1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm nhạc TCS-VC

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi nhactruong, 06/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Đêm nhạc TCS-VC

    Các bạn ơi hôm trước có ai xem đêm nhạc Trịnh - Văn cao không thế ?
    Hôm đó tôi đến nhưng chủ yếu để xêm phần cuối của đêm là chươgn trình nhạc Trịnh mà thồi tôi không nhớ hết tên những ca sĩ hát nhưng tôi nhớ là có ÁNh Tuyểt, Cẩm Vân ,Tô Lịch ,Hồng Nhung ... bà ÁNh tuyết lên hát điệu cực kì :) ( mà bà ấy thì lúc nào mà chả vậy...) lớp đàn chị mà nên chọn bài Hãy khóc đi em ( một bài khó hát và cũng hơi khó nghe nếu như không phải là fan Trịnh ) Mỹ Linh thì hát rất nhiệt tình và rất hay :) rất cống hiến . Tô Lịch cũng vậy ,tuy nhiên anh thổi sacso bài Rừng Xưa Đã Khép là bài tủ của mình nên cũng không có gì mới lạ cả ... Đếm cuối chương trình thì Hồng Nhung lên hát tôi thấy đêm đó ấn tượng nhất là với bài Đóa hoa vô thường chị hát cùng một dàn các anh cởi trần múa phụ hoạ . Trước đó thì Hn hát hai bài nhưng tôi thấy có vẻ như không đạt vì Hn mặc một chiếc áo như đi chơi chú không phải lên hát ( thật đấy áo che nửa ngực ,rất trễ không phải nói là quá nửa ngực hihi con trai nhìn thì thật đã hihihi ) và hát bài tình sầu thì lại vui hơn hớn còn bài Lời cuói cho cuộc tình thì đoạn đầu Hn hát quá to ( đoạn " Ừ thôi em về ..." ấy ...nhưng đếm cuối bài thì thật tuyệt ...
    "sầu thôi xuống đầy làm sao em nhớ mưa ngoài sông bay ..." mình nghe mà thấy cảm xúc cực kì :) ...

