1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm nhạc SV XD

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi ST, 08/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trungpaven

    trungpaven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.659
    Đã được thích:
    1
    oài, tưởng đi cùng mấy bạn của bác mà
  2. boykm86

    boykm86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi ,xin lỗi ,anh duy anh vừa gọi điện cho tớ.
    thành thật xin lỗi vì đã ko giữ được binnhf tĩnh . nhưng cũng tại tôi ko hề nhận được cái gì thông báo cả
    thành thật xin lỗi vì bài viết vừa rồi . mong mọi người lượng thứ
  3. trungpaven

    trungpaven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.659
    Đã được thích:
    1
    lượng thứ giề, có đến lấy vé ko
  4. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    Nhà em ở khác hướng nhà chúng nó, chắc gì đã gặp, mà gặp thì toàn con gái không à.
    ..............biết sao đây..............
  5. trungpaven

    trungpaven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.659
    Đã được thích:
    1
    ong mk ko lấy vé thì thôi nhé, nghỉ suất bây giờ, lúc nãy bác nào gọi điện cho em đấy
  6. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Mọi người đi xem về nhớ tường thuật lại nhá
  7. trungpaven

    trungpaven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.659
    Đã được thích:
    1
    mệt quá, chờ em nghỉ tí
  8. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    iem tới muộn hơn 6h một tí, thế là pải lóc cóc đứng cuối. Người thì đông khiếp, loa lại bé, thế là chả nghe được anh Trần Lập hát, toàn nghe dân tình ở bên cạnh hát thôi. Có mấy anh SKĐA như uống phải thuốc lắc, lắc kinh. Kỉ niệm đáng nhớ nhất là em thấy một anh ôm eo một chị, còn chị này lại quàng tay và gục vào một anh khác đứng trước. Đời lắm sự khó hiểu
  9. trungpaven

    trungpaven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.659
    Đã được thích:
    1
    em đến từ 6h30, đứng ở tầm gần trên, ở chỗ máy quay đặt ở trung tâm, ngồi chờ, nghe nhạc country, cái bọn fan cứ bon chen ngồi đầu, thế là cứ bị đứng lên đứng xuống , xô đẩy, đến 8h, chương trình bắt đầu, mọi người oà đứng lên, em đi cùng bạn, mất tăm hết luôn, quả đấy kiểu như thác lũ, xô bên này, xô bên nọ, em thả mình trôi, nói chung em ko bít mấy bài hát lắm, chỉ đc cái máu xem, nghe lời hát theo đc, em tranh thủ tạo vòng tròn cùng mọi người và hô hào, để lấy ko khí, ko ngạt thở chết, sau vài bài, em gặp đc 1 tốp xây dựng cỡ 4, 5 người toàn hàng cao 1m75 trở lên, trông mình đứng nhỏ thía, thế là em nhập đội đấy để có vòng, từ đó quay cuồng, ko bít gì và lần đầu tiên họ giơ điếu thuốc mình cầm hút, dù lâu lắm rồi ko động, à mà em quên kể, lúc đầu em đi tư trang em bao gồm áo khoác, khăn len, mũ, đến lúc tan cuộc chỉ còn độc áo phông, lạnh thía giữa con đường đen với những luồng gió đông lạnh hun hút, thế là phải tạt vào nhà bạn để mượn áo, về tới nhà, em lên viết rồi sẽ dự địn đi ngủ luôn, mệt lắm, có gì mai em sẽ kể tiếp, để nhớ hết lại đã, thật là 1 buổi tối mệt phù nhưng vui dã man, chỉ khổ thân cho bác nào dắt bạn gái thì phải đứng bảo vệ, cuộc đời ta cô đơn nên chơi gì cũng vui
    to boykm: sáng đã bảo ông qua lấy, ko chịu qua, đến chiều gọi thì ko có ở nhà đi học rồi, đi đến tối luôn, mà cứ gọi chục lần làm phiền mẹ tôi, tỏ vẻ kiêu căng và lấy muộn thì chịu đi, nói chung chắc ông vẫn mua đc vé vào xem, còn vé này, tui cho bọn bạn tui rồi, sorry anh duy_anh nhé, em đã làm sai lời anh nhưng chủ yếu là do ông km
  10. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    ơ thế ku Trung đứng ở đâu nhỉ ?
    Anh đứng ngay cạnh chỗ đặt bộ mix, có thằng Tàu khựa làm mixer.
    Đi xem live mấy lần, có kinh nghiệm là đứng trước cái giàn này thì sẽ hok bị fans ở sau đẩy lên. Nhưng với lần này thì xem ra vô nghĩa. Đứng ở giữa bị xô đẩy còn đỡ, thịt mà và vào thịt thì còn hok sao, nhưng mình đứng trên hàng rào thép, lúc bọn nó đứng thì hok sao, tự dưng mí hàng đầu ngồi làm nó đẩy lùi về sau, mình bị ép vào hàng rào mới kinh. Ở trên là thịt đè xuống, ở sau là cốt thép với dùi cui (của mí chú bảo vệ). Kinh người, may mà hok bạo động
    Đúng là chú nào đi với bạn gái mà cứ bon chen là xong rùi, ở chỗ mình có một em khá xinh xắn, phải có 3 chú khoác vòng tròn để bảo vệ em này (chắc con VIP [​IMG]) thế mà nhóm đấy vẫn bị trôi dạt đi đâu mất
    Đoạn cuối cảm động quá, cả band và fans đều hát không nhạc mà lời ca không bị ngắt quãng.
    À, ảnh ọt và videoclip thì em post lên sau nhé, bi giờ bùn ngủ quá
    p/s : mịa cái con gì hát hò xen ngang í nhỉ ? dek bít gì về rock, cứ rú ầm lên rùi thét như bị chọc tiết, chả phải theo mạch gì cả. May mà mới có một bài bị đuổi xuống luôn, chớ mà nó còn liều mình đứng lại thì thể nào cũng bị ăn giày vào mặt

Chia sẻ trang này