1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm nhạc "Vườn xưa" - Giao lưu cùng ca sĩ Thái Hòa - Thông báo về những đĩa còn tồn đọng (tr.20)

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Nguyet-ca, 01/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật buổi gặp gỡ Vườn xưa qua ảnh.
    Lọat ảnh của thành viên hungjvn.
    Hôm nay rất vui, lần đầu tiên sau nhiều năm mình mới tham gia một buổi offline của một diễn đàn trên mạng. Cảm ơn tất cả các bạn. Dưới đây là những bức ảnh mình chụp trong buổi gặp gỡ hôm nay. Mình rất tiếc chưa biết tên những người mình đã chụp, các bạn thêm vào giúp mình nhé.
    1.Phông "Vườn xưa" tại cafe Hartford
    [​IMG]
    2. Người mở màn và là người đệm đàn rất tuyệt cho rất nhiều bài hát sau đó.
    [​IMG]
    [​IMG]
    3. MC Nguyệt ca lên giới thiệu chương trình
    [​IMG]
    4. Một cô bé sinh viên năm thứ nhất
    [​IMG]
    [​IMG]
    5. Người được giới thiệu là có giọng hát gần giống với Khánh Ly, chị hát rất thật thà.
    [​IMG]
    6. Thêm một bạn nữa
    [​IMG]
    [​IMG]
    7. Binh nhì Ryan...đang hát do run quá nên quên mất lời
    [​IMG]
    ... Nguyệt ca giải cứu binh nhì Ryan
    [​IMG]
    8. Một vị khách được giới thiệu là từ Canada về Hà Nội tham gia. Rất thú vị.
    [​IMG]
    9. Bông hồng...NHỎ của box Trịnh
    [​IMG]
    10. Anh Thái Hòa, nghe danh đã lâu...
    [​IMG]
    ...đề xuất một ý kiến...
    [​IMG]
    ...là rót một ly mời bác Trịnh
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    10. "Ly rượu Thạch Sanh" cứ vơi lại đầy, được truyền cho tất cả mọi người trong buổi gặp gỡ, bắt đầu từ Nguyệt ca
    [​IMG]
    11. Anh Thái Hòa bắt đầu hát
    [​IMG]
    ...
    [​IMG]
    12. Tay này thỉnh thoảng lại lọt vào khuôn hình của mình. Bức này tặng Nguyệt ca :D
    [​IMG]
    13. Chưa có quy định về việc cấm trẻ em dưới 13 tuổi được phép vào quán cafe nên trong chương trình xuất hiện cả chú bé này. :D
    [​IMG]
    14. Anh Thái Hòa và Nguyệt ca
    [​IMG]
    ...
    [​IMG]
    15. "Hạ trắng"
    http://i189.photobucket.com/albums/z39/pham2512/IMG_0494Small.jpg[/IMG]
    ...
    [​IMG]
    16. Khách vườn xưa
    [​IMG]
    17. Người đàn bà đẹp
    [​IMG]
    ...
    [​IMG]
    18. Người đến từ...Chùa Hương - Mây che trên đầu mà...dưới không che (thơ Đỗ Trung Quân)
    [​IMG]
    .uống một ly với bác Trịnh
    [​IMG]
    19. Người tha hương ở xứ sở Kanguroo, chú đã hát một bài thật hay
    [​IMG]
    20. Lại một bức tặng riêng Nguyệt ca :D
    [​IMG]
    21. Ba chị em và bài "Đóa hoa vô thường"
    [​IMG]
    22. Quy định của chương trình chỉ yêu cầu tắt điện thoại di động, còn điện thoại bàn thì không, hehe...
    [​IMG]
    23. Chỉ đạo...Khắc Huề - đứng sau Camera-man
    [​IMG]
    24. Camera-woman
    [​IMG]
    25. Một người rất tích cực (không biết là ai), đề nghị không chụp mặt, đành chụp...bàn tay mặt vậy
    [​IMG]
    ... được biết phía tay kia đã có nhẫn :(
    26. Thêm một vài hình ảnh của anh Thái Hòa
    [​IMG]
    [​IMG]
    27. Thân mẫu của anh Thái Hòa với những câu chuyện về Sài Gòn trước năm 1975 và kỷ niệm với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
    [​IMG]
    28. Hai mẹ con cùng hát
    [​IMG]
    29. Những hình ảnh cuối cùng
    [​IMG]
    [​IMG]
    ----------------
    Buổi gặp gỡ kết thúc muộn (quá giờ giới nghiêm), mọi người đều rất vui vẻ. Hẹn gặp lại lần sau. :)
  2. floatle

