1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm nhạc SV XD

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi ST, 08/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ST

    ST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Đêm nhạc SV XD

    Năm nay lại hoành tráng. Có điều lại cắt rock. Ghét quá. Có band hay thì lại cắt, band lởm thì lại lên. Dù sao cũng rất vui. Vẫn được ngồi với các bạn SVXD, đánh những bài hát quen thuộc: những ca khúc của Bức Tường, những bài hát của kí túc xá...Hic, mình đàn tê cả tay. Nhưng vui.Lâu rồi, mới lại như thế. Năm cuối rồi. Cám ơn các bạn rất nhiều...
  2. garu123

    garu123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều điều để nói về đêm ca nhạc 40 năm thành lập trường !Cuồng say , đó là Rock; hụt hẫng- cũng là Rock !
    Những trái tim rock xd mơ mộng háo hức mong chờ về 1 đêm Rock hoành tráng !Khi niềm thoả nguyện tưởng như đã rất gần thì ...phụp, cắt chương trình !
    XD ROCK, đến bao giờ được thoả nguyện ?! Nghe Rock dễ bị kick động, điều đó ai cũng biết ! Đối với anh em có thể thông cảm được. Nhưng các bác bên tổ chức thì đã không thể điều chỉnh để có 1 đêm Rock như mong đợi cho SV! Nhưng cũng phải phê phán 1 vài bác máu quá, các bác cởi áo, đốt dép,...có thể hiêu được. Nhưng ném dép lên BTC thì không! BTC đã muốn cho anh em nghe Rock, muốn cho anh em được phê, nhưng thứ văn hoá nghe Rock thì anh em chưa có ! Phải chăng văn hoá nghe Rock là nỗi trăn trở của Rock XD ?
    Bác dẫn chương trình hôm qua dở tệ ! ăn nói hơi bị kém, làm mất lòng Fan nhiều quá !
    Chỉ khổ thân các bác gái.! Hôm qua mà bác nào dẫn người yêu đứng ở khoảng giữa sân , chắc bị chúng nó đè đến bẹp bạn gái mất !
  3. abc000

    abc000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    1.202
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua chỉ đi đến 10h đã phải về rùi .Lúc đến thì thấy đang hát rock lúc về thì chưa tới phần đó.
    Chỉ hơi tiếc là không được vào giữa để quay áo .với xô đẩy nhau ,nhìn cái cảnh đó trông mình cũng thấy hãi.Nếu ai ngã xuống chắc không có cơ hội đứng lên.
    Đúng là XD lúc nào cũng đông nghịt,náo nhiệt và quá khích.

  4. hoangducanh11

    hoangducanh11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    bạn càng nói tui càng ức chế ! đang hát thì bắt dừng với cái lí do lãng xẹt là hết chương trình ! chờ đến 2 năm mới lại có 1 đêm rock xd ! chán ........... lúc về còn nghe mấy em bên KT nói đểu " xây dựng gì mà xịt thế " càng nói càng ức chế
  5. draculasxd

    draculasxd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Chờ mấy năm cho một đêm Rock ra trò đã tan thành mây khói, nói chung là cay cú không thể tả hết, nhất là khi đang lên tới cao trào thì ...
    Nhưng có một điều, nếu SV chúng ta nghe nhạc có văn hoá hơn chút, không phải chỉ là một đêm nhạc đó, mà đó còn là nhiều lần trước đó, thì có thể các thầy sẽ thông cảm cho chút ít. Tức thì tức thật nhưng mà nói thật nếu đứng ở địa vị của những người tổ chức, nhất là nhiều người trong đó có thể chưa từng có sự đam mê Rock, tôi cũng sẽ muốn cho buổi nhạc ngừng lại.
    Rock mà chỉ ngồi, chỉ đứng yên thì đó chỉ là XEM thôi chứ chưa phải là nghe và cảm nhận.
    Nhưng rất nhiều người lại có những hành động thái quá: tung, ném đủ mọi thứ, thậm chí còn ném cả lên khán đài, về phía ban tổ chức, rồi đốt lửa tùm lum, như thế thì chúng ta có lẽ nên tự trách chính mình hơn là các thầy.
    Đam mê R, chắc hẳn chúng ta đã ít nhiều lần xem các video clip từ nước ngoài, và có thể nhận thấy, khán giả trong đó cuồng nhiệt hết sức nhưng không cuồng loạn chút nào. Họ vẫn nhảy múa, gào thét hết mình, nhưng hầu như luôn giữ khá vững "đội hình", những chuyển đốt lửa hay "vật thể bay" là hiếm có.
    XD chúng ta tự hào về truyền thống R vậy hãy làm sao để có thể tự hào với một truyền thống nghe Rock.
  6. gia_toc_sat_thu

    gia_toc_sat_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    hế hế .. bị gái khích đểu này
  7. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Lần nào mình đi xem chẳng bị như thế này
  8. hoangducanh11

    hoangducanh11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    bản chất xây dựng roài ! phải máu lửa chứ !
  9. ST

    ST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Đúng là XD thì cứ phải máu lửa. Tui thấy lúc tan cuộc còn hay hơn, ngồi trên cái phản ở giữa sân đàn hát. Đàn chay ko mic, hát cũng hát chay ko mic. Đảm bảo hôm đấy bà con trổ hết 100% công lực. Hát hò mà khiếp quá. Mỗi người hát một kiểu. Ko có âm thanh ánh sáng mà như là sôi động hơn cả trên sân khấu :) .Nhưng mà quan trọng nhất là vui, và quên đi được cái show phò kia. Tiếc quá, 1h30 mình đã phải về, ko ở lại được. T_T! Đầu mình toàn " keo nước bọt " của ông nào đứng đằng sau bắn vào. Hic hic!
  10. abc000

    abc000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    1.202
    Đã được thích:
    0
    Ác vãi lúa đá đểu mình đây..
    Sáng hôm sau đi học thấy mấy ông còn đang Liverpool ở trong trại chắc là bạn của bác này .

Chia sẻ trang này