1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm nhạc "Vườn xưa" - Giao lưu cùng ca sĩ Thái Hòa - Thông báo về những đĩa còn tồn đọng (tr.20)

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Nguyet-ca, 01/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Rất mong đưọc nghe thêm nhiều dòng tâm sự nữa của những thính giả trong đêm đặc biệt hôm qua... Sáng nay Nguyet-ca còn được gặp lại anh Thái Hòa 1 lần nữa, mấy anh em đi ăn phở và bàn bạc một số dự án mới để phát triển và truyền bá dòng nhạc Trịnh.
    Đêm qua BTC có bố trí thu hình và thu âm lại toàn bộ chuơng trình, sau đó sẽ tổ chức biên tập lại và in ra VCD hoặc DVD. Hi vọng băng hình đó sẽ được mọi người đón nhận, vì Nguyet-ca và anh Hòa dự định sẽ bán những chiếc đó để gây quỹ từ thiện, bắt đầu cho chuỗi các họat động, dự án bảo tồn nhạc Trịnh và những dự án mang tính nhân bản cao hơn, đem nhạc Trịnh tới những tâm hồn, số phận khó khăn trong cuộc sống. Hi vọng ý tuởng đó sẽ được mọi người đón nhận và ủng hộ!

  2. toiyeuvietnam792005

    toiyeuvietnam792005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Lặè?I THISN THU GOèÊI anh THAèI HOè?A haèt caè?ng nghe caè?ng bi lôi cuôèn , noè coè sặèc huèt kyè? diêèÊu noè mang 'êèn ngặặĂè?i nghe tiè?nh caè?m sÂu lfèÊng chặèa chan caè?m xuèc mêèÊt moè?i nhặ tan biêèn hêèt khi nghe ca khuèc naè?y cuè?a anh-ngặặĂè?i ca sièf giaè?n dièÊ cuè?a doè?ng nhaèÊc TRIèÊNH C"NG SặN.
  3. A_ZIZOU

    A_ZIZOU Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    1
    bao giờ có vậy NC ơi
  4. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Em còn chưa thấy bài phát biểu cảm tưởng của "người may mắn nhất đêm qua" là anh đấy Còn về đĩa ghi hình hôm qua thì em sẽ cố gắng có trong thời gian sớm nhất.
  5. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Cám ơn anh Thái Hoà vì tất cả những gì anh dành cho box nhạc Trịnh, và cám ơn anh vì món quà anh dành cho em (Có lẽ hôm qua Home là người may mắn nhất, tại vì được 6 CD của anh Thái Hoà liền, hơn bạn may mắn kia 1 đĩa nhé), hiii.
    Cám ơn vì một chương trình thật sự rất tuyệt vời, chương trình tuyệt vời nhất của box nhạc Trịnh từ trước đến nay.
  6. luongtamchau

    luongtamchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    3.450
    Đã được thích:
    0
    em đã yêu anh Thái Hoà với những bài hát rất lâu rùi.
    Đến giờ,em vẫn cứ ngỡ như mơ
    em cảm ơn Box Trịnh rất nhiều
    mọi cảm xúc vẫn không nói thành lời
  7. tuanhai2210

