1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm nhạc guitar cổ điển tất niên tại Nhạc Tranh quán !!!

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi sun_shine_sad, 27/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Đêm nhạc guitar cổ điển tất niên tại Nhạc Tranh quán !!!

    Bây giờ đã gần 23 h đêm ngày 26-2, tôi vừa thưởng thức đêm guitar tất niên tại Nhạc Tranh quán về. Trong lòng lúc này vẫn đang cảm xúc nóng hổi về 1 đêm diễn mà theo tôi thực khó quên. Không ngủ được , tôi mò dậy ngồi viết bản tường thuật này( gọi là tường thuật nhưng cũng không được tỉ mỉ lắm), những mong bày tỏ được phần nào tình cảm của mình. Bởi tôi là 1 người mới đến với cổ điển, kiến thức còn nông cạn, hiểu biêt chưa nhiều, bài viết chắc chắn sẽ còn thiếu sót( còn rất nhiều bản nhạc tôi nêu ra nhưng mà không nhớ tên hoặc là viết không chính xác, sẽ nhờ chị Thương đính chính lại ), tuy nhiên tôi viết bằng niềm say mê và tấm lòng nên có gì mong các bạn thông cảm nhá !
    Như các bạn đã biết , tối CN ( 26-2 ) trên Nhạc Tranh quán đã diễn ra buổi biểu diễn guitar tất niên với sự góp mặt của rất nhiều các nghệ sĩ guitar , những người đã rất thân quen với khán giả Nhạc Tranh trong suốt mấy năm vừa qua , bao gồm : Bác Phạm Văn Phúc , anh Hùng Phong , anh Quang Vinh, anh Tuấn Khang , chị Phạm Trần Hồng Vân , anh Anh Tuấn, bạn Giác Tuệ và anh Nhuận An.
    Mở đầu chương trình, anh Hùng Phong biểu diễn 2 bài : AsturiasBèo dạt mây trôi ( bản chuyển soạn guitar của 1 người Việt kiều mà tớ không nhỡ rõ tên ). Đây quả là sự mở đầu đầy tốt đẹp cho 1 đêm diễn thành công tại Nhạc Tranh. Anh Phong đánh bài Asturias mở màn rất đạt .Có lẽ không phải nói thêm gì nhiều vì đây là 1 bản nhạc rất quen thuộc với chúng ta. Tiếp theo đó, bài "Bèo dạt mây trôi " quả là rất thuyết phục người nghe. Theo tớ, bất kì 1người nào ( kể cả những người không mấy quan tâm đến cổ điển) cũng dễ dàng bị đổ gục trước giai điệu dân ca VN rất thân quen mà cũng đầy nét tinh tế mới lạ của cây đàn guitar. Những câu hát trong bài như " bèo dạt mây trôi chốn xa xôi ,anh ơi em vẫn đợi vẫn chờ "... khi được thể hiện bởi"giọng hát của cây đàn" với những đoạn vê , luyến láy chứa đầy cảm xúc.
    Sau màn biểu diễn của anh Hùng Phong , tiếp đến là bạn Giác Tuệ. Bản thân tôi cũng không biết nhiều về bạn ( thật ra thì đây là lần đầu tôi được nghe bạn đàn ) . Nhờ sự giới thiệu của chị Thương tôi mới biết qua rằng bạn giờ đây đang chuyên sâu hơn vào các bản nhạc "newflamenco" , tuy nhiên niềm yêu thích của bạn đối với cây đàn guitar cổ điển cũng không thuyên giảm ( bằng chứng là bạn đã rất nhiệt tình góp mặt cho đêm diễn ) . Tuy nhiên, có lẽ do quá xúc động trước rất đông khán giả ngồi chật kín , Giác Tuệ đã chưa thể hiện được hết phong độ của mình. Tuy vậy bạn cũng được sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người . Riêng tôi, tôi thấy thực sự có cảm tình với bạn qua thái độ rất cởi mở của bạn!
