- Tổng chi: 12,568,000 đ
    Trong đó bao gồm các khoản phục vụ cho đêm nhạc:, nhạc công (1.200K), đồ uống(5.455K), sân khấu(525K), bồi dưỡng BTC + ca sỹ (25 ng x 100K= 2.500K),phần thưởng (100K), và các chi phí phát sinh khác...
    3- Tồn quỹ: 6,922,000 đ
    Cám ơn các bạn đã quan tâm tới hoạt động của box Trịnh trong suốt thời gian qua!
    Thân mến!

    [nick]
    Được annakarenina sửa chữa / chuyển vào 00:12 ngày 21/04/2009
  8. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Sau khi chương trình diễn ra, bạn Lord_caocao nhận trách nhiệm cắt file thu âm ra làm các track riêng. Tuy nhiên, có một sự cố xảy ra là dây cắm line-in có vấn đề, nên một số bài không thu đưọc trọn vẹn mà bị mất một phần (ít hoặc nhiều). Chúng tôi đang cố gắng khắc phục. Tuy nhiên, nếu không được, cũng chân thành xin lỗi các bạn ca sĩ đã có mặt trong đêm nhạc mà không có bản thu âm. (cả bài Lời mẹ ru của NC cũng không thu được, tiếc quá).
    Các bạn click vào link sau để download về nhé:
    1. Một cõi đi về - An Ly: http://www.mediafire.com/download.php?1q3yjkznwfy
    2. Tình nhớ - Trí Trung: http://www.mediafire.com/download.php?gu1zovxfure
    3. Tiến thoái lưỡng nan - Hoàng Lân: http://www.mediafire.com/download.php?yw0dzgmtzjm
    4. Chiều một mình qua phố - Khôi Minh: http://www.mediafire.com/download.php?yzntndkdnn1
    5. Lặng lẽ nơi này - Khánh Lê: http://www.mediafire.com/download.php?khzzjmtzl4e
    6. Hát cho người nằm xuống - Ngọc Hải: http://www.mediafire.com/download.php?2ny2yxymwiu
    7. Thành phố mùa xuân - Nguyễn Hữu Chiến Thắng: http://www.mediafire.com/download.php?nne1mcz1mm0
    8. Cánh chim cô đơn - Thái Hòa: http://www.mediafire.com/download.php?nmrtimwhhaj
    9. Tuổi đá buồn - Thanh Bình: http://www.mediafire.com/download.php?lywjylo2nyn
    10. Như cánh vạc bay - Thanh Hương: http://www.mediafire.com/download.php?zjmzymyudnm
    11. Em đi bỏ mặc con đường - Tuấn Anh: http://www.mediafire.com/download.php?dlgnmztzt5t
    Cám ơn các bạn đã xem. :-)
  9. kstamviva

    kstamviva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    ko có bài " hãy yêu nhau đi " do nguyệt ca và chú thái hoà hát nhỉ.hôm đấy chỉ thích nhất bài đó
  10. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Khoá topic với lý do: Khép lại chương trình cũ, chuẩn bi vào 8/5.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này