    tuanhai2210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Đến bây giờ tớ vẫn tiếc là không thể tham gia được buổi offline hôm qua. Mình đã gửi email đăng kí rồi mà không thấy NC reply lại, nên đành ngậm ngùi ở nhà và chờ mọi người tường thuật lại trên diễn đàn. Thế là mất cơ hội nghe anh Hoà hát trực tiếp và tặng mọi người ca khúc "Nhìn những mùa thu đi".
  8. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Nguyet-ca xin mạn phép trích đăng một số cảm nhận của các thành viên trong blog cá nhân. Hi vọng các bạn không giận NC chứ?
    Bài viết của giangtrang
    Vườn xưa
    Hôm nay âm thầm đi làm khán giả để được nghe Thái Hoà hát "Lời thiên thu gọi". ..thật bõ công lọ mọ ra khỏi nhà cho đến nửa đêm mới bò về, mà đấy là phải dùng lý trí để chuồn về trước mọi người vào lúc..12h10ph đêm. Thái Hoà hát "Lời thiên thu gọi" rất hay, tự nhiên, mộc mạc, giản dị, hát mà như nói để ngấm sâu vào lòng người.
    Trên đường về cứ nghĩ đúng là phải ghi nhận công lao sự nhiệt tình của em Nguyệt Ca bấy lâu nay. Em đã tích cực giúp cho âm nhạc Trịnh Công Sơn còn lan toả mãi... trong giới trẻ Hà nội. Mà đâu chỉ có trẻ, lúc ra về gặp một đội các cô chú bằng tuổi bố mẹ mình. Mọi người thắc mắc sao bấy lâu nay cô chú đi nghe mà tận bây giờ mới thấy cháu... Thật ra vì cháu nhát và đôi khi còn thẹn thẹn hèn hèn trước đám đông (nên chỉ quanh quẩn cái xó Nhạc Tranh là cùng). Hôm nay bị xì nên đành lóng ngóng lên, không chuẩn bị tinh thần trước, may mà bắt chước anh Thái Hoà cho nên hát như nói, rồi cũng thấy cái hèn nhát bay bay đâu mất...
    Ở sân khấu Nhạc Tranh, khán giả ngồi cách một sải tay với, mỗi lần hát đều...run lập cập. Còn sân khấu trường Ngoại Thương dạo sinh viên năm một hay sân khấu tối nay, nhờ ánh đèn loang loáng mà phía dưới như là ...liệt sỹ hết. Chỉ còn ta, tiếng guitar trong sáng của em Lan Phương và một dòng sông đã qua đời. ..
    Chưa kịp chào anh Thái Hoà, mới kịp nhận một cái dấu ra hiệu sau khi hát, thì 12 đêm phải chuồn trước. Giờ này chắc các bạn vẫn còn giao lưu. Mẹ của Thái Hoà là một người phụ nữ Văn khoa Sài Gòn cũ, kể chuyện Trịnh Công Sơn rất duyên. Những câu chuyện làm cho mình cảm thấy bấy lâu nay chỉ có mình cứ "cắm đầu cắm cổ" hát với một sự "đồng cảm" (đơn độc) nào đó bằng mối liên hệ duy nhất với các ca khúc của cố nhạc sỹ, ngoài ra không còn cái gì khác. Thôi đời tang bồng, không biết những câu chuyện nhưng thỉnh thoảng có duyên nghe người khác kể chuyện cũng là một cái được.
    Có thứ duyên cứ gặp là phải tránh. Nhưng đôi khi cũng tự hỏi cần phải tránh đến bao giờ? Người ta vẫn có thể làm hai thứ công việc, sống hai con người mà cái gì cũng nét như anh Thái Hoà đó thôi! Hôm nay anh Việt kiều chuyên tổ chức liveshow nhạc Trịnh Công Sơn ở Canada và Mỹ chủ động ra làm quen hỏi chuyện rồi tự nhiên làm mình tự băn khoăn với câu hỏi mà nhất nhất đã luôn lảng tránh từ cả chục năm rồi...
    Nhưng, mỗi lần bước chân xuống sân khấu, ra khỏi thứ ánh sáng loang loáng ấy, lòng lại cô đơn đến lạ lùng. Khi ấy chỉ cần một chỗ tối duy nhất...để rúc vào.
  9. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của thành viên tuandat