    Tiếp sau đó là sự xuất hiện của nv nữ duy nhất : chị Phạm Trần Hồng Vân. Tên tuổi của chị thì tớ cũng đã được nghe đến nhìu, nhưng mà đây cũng là lần đầu tớ được gặp mặt chị. Theo lời chị Thương thì sắp tới chúng ta sẽ không còn được nghe tiếng đàn của chị Hồng Vân trong 1 thời gian. Lý do thì chị Thương không tiết lộ nhưng mà chúng ta chắc ai cũng đã biết ít nhiều... Chị Hồng Vân đến với đêm diễn bằng 2 bản guitar . Quả thực với tác phẩm đầu tiên Choro de saudade ( Augustin Barrios Mangore ), người nghe cảm nhận được tiếng đàn rất nữ tính của chị . Bản nhạc thứ 2 là bản chuyển soạn cho guitar của tác phẩm Người Hà Nội . Như tôi được biết thì đây là tác phẩm gắn liền với tên tuổi và sự nghiệp biểu diễn của chị .Bản thân nhạc sỹ Nguyễn Đình Thi đã nói : " bản chuyển soạn guitar của Người Hà Nội đã truyền đạt được những cảm xúc mà ngay cả lời bài hát cũng chưa làm được ", cộng với sự trình diễn nhiệt tình đầy say mê của chị Hồng Vân đã khiến cho mọi người không phải thất vọng ! Riêng bản thân tôi lại nghĩ, có lẽ lần biểu diễn cuối cùng của chị Hồng Vân ở NT trong vài năm tới đây , chị đã đánh bài Người Hà Nội với tất cả niềm cảm xúc của mình , của một người Hà Nội sắp phải xa rời mảnh đất thân yêu...
    Rồi sau đó ,khán giả tại Nhạc Tranh lại được thưởng thức các tiết mục song tấu guitar do anh Hùng Phong và anhNhuận An thể hiện. Phải nói là 2 người đã chơi rất ăn ý trong bảnMilonga. Ngay sau đó mọi người lại tiếp tục được thưởng thức tiếng đàn của chị Hồng Vân 1 lần nữa qua tiết mục song tấu với anh Nhuận An, bản Invention in A moll ( J.S Bach ) cũng được thể hiện hay không kém so với bản song tấu trước.
    Tiếp đến là sự xuất hiện của bác Phạm Văn Phúc. Bác đến với chương trình bằng 3 bản guitar, mở đầu là 2 bản Vũ khúc Tây Ban Nha số 5 và số 4 . Quả thực là bác đã chứng minh rằng người Việt Nam cũng có khả năng chơi các bản nhạc của Tây Ban Nha 1 cách xuất sắc. Vẫn phong cách chơi đàn rất điềm đạm đó, bác Phúc tiếp tục chơi bản Nước mắt người mẹ . Theo như bác tự giới thiệu thì đây là 1 bản nhạc bác học được từ 1 nghệ sỹ biểu diễn guitar người Nhật. Sau khi xin được bản nhạc này, bác Phúc đã tập luyện và trình bày nó theo 1 phong cách riêng của mình, chứ không rập khuôn lại toàn bộ bài biểu diễn của người nghệ sỹ kia.
    Người tiếp theo cũng rất được chờ đợi trong chương trình là anhTuấn Khang, đây là CN thứ hai liên tục anh Khang có mặt tại NT để đem tiếng đàn cống hiến cho những khán giả yêu guitar cổ điển. Anh góp vào đêm biểu diễn với 3 bản nhạc. Vẫn lối đánh rất chắc chắn đó, anh Khang khiến cho bản thân tôi thầm khâm phục. Đây là đêm diễn kết thúc 1 năm rất thành công của anh Khang khi anh đạt được vị trí cao nhất cùng Bùi Tuấn Anh của Tp HCM trong" Đại hội guitar toàn quốc lần thứ nhất "tổ chức vào tháng 4 năm 2002 . Anh Khang chơi 2 bản nhạc đầu tiên rất xuất sắc.Đó là bản Fantasia Originale( Jose Vinas) và bản Granadias( Hoàng Bửu )Đến bản nhạc thứ 3 có tên Caprice No 24 ,tên tiếng Việt là Khúc tuỳ hứng số 24 của nhà soạn nhạc người Ý Paganini, mọi người đều cảm nhận là bản nhạc này thực sự rất khó chơi, âm hưởng cúng cực kì lạ tai . Tuy thế anh Khang cũng thể hiện khá thành công bản nhạc, sau khi biểu diễn xong, anh Khang cũng phải công nhận với mọi người là " vừa mới làm 1 việc quá sức mình " . Đến giờ mọi người mới hay là bản nhạc đó anh Khang mới tập chưa lâu. Anh trình bày bản nhạc này với mục đích mang lại cái gì đó mới mẻ hơn cho đêm diễn , ngoài những bản nhạc anh đã chơi rất nhiều lần. Anh còn hứa hẹn với mọi người rằng sang năm mới , chương trình sẽ có nhiều điều hấp dẫn hơn, hay hơn...
