1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm nhạc kỉ niệm sinh nhật 70 tuổi của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - 19g30 thứ Sáu, 27/ 2/ 2009 - Bình

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Nguyet-ca, 07/02/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Nhạc Tranh!
  2. JackTchen

    JackTchen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    cái anh kéo Violon này thường ở quán nhạc Tranh- Thái Thịnh và quán Trịnh Ca ở Nguyễn Khang...
    hôm đó thấy hay nhất và bất ngờ nhất vẫn là tiếng hát của Anh Thư với bài "Đoản khúc thu Hà Nội"... Anh Thư là FMT Idol của trường Đại học Hà Nội...?(cuộc thi tiếng hát của khoa quản trị kinh doanh- du lịch)..
    Đã nghe Anh Thư hát vài lần nên khi nghe hát nhận ra ngay bởi cái giọng rất cao và đẹp...Sao lại không có ảnh Anh Thư nhỉ? chẹp..
    Rất thích đoạn chú Anh Ngọc tâm sự về nhạc Trịnh, ôi, mình cũng là 1 Fan cuồng của Trịnh- Khánh Ly...hic
  3. tnanl

    tnanl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Sonnippon về những bức ảnh đẹp!

    Mình ngưỡng mộ bạn gái chơi guitar, không biết dùng lời thế nào để diễn tả cảm xúc, nhất là khi được nhìn lại bức ảnh của bạn ấy do SNP chụp, quá đẹp, ảnh đẹp, người đẹp như một làn sương mong manh, chơi hay.....Cảm ơn bạn nhé!!!!!!!!!
  4. phuongtieuha

    phuongtieuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Ùh. Nhớ ra rùi. Mình gặp ở quán Quen một lần. Giờ mới nhớ ra, cám ơn bạn đã nhắc.
  5. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thấy bức ảnh Sơn chụp Lan Phương thật tuyệt ! Đẹp mơ màng và sáng trong ...Ôi , ĐẸP !!!
  6. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    BTC đã họp và tổng kết mọi thứ về chương trình.
    - Về tài chính: chương trình bị lỗ 2 triệu đồng (NCa sẽ có bản tính toán chi tiết). Điều này đã được dự tính trước, và chủ trương ban đầu của BTC cũng là chấp nhận lỗ để có một đêm nhạc ấn tượng. Quỹ dự phòng của box trước 27/2 còn 5,2 triệu, sau 27/2 còn 3,2 triệu.
    - BTC đang bắt tay chuẩn bị cho đêm nhạc kế tiếp sẽ diễn ra vào đúng 1/4. Lần này sẽ cố gắng có một địa điểm rộng rãi hơn, không gian nghệ thuật hơn.
    - Về file thu âm, trong quá trình thu máy tính gặp trục trặc nên tiếng nghe thỉnh thoảng bị đứt đoạn. Tuy nhiên, vấn đề là hiện nay bạn Dzungnv02 quá bận nên không có thời gian cắt file lớn thành nhiều file nhỏ. Vậy bạn nào thông thạo kĩ thuật và có thời gian có thể giúp BTC được không? Nếu được xin contact Nguyet-ca.
  7. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    NC à, đến khi chị Thanh Hương hát bài "Ru em từng ngón xuân nồng" thì phải là lúc phải về cho bé con ngủ, về nhà thấy nó còn đang khóc nhè làm bố mẹ áy náy quá. Lần đầu kéo được ox đi cùng để được kéo dài thời gian ngồi nghe hát nên mới được nghe gần hết các bài đấy. Hi hi, lần sau tổ chức sớm lên 1 chút được không?
    Mà lần đầu 1 kẻ ngoại đạo theo đi nghe hát lại được hưởng không khí tuyệt vời như đêm đó thì thật may mắn cho cả chị và cả "hắn" nữa . Hết đường chê nhạc Trịnh của chị rồi, và đặc biệt là chứng minh một điều rằng box Trịnh hát nhạc trịnh hay hơn hẳn mấy ca sĩ chuyên nghiệp đang hát đấy
    Thích nhất GiangTrang, Hoàng Lân, Thanh Hương và rất thích những giọng ca khác
  8. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Nguyet-ca gửi gắm thêm những lời khen ngợi về chưong trình từ các thành viên vnphoto.net tại đây:
    DTD145
    28-02-2009, 07:35 AM
    Đêm Nhạc Trịnh ''''Vê? trong Suối nguô?n'''' cu?a box nhạc Trinh đaf khép lại, nhưng dư âm cu?a nó co?n vang mafi trong lo?ng nhưfng ngươ?i mộ điệu ...Xin cám ơn Nguyệt Ca va? các bạn đaf cho chúng tôi thêm một cái nhi?n mới vê? Trịnh...
    Đây la? một tha?nh công lớn cu?a các bạn ...Mong ră?ng các bạn sef duy tri? hoạt động na?y thươ?ng xuyên hơn ...
    Một lâ?n nưfa xin cám ơn Nguyệt ca va? các bạn đaf la?m lên đêm nhạc na?y ...
    olympus1971
    Đêm nhạc rất ấn tượng, Và đặc biệt là cả khán giả lẫn người biểu diễn có một sự hòa đồng hiếm thấy.
    Chúc mừng thành công của Nguyệt Ca và box Trịnh!
    Cám ơn Nguyệt Ca đã gửi lời mời lên vnphoto.
    thaimoc''s
    Cám ơn chị NGuyệt Ca cùng các bác trong box nhạc Trịnh về buổi offline đầy ấm cúng vừa qua. Hôm đó bọn e cũng đến muộn chút, và lên tầng 2, nhưng những giai điệu nhẹ nhàng đầy tình cảm vẫn thật sâu lắng. Mong cho box nhạc Trịnh luôn phát triển và tổ chức thêm nhìu sự kiện như này hơn nữa ạ.

