1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm nhạc "Vẫn thấy bên đời" - 19h30 ngày 30/3/07 tại cafe Ngọc Khánh, 34 Phạm Huy Thông, HN (Ven hồ

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi breaking_news, 16/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Lẽ ra hôm đó có phông nền nhưng máy chiếu không hoạt động được nên đành chịu anh ạ. Còn bắn chữ lên thì ... em thấy để tự nhiên đẹp hơn. Bác chịu khó tự bắn chữ vào rùi gửi cho bạn bè nha bác.
  2. Zinyeu

    Zinyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn bạn Nghiệp đã đem đến một không khí mới về nhạc Trịnh. Nghe nói bạn ở Hải phòng, và hát ở đó. Nếu Nghiệp có vào diễn đàn xin vui lòng cho xin địa chỉ. Ai đó biết thông tin về nghiệp làm ơn nhắn hoặc cho xin thông tin. Dạo này hay xuống HP, được nghe Nghiệp hát lại thì hay biết mấy.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Nhạc Trịnh có một phong cách của nó, một chất nhạc rất riêng thế nên cũng chỉ coi cái phá cách của đồng chí Nghiệp gì đó là một chút vui thôi, không nên cổ vũ nhiều làm gì...
    Xin lỗi bạn tớ ko phá cách...tớ cũng chưa bao giờ nói tớ hát theo phong cách nào cả..tớ chỉ hát theo kiểu của tớ...và tớ cũng ko biết cái phong cách bạn nói là phong cách nào...phong cách Hồng Nhung,Tuấn Ngọc,Mỹ Linh,Mỹ Tâm hay Đàm VĨnh..hay Khánh Ly...???
    Tớ cũng chẳng thấy chút gì vui vui khi hát Trịnh theo ý bạn cả...mà thôi tớ đã dịnh năm nay là năm cuối làm Trịnh mà...để sau đó tập trung cho việc khác...nếu làm bạn ko vui thì xin lỗi nhé...
    To : tungcongtu tớ đang ở HP đây...nếu rỗi thì gọi cafe nha...thứ 7 tuần sau tớ cũng làm 1 đêm tưởng niệm ở HP...U đến nhé...điện thoại 0953414449

    Được zinyeu sửa chữa / chuyển vào 21:18 ngày 05/04/2007
    Được zinyeu sửa chữa / chuyển vào 21:25 ngày 05/04/2007
  3. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0

    Có lẽ mình khá đồng tình với Nghiệp.Hát nhạc Trịnh là hát cho chính mình,hát về cuộc đời mình,bằng cảm nhận của chính mình.
    Khánh Ly hát rất hay,Tuấn Ngọc hát rất hay,Hồng Nhung hát cũng hay...
    Nhưng họ có hát giống nhau không?
    Thậm chí có một số bài Khánh Ly thu âm trước 1975 và sau này cũng thấy khác biệt.Một Khánh Ly đã nhuốm bụi trần với một Khánh Ly ngày xưa khác lắm chứ.
    Nếu các bạn không thích xin hãy đừng nghe,cứ phê phán,nhưng chẳng ai sẽ thay đổi đâu bạn ạ.
  4. maimeo2783

    maimeo2783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
  5. Phong_X

    Phong_X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Nhạc Trịnh có một phong cách của nó, một chất nhạc rất riêng thế nên cũng chỉ coi cái phá cách của đồng chí Nghiệp gì đó là một chút vui thôi, không nên cổ vũ nhiều làm gì...
    [/quote]
    Nói thế theo chú này có nghĩa là chú cho rằng cách hát của bạn Nghiệp chả đáng để nghe hả. Không phải vì thiếu ca sĩ mà ban tổ chức MỜI bạn Nghiệp vào hát , mà có thêm người vào hát người ta cũng chả cho những cái quá lố hay vớ vẩn vào để hỏng chương trình dù cho là một tiết mục lót ( Mà theo tớ biết ở đây chả có khái niệm tiết mục hát lót hay kiểu thêm tí gia vị cho đỡ nhàm , cho " VUI " như chú nói....
    Tôi biết không cứ nhiều người ủng hộ đã là đúng, số đông chưa hẳn là đúng, nhưng thiết nghĩ với đa số ở đây và những người đã cổ vũ và thích thú với tiết mục của Nghiệp đều có một font cảm thụ nhạc không đến nỗi nào , vậy nên tôi nghĩ trường hợp này số đông là đúng
    Thế nha . Lần sau hãy suy nghĩ kỹ trước khi nói và xem lại mình trước khi nói !
  6. Zinyeu

    Zinyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    Hix, "năm cuối làm Trịnh" là sao nhỉ?
    [/quote]
    Là vì tớ có chơi band rock...nay ban nhạc chuyển sang thể loại thrash metal là loại nhạc phải tàn phá cổ họng...tớ sợ dần dần sẽ ko hát được Trịnh nữa...nên định chơi năm cuối...rồi tập trung cho band...thế thôi...định thế nên mới xin NC chơi 1 đêm ở HN vì chưa bao giờ làm ở Hn cả...mấy năm làm ở HP...cũng muốn góp gì cho nhà mình...ai lại suốt đời đi đánh xứ người...
    Sắp tới định thu album rock(có lẽ là tháng 8)nên phải tập trung...làm nốt đêm ở HP nữa thôi...mong các bạn đến nhé...

Chia sẻ trang này