    Vuon xua - Hanh` trinh` am nhac TCS
    Hôm nay là 1 ngày vui, dù đã muộn nhưng cố viết cái entry này.
    4/8 nhân sự kiện anh Thái Hòa về VN tham dự chương trình Người đương thời trên VTV, box Trịnh tổ chức buổi giao lưu offline và cũng là để gặp gỡ anh, lấy tên là "vườn xưa" - tên 1 album nhạc Trịnh mới của anh và cũng là đề tựa cho cuốn sách anh viết về TCS cũng như về nhạc của ông.
    Trước hết giới thiệu đôi chút về anh Thái Hòa:
    NGUYỄN HỮU THÁI HÒA
    Nguyễn Hữu Thái Hòa sinh ngày 8 tháng 11 năm 1969.
    Quốc tịch: Canada và Việt Nam.
    Nghề nghiệp chính: Kiến trúc sư - Nhà quản lý công nghiệp.
    Hoài bão: Nghiên cứu, gìn giữ và thể hiện dòng nhạc Trịnh Công Sơn.
    Hoạt động văn hóa về Trịnh Công Sơn: Tham gia sáng lập Hội quán Hội Ngộ Trịnh Công Sơn, Bình Quới, 2001. Tham gia sáng lập Diễn đàn Trịnh Công Sơn, Cộng hòa Pháp, 2002. Chủ trì và điều hành Thư viện Trịnh Công Sơn - Torino, Cộng hòa Ý, 2003. Thành viên chủ trì chuyên mục ?oĐò đưa? trên Diễn đàn Nhạc Trịnh - ttvnol.com.
    Dù không phải là một ca sĩ chuyên nghiệp , nhưng những người yêu nhạc Trịnh không ai không biết đến anh qua 5 CDs của anh, đặc biệt là album "Vườn xưa", "về nơi cuối trời". Chất giọng trầm , ấm, và rất lạ .
    Đầu tiên là nói đến vụ "Người đương thời" ở S10. Bon chen cuối cùng cũng kiếm được 6 vé, mình và mấy đứa bạn đi xem. he he he, bon chen được vài phút nói chuyện, 2 phát bắt tay và 1 phát lên tặng hoa.
    Ở trường quay xong, 10h phóng ra 106 Tôn Đức Thắng, nơi box Trịnh đang offline. Nghĩ vẫn cú, bọn VTV xếp lịch quay muộn quá làm buổi offline Vườn xưa và "người đương thời" lệch pha nhau, mình không được xem box Trịnh hát lúc trước khi anh Hòa đến. Tiếc.
    Công nhận sự nhiệt tình và tình cảm anh dành cho TCS cũng như dành cho nhạc Trịnh. Thằng bạn mình phải thốt lên :" ông này khỏe thật, vừa nói gần 2 tiếng đồng hồ mà giờ vẫn hát hăng thế". Được nghe 3 lần bài " Lời thiên thu gọi" - 1 bài mình rất thích mà đã trích vài câu treo lên blast gần tuần nay. 2 lần ở VTV và 1 lần ở buổi off. Phải nói rằng anh hát ở buổi off hay hơn rất nhiều khi hát ở VTV, bởi khi đó có 1 bầu không khí nhạc Trịnh, có rất nhiều tâm hồn đồng điệu. Và còn rất nhiều ca sĩ của box: tinhcanguoimattri, chị Giang Trang, Nguyet-ca,... tất cả đều hát rất hay trong sự ấm cúng, xum họp. Ly rượu truyền tay, những bài nói chuyện về TCS, về nhạc Trịnh, tất cả tạo lên sự gần gũi thân quen. Cả khán phòng gần trăm người lặng đi khi nghe anh Hòa hát Người mẹ Ô-lý, lời thiên thu gọi, rồi râm ran hát theo khi anh hát Diễm xưa. Ấn tượng nhất vẫn là "lặng lẽ nơi này".
    Cuối buổi off là lúc anh Hòa gửi tặng các món quà , đó là các CDs và cuốn " vườn xưa - hành trình âm nhạc TCS". Gần 100 người mà chỉ có khoảng 20 món quà. Thế là tiết mục so số seri tiền để bốc thăm. Ai bảo tờ 100đ, 200đ không có giá trị. Mấy người kiếm được món quà từ nó đấy. He he he , còn mình, lúc so seri tờ 50K mình đã có được cuốn sách đó - cuốn sách mà mình mong đã lâu, lại còn có cả chữ kí anh Hòa, mỗi tội lúc ghi anh lại ghi tên mình là " Tấn Đạt", hic hic, Cảm ơn đồng 50K với con số 89 may mắn. Trước khi đi đã nghĩ hôm nay mà không kiếm được cuốn này thì thế nào cũng phải dành dụm tiền để qua Tràng Tiền vác nó về.