  9. vinhart

    vinhart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2008
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Về trong suối nguồn
    Đọc những cảm nhận chân thành của những khán giả đến với Đêm nhạc Trịnh: "Về trong suối nguồn" - Kỷ niệm sinh nhật lần thứ 70 của cố nhạc sỹ tài hoa Trịnh Công Sơn, do Box Trịnh TTVNOL tổ chức tối 27/2/2009 tại Cafe Magnolia 25 Bát Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nôi, chúng tôi - những người làm chương trình thật bồi hồi và xúc động. Điều khiển chương trình cùng Nguyệt Ca, đứng ở phía trên để cảm nhận thấy sự hào hứng của khán giả, đọc trong ánh mắt họ những cảm nhận chứa chan tình cảm. Lần thứ 3 làm MC tại phòng trà ca nhạc, nhưng là lần đầu tiên với Đêm nhạc Trịnh Công Sơn sang trọng, chúng tôi thật vui và bất ngờ vì được khán giả chia sẻ nhiều tình cảm như vậy. Khi Bài "Quỳnh hương" vang lên cũng là lúc tất cả mọi người cùng chia sẻ cảm xúc cùng hát vang, tất cả khán giả trong khán phòng và các thành viên, các ca sỹ khách mời, thật không có gì cảm động hơn. Đơn giản thôi - Đoá quỳnh hương sẽ luôn thơm ngát toả hương cho đời. Tất cả các thành viên và khách mời đã nán lại để khán giả chia vui, ai cũng bắt tay thân thiện, cái bắt tay dành cho chúng tôi có lẽ chúng tôi sẽ không thể nào quên. Những lời nói như: "Cám ơn các bạn vì đêm nhạc rất đầm ấm, sang trọng..." thực sự làm chúng tôi rất cảm động. Và để hôm nay, khi đọc những dòng cảm nhận chân thành đó, chúng tôi không có gì vui sướng hơn và tự hứa lần sau nếu có cơ hội sẽ tái ngộ khán giả để tổ chức những chương trình giàu tính nghệ thuật, nhưng gần gũi, ấn tượng và đầm ấm.
    Cảm ơn tất cả các khán giả nhiệt tình, các trái tim Box Trịnh, các ca sỹ của Box, các ca sỹ khách mời và các nhiếp ảnh. Sinh nhật lần thứ 70 - con số thật đẹp và đầy ý nghĩa.
  10. black_mind

    black_mind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Đêm nhạc rất thành công , chỉ trừ một vài hạt sạn nhỏ như tiếng loa thôi. Nhưng xin mình xin góp một ý kiến nhỏ và rất chân thành là địa điểm có lẽ không tạo nên cảm giác ấm cúng như là lần sinh nhật box Trịnh lần trước. Nếu không gian vuông hơn để mọi người có thể ngồi quây tròn bên nhau, thậm chí là ngồi bệt xuống sàn mà không cần bàn ghế thì có lẽ hay hơn, giống như trong câu hát" lại gần, lại gần với nhau, ngồi kề bên nhau..."
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này