    Tiếp tục chương trình là tiếng đàn của anh Anh Tuấn. Hiện nay , anh đang giữ vai trò của 1 người thầy dạy guitar. Anh trình bày 2 bản guitar trong đó có bản Valse No.7 của Chopin .Tôi không biết gì nhiều, chỉ cảm thấy anh chơi rất chắc tay. Và còn nữa , do ngồi gần bục biểu diễn nên tôi nhận thấy 1 điểu là các ngón tay của anh hết sức nhỏ nhắn. Những ngón tay của anh lướt trên các phím đàn rất chính xác và chắc chắn.
    Lúc này , chương trình đã đi đến hồi kết thúc. Người đảm nhiệm phần cuối của chương trình là anh Quang Vinh. Chắc không phải nói nhiều về anh nữa , công chúng yêu guitar cổ điển ờ HN có lẽ không ai lạ gì anh. Hôm nay anh xuất hiện trong đêm diễn với chiếc áo khoác đen rất ngầu, hì hì. Nhưng vẫn là mái tóc trông rất nghệ sỹ. Sự có mặt của anh đảm bảo cho 1 phần cuối chương trình hết sức đặc sắc . Quả đúng như thế , anh Quang Vinh chơi 3 bản cuối của chương trình trong đó có Rescuerdos De La Alhambra và bài Malaguẽna. Đây đều là các bản nhạc rất nổi tiếng và quen thuộc thế nhưng lần này nó được trình bày dưới 1 phong cách rất "Quang Vinh". Sở dĩ tôi nói thế là vì anh Quang Vinh có 1 phong cách rất riêng và thường có những sáng tạo rất mới và tinh tế trong các bài biểu diễn của mình. Bài đầu tiên anh biểu diễn rất thành công. Đến bản Alhambra, anh tuyên bố rằng sẽ chơi theo kiểu lạ hơn 1 chút cho có hứng bằng cách chuyển đoạn cuối qua cung Mi thứ ( không hiểu tôi nhớ có chính xác không ). Khi anh bắt đầu chơi, tiếng vê mới nghe qua thì thấy hơi rời rạc sao đó ( tôi cảm thấy thế ) , nhưng cuối cùng tôi nhận ra đó là chủ ý của anh, nhờ đó mà bản nhạc ngay từ đầu đã có nét đặc sắc khác với những lần trước ta được nghe . Alhambra là 1 bản nhạc buồn và hay, bản thân tôi cũng rất thích bài này,tôi cũng kết cái phong cách mới mẻ của anhVinh. Thế nhưng phải đến bản nhạc cuối cùng Malaguẽna , anh Quang Vinh đã gây sốc không chỉ cho tôi mà còn toàn bộ khán giả có mặt lúc đó tại NT. Với 1 kĩ thuật điêu luyện, rất thuần thục, anh chơi bản Managuẽna theo tôi là còn hay hơn trong CD cổ điển ( hic tôi chả nói quá đâu ). Đến gần cuối anh Vinh còn biểu diễn gẩy đàn trên cần bằng 1 tay( trái) , còn tay phải dùng các đầu ngón gõ lên thùng đàn ,tạo ra 1 sự pha trộn âm thanh nghe rất mới ( theo tôi ) rất đặc sắc!!! Hic,sau đêm diễn này, hôm sau, tôi phải tức tốc đi thửa cái CD mới ra lò của anh Vinh mới được.
    Vậy là kết thúc 1 đêm nhạc tuyệt vời . Khi anh Vinh buông tiếng đàn cuối cùng , mọi người còn lưỡng lự như chưa muốn ra về ( mặc dù lúc này đã là gần 22h 30' ). Quả thực là mọi người đã được thưởng thức một đêm guitar tất niên hết sức thú vị. Không chỉ tôi mà tất cả ai cũng đều hy vọng rằng sang năm mới , sẽ có thêm nhìu những đêm diễn hay , đem lại cho khán giả niềm say mê và giải toả những "cơn khát" của người yêu nhạc cổ điển Hà thành.


    Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình



    Được sun_shine_sad sửa chữa / chuyển vào 14:10 ngày 28/01/2003
  2. Helloweener

    Helloweener Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Sorry bạn sun_shine_sad nhé,tôi cũng không có ý định viết cảm tưởng nhìu về chương trình hôm chủ nhật ,chi xin viết một vài cảm nhận thôi,
    Phải nói hôm đó đến cũng không uổng đồng tiền bát gạo,gà ở đâu đến mà nhìu kinh khủng,chật chội quá chừng.
    Công nhận bản " Khúc tuỳ hứng nguyên tác" hay theo bà chị Thương giới thiệu là "Khúc tuỳ hứng 24" của Parazini hay J.Vinas chẳng nhớ (sorry anh Khang quá)anh Khang chơi lạ quá,nghe rất ấn tượng,hi vọng sẽ được anh chơi lại với sự chuẩn bị kĩ hơn
    Ngoài ra là bản Người Hà Nội của chị Vân thật tuyệt.Còn lại ai cũng chơi hay cả ,phong độ vẫn như mọi hôm,cũng chẳng có gì để nói cả.
    Còn bản "Bèo dạt mây trôi" của anh Phong chơi là bản mới của ông Thế An sống bên Canada viết cho guitar theo phong cách hợp xướng
    Thôi muộn quá,không thì cũng viết thêm chút nữa
    Nơi em ngồi ngày xưa còn ấm lắm.Anh gối lên và ngủ một giấc dài.Em có biết đời cho em là mộng.Để anh về cứ tưởng một thành hai
  3. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Bạn Sun_shine_sad nghe cổ điển chưa lâu, chưa nhiều (xin lỗi nhé, 3S nếu Thuongnguyen nhầm....) nhưng rất thật tâm. Chịu khó ngồi tường thuật dài dài thế này cho bà con, còn gì bằng!!! Mà làm điều đó cũng chỉ vì Sun_shine_sad mong box Nhạc Cổ điển sôi nổi, hào hứng và phấn khích trở lại, đừng im ắng vắng vẻ như nhiều ngày đã qua! Điều đó đáng để vote tặng 5* quá đi chứ!
    Ai cũng như thế thì chẳng cần phải mong nữa, phải không?
    Về buổi biểu diễn thì tôi chẳng biết nói gì cả, chỉ biết hôm đó, người chơi tuyệt thì người nghe cũng không kém, tất cả yên lặng gần như tuyệt đối để lắng nghe (tất nhiên có tranh thủ nói chuyện giữa những bản đàn của nghệ sỹ!) và vỗ tay nồng nhiệt mỗi lần tay người nghệ sỹ dừng trên phím đàn sau nốt nhạc cuối cùng...
    Và tôi, khi đã từng chứng kiến những ngày sôi nổi của Nhạc cổ điển, thì chỉ mong sao mọi người tiếp tục bên nhau, cùng giao lưu, học hỏi, giúp đỡ nhau. Ít ra, cũng vì chúng ta đều yêu quý dòng nhạc này và không thể không lắng nghe, mỗi ngày! Khi đó, sẽ có lại những ngày mọi người offline và chơi đàn cho nhau nghe! Không chỉ có đàn guitar...
    Những người cũ ơi, đâu rồi???