    12h15 từ Tôn Đức Thắng phóng về. Muộn quá không còn quán ăn nào. Vừa mệt vừa đói, đêm qua thức trắng không ngủ, sáng nay lại đi sớm. Cả ngày hôm nay không ăn gì ngoài bát con bún lúc trưa. hic hic. Nhưng không sao, đang rất vui.
    he he he, cảm ơn box Trịnh , cảm ơn anh Thái Hòa và cảm ơn TCS - 1 buổi tối thật đáng nhớ.
    Trước khi đi ngủ, post lên vài câu vui vui mà anh Hòa hát, nói rằng là của nhà thơ Đỗ Trung Quân (một Đoàn Chính Thuần ở đất Sài Thành):
    - Đêm trong đèn ngồi nhớ vợ, mà vợ là vợ người ta....
    - Mây che trên đầu mà dưới không che.......
    - Ngày mai em đi, ngày mốt em khuân đồ về.....
  10. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của bạn maimeo
    [​IMG]
    Đêm nhạc "Vườn xưa" có ca sỹ Thái Hòa vừa từ Canada về hát ^^. Vì ca sỹ còn quay Người đương thoài nên tới hơi muộn. Chương trình vì thế kết thúc muộn. Tớ tới muộn hơn 1h, bỏ lỡ kha khá bài trong đó có bài của em Bống hát
    Mọi người hôm nay hát hay, âm thanh tốt, ánh sáng sân khấu ổn.... tớ đặc biệt thấy bài Đóa hoa vô thường lần này đủ bộ 3 Ngọc, Lan Phương, và Nguyệt ca hát là hay nhất. Tớ vốn thích bài này thì rõ rồi, nhưng cái lần 31/3 hát bài này chỉ có LP và NC, mà loa đài âm thanh lại tệ rất chi là phản cảm . Hum nay thì rất mượt, rất ngon !!
    [​IMG]
    Nhiều người hát, mỗi người 1 vẻ... anh tìnhcamattri, chị Giang Trang, ... Ca sỹ Thái Hòa trẻ hơn tớ tưởng, và vui tính ^^... Thích nhất là nghe anh í hát bài Người mẹ ô lý!
    [​IMG]
    Và những hình ảnh của những ca sĩ khác trong chương trình:
    You_must_love_me (Mỹ Anh) [​IMG]
    jenny_barbie
    [​IMG]
    Anna Katerina
    [​IMG]
    tinhcanguoimattri
    [​IMG]
    Anh Thái Hòa quay trở lại sân khấu
    [​IMG]
    toiyeuvietnam
    [​IMG]
    Rùi đến 11h rưỡi, đến lượt mama anh Thái Hòa kể chuyện về "anh Sơn" rất say sưa. Mọi người cũng đã mệt, nhìu người thì bồn chồn vì về khuya như tớ, sau 11h là nhà xe bên dưới họ khóa cửa... hức hức, thế nhưng mà nghe bác kể chuyện vẫn hay quá, tâm huyết 1 thời... về 1 số ca khúc da vàng: Giọt nước mắt cho quê hương, hãy sống giùm tôi... những câu chuyện về thời chiến, về TCS tớ chưa được nghe bao giờ. ...Thấy cảm động ^^
    [​IMG]
    Hix, tới ần 12h, khuya quá, anh Thái Hòa chuyển qua màn tặng quà theo kiểu... đỏ đen cờ bạc . Ban đầu là lôi tờ 100k ra, ai có số 9 ở đuôi thì được tặng đĩa Lặng lẽ nơi này. Sau đó lại đến tờ 100 đ, 200 đ.. gì đó để được quyển sách Vườn xưa... Thôi thì khuya hết nổi tớ phải đi về. Kịp chụp cho bạn Home cái ảnh bạn í đang sung sướng vì ẵm được cái đĩa nhạc.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và chụp ảnh em Bống cùng em trai em í và 1 người bạn ^^
    [​IMG]
    Rồi, muộn rồi. Sau 1 hồi upload ảnh, chat chit, up entrry nè ớ ngủ ngon đây. Trời mưa mát mẻ, hẹ hẹ. Sáng mai sẽ dậy sớm hơn ngày thường kìa. 8h ở Nhà hát lớn rùi phóng xe máy đi Bắc Ninh chơi nha ^^ Tuần nè đi gần thoai vầy...
    Chúc cả nhà ngủ ngon, 1 ngày Chủ Nhật thiệt vui nhé ^^!
    Được Nguyet-ca sửa chữa / chuyển vào 01:30 ngày 06/08/2007

Chia sẻ trang này