    ngayhomqua
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Nghe phát biểu cảm tưởng kiểu này cũng hay phết. Cảm ơn đồng chí nhactruong. Cũng tò mò không hiểu hôm đó những ai hát bài gì, như thế nào.
    Tô Lịch là ai rứa hả đồng chí?
    Nhưng mà gọi ca sĩ là bà này bà nọ thế cũng không hay lắm nhỉ? Quan trọng là có tấm lòng rồi... Kể ra tớ chưa nghe Ánh Tuyết hát nhạc Trịnh bao giờ, không tưởng tượng ra là sẽ như thế nào, lại còn Hãy khóc đi em nữa chứ... Đề nghị đồng chí nói rõ hơn được không ạ?
    Quên, thế còn tinh thần khán giả thì sao ạ?
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  3. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Oh chị lys ơi em sẽ rất vui được kể lại cho chị và các thành viên trong box một cách cụ thể để những ng­ười không đi xem được rõ hơn về đêm diễn vì theo NT thấy thì có nhiều người yêu nhạc Văn Cao và đặc biệt là nhạc Trịnh không biết về buổi diễn , khi được thông báo thì họ đã rất lấy làm tiếc vì không biết sớm ,mà nữa ,đồng thời có những fan không ở HN nên không thể đến xem được .NT hi vọng rằng sẽ có thật nhiều đêm nhạc về Trịnh Công Sơn được tổ chức để có thể làm vừa lòng đông đảo các bạn bè hâm mộ khắp nơi (riêng về phần mình thì NT cũng được xem dài dài)? Phần đầu của đêm diễn là những bài hát của cố nhạc sỹ Văn Cao, nửa sau buổi diễn là của Trịnh Công Sơn(chẳng hiểu sao NT không thích viết là cố nhạc sỹ vì như thế thì xa lạ, và với NT thì Trịnh Công Sơn như vẫn còn tồn tại). Trên khán đài treo hai bức tụ hoạ của Trịnh Công Sơn và Văn Cao. Đồng thời dưới mỗi bức hoạ là lời hai con người của âm nhạc VN viết về nhau (chắc mọi người vẫn nhớ Trịnh Công Sơn đã viết về nhạc Văn Cao: bay bổng trong cõi tiên... và Văn Cao viết: nhạc Trịnh Công Sơn thấm vào lòng như suối tưới...). Chương trình không có phần giới thiệu nhiều và những bài hát lần lượt được thể hiện (em không chủ tâm viết bài thế nên êm không ghi nhớ rằng đêm nhạc đã được biểu diễn bởi những ai, hai nữa là có một số ca sĩ mới mà em không biết tên), chỉ nhớ rằng đêm đó em đã nghe được bài Lặng lẽ nơi này, Đời gọi em biết bao lần, Im lặng thở dài, Như một lời chia tay; và hình như bài Lặng lẽ nơi này được Ánh Tuyết hát thì phải, tiếp sau đó chị lại hát bài Hãy khóc đi em bên cạnh nhạc công chơi piano. Ánh Tuyết là một ca sĩ gạo cội, có thể nói là một trong những người lão làng nhất trong giới ca sĩ, nhưngc chỉ có điều là chị chưa bao giờ hát nhạc Trịnh cả. Người ta quen với giọng ca Ánh Tuyết mượt mà trong Thiên Thai, trong Cung đàn xưa, chứ một Ánh Tuyết trong nhạc Trịnh Công Sơn thì thật là mới mẻ và lạ lẫm, nhưng bù lại chị đã chọn một bài Hãy khóc đi em. Đây là một bài khó nghe với những ai không phải là fan nhạc Trịnh, nhưng khi Ánh Tuyết hát thì bài hát lại hợp, ít khiến chị bị phô giọng và thể thiện được kỹ thuật của mình... Lần lượt sau đó là Tô Lịch, anh thổi saxo và hát (khác với Trần Mạnh Tuấn chỉ độc tấu). Anh biểu diễn bài Rừng xưa đã khép, giọng Tô Lịch hơi khàn nhưng truyền cảm: "Ta thấy em trong tiền kiếp với cọng buồn cỏ khô, ta thấy em đang ngồi khóc khi rùng chiều đổ mưa...". NT nghe KL hát hang ngày bài hát này và thấy thật hay, nhưng với giọng hát Tô Lịch thì lại mang cho mình một cảm nhận khác, anh có điểm nhấn, điểm dừng và giọng hát bằng cả tâm hồn đem đến cho khán giả sự phiêu lãng nhu lời bài hát, ngoài ra anh cũng không hát đi hát lại điệp khúc mà thay vào đó anh để cây kèn của mình lên tiếng, theo NT thì đây là một bài hát rất đạt của Tô Lịch. Sau đó la Mỹ Linh (hì hì em quên mất là Mỹ Linh hát bài gì rồi) nhưng nhớ là chị hát rất nhiệt tình,rất cảm xúc (như chị nói thì chị cũng có nhiều kỷ niệm với những bài hát Trịnh Công Sơn) và đến nỗi đoạn cuối khi chị hát nhầm một từ thì khán giả vỗ tay khích lệ chị rất nồng nhiệt để chị hát lại... Cuối chương trigf Hồng Nhung lên biểu diễn (chắc là có chủ ý hết của ban tổ chức) chị hát ba bài: Cuối cùng cho một tình yêu, Tình sầu, và trường ca Đoá hoa vô thường, như mọi khi HN lên sân khấu rất tụ nhiên, nhưng có điều chị ăn mặc không hợp với bài hát, đó là một bộ áo đi dạ hội chứ NT nghĩ để hát nhạc Trịnh thì không nên! Trong ba bài chị hát thì NT nghe thấy hay bài Cuối cùng cho một tình yêu trừ đợn đầu HN hát hơi to quá. Trong bài Tình sầu tì HN lại biểu diễn thật vui vẻ làm cho mình có cảm giác hình như gần đây HN dã quên mất sự hoà tâm trạng của mình vào những bài hát chị thể hiện (các fan của HN hãy tha thứ cho tôi, tôi nói vậy chỉ là vì tôi mong Hồng Nhung hãy trở lại là cô Bống với giọng hát đầy đam mê ngày xưa, chứ không phải là một giọng ca thị trường khiến chị phá giọng như hiện nay). Và đặc biệt là bài Đoá hoa vô thường với dàn múa phụ hoạ nam cởi trần (đây là một nét mới) nhưng NT cũng phải công nhận bài hát dàn dựng khá thành công, dàn múa nam tượng trưng cho bông hoa sen và Hồng Nhung như một búp sen vừa hé nở...
    Được nhactruong sửa chữa / chuyển vào 13:12 ngày 09/01/2003
    (phù, nhactruong ơi, sửa bài cho em mệt đứt cả hơi, nhưng mà bõ công lắm. cảm ơn em nhiều!)
    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 21:05 ngày 09/01/2003
  4. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Chị lys đã góp ý với em về việc gọi ca sĩ là bà này bà nọ thì NT xin cúi đầu nhận lỗi nhưng chị lys ơi ca sĩ Ánh Tuyết đã có tuổi rồi thì em gọi là bà ấy thì cũng không quá đáng đâu chị.
    Được nhactruong sửa chữa / chuyển vào 13:16 ngày 09/01/2003
    (hì, nhưng nghe em gọi là "cô" vẫn hay hơn nhiều chứ, đúng không nào?)
    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 21:09 ngày 09/01/2003
  5. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    ừ thôi em về chiều mưa giông tới ... tới bây giờ tôi vẫn tự hỏi mình sao thế để bây giờ chỉ còn nhạc Trịnh làm bạn mà thôi
    Được nhactruong sửa chữa / chuyển vào 13:24 ngày 09/01/2003
  6. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Sao lại chỉ còn nhạc Trịnh làm bạn thôi hả em? Có nhớ câu này hay không: "Yêu em yêu thêm tình phụ, yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ..."
    Mong em luôn có niềm tin yêu trong cuộc sống.
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  7. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0

    Chị lys hiểu nhầm em rùi ý em là em có hai người bạn một là nhạc trịnh một là người giờ nay em đã rời xa . Còn một điều rằng giờ em mới thấy : thời gian cho ta biết ta đã có những gì và đã để mất những gì
    Chúc chị luôn vui vẻ và hạnh phúc
    ngayhomqua

Chia sẻ trang này