    Magic Blue

    Được thuongnguyen sửa chữa / chuyển vào 21:59 ngày 28/01/2003
  4. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Bạn Helloweener gì đó ơi, hum qua tớ vừa cập nhật thêm được chút kiến thức, cái ông tác giả của Caprice No.24 đó là Niccolo Paganini người Ý. Ông này sống ở thế kỉ 18-19 lận( không biết có đúng không nữa ). Hum qua tớ cũng kiếm ra được bản Romanze cũng của ông này viết, nghe cũng tuyệt!
    Còn chị Thương đâu cần sorry em , chị không nhầm, em mới nghe guitar mà, em cũng nói trước thế gùi mà
    Rescuerdos De La Alhambra
    Được sun_shine_sad sửa chữa / chuyển vào 12:25 ngày 29/01/2003
  5. Helloweener

    Helloweener Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Rất đúng, bản đó là của Paganini ,tôi nhớ rất rõ bà chị Thương giới thiệu như thế nhưng hôm sau đến Nhạc Tranh lại thấy ghi là ông J.Vinas .Phân vân quá,vì bản này chưa nghe bao giờ chẳng bít của ai nên chịu hẳn ,bi giờ thì bít chắc rùi
    Rất cám ơn đã chỉ bảo
    Nơi em ngồi ngày xưa còn ấm lắm.Anh gối lên và ngủ một giấc dài.Em có biết đời cho em là mộng.Để anh về cứ tưởng một thành hai
  6. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Bạn Helloween có thể tìm bản nhạc Caprice No.24 tại site mà tớ giới thiệu đấy. Bạn thử tập xem sao . Load về giải nén rùi thử tập xem cảm giác khi chơi mấy bài lạ đời thế thía lào. Hic, nhưng mà trông nó khoai khủng khiếp thế, ngán lắm!
    Rescuerdos De La Alhambra
  7. Gozzila

    Gozzila Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2001
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Hic tiếc quá nhỉ , hôm ấy lại bận ko đi được, ôi chị Thương ơi em nhớ chị quá hôm nào phải đi mới được, lâu lắm rồi ko đi NT và cũng lâu lắm ko quay lại ttvn.

    Yêu làm gì cho đời thêm khổ
    Sống một mình tầm bổ còn hơn
  8. lola

    lola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    hi`hi`, anh Vinh, lại vẫn mấy bài đấy ah . Cái list vừa rồi có vẻ không có nhiều cái mới nhỉ. MÀ không có ai chuyển soạn Happy new Year ra guitar cổ điển ah

    đời mình là 1 khúc quân hành
    kẻ thù làm ta mang cây súng
    pang MUFC

  9. cardiophileforever

    cardiophileforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Bạn SSS mới nghe anh Vinh, chứ bản Malaguen~a (theo tôi nhớ thì dấu ngã nằm trên chữ n, đọc như là Malaguenia)là bài gia truyền của anh Vinh, nhưng đánh mãi nghe nhiều cũng ngay. Nói thế chứ công nhạn kỹ thuật của anh Vinh thì tốt thật.
    Còn Nicolo Paganini là vĩ cầm thủ người Ý được công nhận là xuất sắc nhất mọi thời đại, kỹ thuật của ông làm cho người nghe tưởng là đang nghe 2 violin song tấu chứ k0 phải là một. 24 bản caprices là 24 đỉnh cao kỹ thuật của violin, ở đây được chuyển soạn cho guitar.
    Chị Thương bây h thăng tiến ghê nhỉ, 17 sao cơ đấy. Hìhì

    _______________________
    Cardiophileforever
  10. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, tớ cũng biết là cái dấu ~ nó nằm trên chữ "n" nhưng mà không làm thế nào để mà type thế được, bạn thông cảm nhá. Đúng là những bài anh Vinh đánh không có gì mới, vẫn là mấy bài tủ của anh ý thôi, nhưng mà tớ nghe ít nên vẫn thấy hay! Cám ơn bạn đã cho biết thêm về Paganini.
    Don't dream it. Live it!

Chia sẻ trang này