    floatle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Từ bé đến h,tôi nghe nhạc của Trịnh Công Sơn nếu có được nghe những ca khúc Da vàng thì may ra cũng chỉ là qua mấy cái cd lậu copy lại chương trình ngày trước. Còn được nghe trình diễn trên sân khấu lại càng hiếm. Thế mà đêm " Vườn xưa" đã đem lại cho tôi, và tất cả những người thưởng thức, ko chỉ là bài hát hay, người thể hiện (truyền lửa) quá đỗi xuất sắc, tâm huyết; mà còn là những bản thu âm, hoà âm fối khí hay ko chê vào đâu đc, những sự hiểu biết cặn kẽ chân thực nhất về các tác phẩm , những suy nghĩ trải nghiệm về cuộc sống, về con người . Thật là một may mắn hiếm có khi được đón nhận, thưởng thức những kiến thức-trải ngiệm cuộc sống sâu sắc đến như thế!
    Một nhạc phẩm hay,mang tính nhân bản cao dù có bị cấm đoán, nhìn nhận sai lệch đến đâu chăng nữa thì nó vẫn cứ sống, vẫn cứ được đón nhận nhiệt thành!
    Hy vọng những Ca khúc Da vàng sẽ dc góp mặt nhiều hơn trong những lần sum họp của box!
    p/s:mà đã là "ĐÊM nhạc" thì fải kết thúc thế mới đúng chứ! vui thế còn j , chứ ko thì gọi đời là "TỐI nhạc" cho nó xong.( tất nhiên là quán đó nó có thể và hôm sau là ngày nghỉ,ko fải làm )
    Được floatle sửa chữa / chuyển vào 02:05 ngày 06/08/2007
  3. hhanhpt

    hhanhpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Đêm Hartford. Nhạc Trịnh buồn như nỗi buồn mà Thái Hoà mang về. Tiếng kinh nguyện cầu lặng ru réo rắt những sầu, những tàn phai,
    Nao nao cùng chung ly rượu ****** tưởng nhớ. Người mẹ Ô Lý phụ khúc Da Vàng,
    Hôm nay bỏ vườn với xóm thôn
    Chân mẹ già sao run quá
    Qua xương trắng với máu hồng?
    Nỗi thiên thu tan vương vất. Nỗi cô đơn, lảng tránh để kiếm tìm một cõi sầu úa bình yên,
    ? yêu thương nghe đã buồn,
    Nghe Trịnh, ?oMuốn trốn tránh sự lạc loài chỉ có cách phải lao mình vào cõi lạc loài.??
    Những (Sơn) Khê, những mùa thu đi qua, những người tình bỏ ta ra đi... ,
    Biết tới khi nào lời thánh kinh cho cuộc tình, cho người yêu người mới thoát được khỏi nỗi hư vô, hiu quạnh???
  4. luongtamchau

    luongtamchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    3.450
    Đã được thích:
    0
    Lời thiên thu gọi...nghe anh thái hoà hát phê thật
  5. toiyeuvietnam792005

    toiyeuvietnam792005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Ai muốn nghe anh THÁI HO?A hát LƠ?I THIÊN THU GỌI va?o web cu?a mi?nh nghe sef la? ba?n nhạc chu? đê? .
  6. nghichtu

    nghichtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng về đêm nhạc vẫn còn vang vọng mãi đến tận ngày hôm nay. Không chỉ là những bài hát, những giọng hát hay và truyền cảm, mà còn là không khí của tình yêu, sự chân thành, chia sẻ và sự nhiệt tình của mọi người.
    Với cá nhân em thì rất ấn tượng với giọng hát của chị Giang Trang, "Một cõi đi về" của chú Việt Kiều với lời tâm sự chân thành "Cuối cùng thì quê hương mình là ở đâu?". Với những bài anh Thái Hòa hát và những thử nghiệm mới - "Lời thiên thu gọi", "Diễm xưa", "Người mẹ Ô Lý", " Lặng lẽ nơi này" ...rất nhiều cảm xúc; và cả "Đóa hoa vô thường" của tam ca chị em nữa. Cùng những câu chuyện và những hoài niệm còn đọng lại.
    Xin cảm ơn Ban tổ chức, anh Thái Hòa cùng gia đình, và tất cả mọi người về một đêm nhạc rất nhiều ấn tượng. Hy vọng những "Dự án nhạc Trịnh" sẽ tiếp tục phát triển, và hy vọng sẽ còn được tham gia vào những Đêm Hội ngộ đặc biệt như thế này vào những lần sau nữa.
    Thân mến,
    nghichtu.
    Được nghichtu sửa chữa / chuyển vào 12:22 ngày 06/08/2007
  7. cubidon

    cubidon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    các bác cứ nhầm hoài,là chị giang trang chứ!
    buổi tối đã đời các bác nhỉ?! em bám được đến hết buổi,may mà em đề phòng trước mang sẵn chìa khoá nhà đi ,nếu không hơn 12h mới gọi cửa thì chỉ có nước bị mắng te tua thôi...hee
  8. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Cho lys đăng ký 2 disks nhé.
  9. saochoicoi0910

    saochoicoi0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    0
    Em quả thật là không may mắn và ít duyên với Box Trịnh. Hôm đó đã tâm tâm niệm niệm, đặt cả nhắc nhở trong máy. Hôm sau phải tham dự giải offline ttvn của box Cầu lông nên miệt mài tập. Đến lúc ngó giờ thì đã 8h hơn rùi. Bi giờ đang ngậm ngùi tự trách mình và ngằm tường thuật buổi off qua ảnh đây. Nếu cả nhà ai còn ảnh chụp thì up lên cho những người kém may mắn như em chia sẻ niềm vui hôm đó nhé.
    Đã vậy lại không được một giải nào nữa chứ
    Thiện tai thiện tai
    Khổ quá
  10. SourceCode

    SourceCode Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    nhìn chị GT mặc cái áo đen trông cứ .. xợ xợ

Chia sẻ trang này