1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm nhạc "Vườn xưa" - Giao lưu cùng ca sĩ Thái Hòa - Thông báo về những đĩa còn tồn đọng (tr.20)

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Nguyet-ca, 01/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Chào chú Home.
    Lâu quá anh không gặp chú!
    Hix, khổ lắm chú ạ. Vợ thì già, con thì chuẩn bị có. Cả ngày kiếm củi về nấu cơm cho vợ, rồi thì đủ thứ nữa. Cho nên anh tiều tuỵ vậy, nhan sắc tàn phai đi nhiều chú ạ.
    Chú dạo này thế nào, công việc ổn chứ? Khi nào về, ới anh 1 tiếng, anh mời chú đến nhà, vợ anh làm cho ít lòng lợn anh em mình uống rượu chú à!
  2. takeshikazuo

    takeshikazuo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.745
    Đã được thích:
    0
    CHương trình đã và đang bắt đầu tại cafe Halfort 106 Tôn Đức Thắng
    HAY TUYỆT
    Mở đầu là đồng ca "Nối vòng tay lớn "của dàn đồng ca toàn box.
    Tiếp theo là Lan Phương nhóm Ba chị em với 2 ca khúc "Tuổi đời mênh mông" và "Mưa hồng", phải nói là tuyệt cú mèo. Và đã có một vài ánh mắt ngưỡng mộ, nhấp nháy, nhấp nháy :)
    Bé Bống với "Em đi đâu mà vội"
    Song ca "Bống - Nguyệt ca" với bài hát "tủ" của hai chị em:
    TIếp theo chị "Khánh Lê" - nghe cứ như Khánh Ly ấy, mà chị í í hát hay thiệt, chẳng khác gì Khánh Ly, hihi
    Ca khúc "Nắng Thủy Tinh". tuyệtttttttttttttttttt. "Mùa thu qua tay đã bao lần, ngàn cây thắp ....
    Chương trình còn tiếp tục
    với các tiết mục đặc sắc tiếp theo.
    Và, giọng ca ĐÒ ĐƯA, anh Thái Hòa...
  3. toiyeuvietnam792005

    toiyeuvietnam792005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Đêm nhạc rất hay! nhưng kết thúc muộn quá mi?nh pha?i vê? sớm tiếc thật, giọng hát anh THÁI HO?A ngoa?i đơ?i quá tuyệt vơ?i luôn, đaf tho?a cơn khát âm nhạc. Ca?m ơn anh nhiê?u.
    anh đọc được nhưfng do?ng tâm sự na?y mong anh add nick yahoo chat cu?a em.
    nick yahoo: trinhcongsononline
  4. takeshikazuo

    takeshikazuo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.745
    Đã được thích:
    0
    Ặkặk... hikhik
    1. Đang tường thuật trực tiếp thì bị tước máy, lý do: không có chỗ để ngồi, nên cái máy nó cũng phải vào túi
    2. Tuyệt vời trên cả tuyệt vời. Đặc biệt hai giọng hát anh Đò đưa và chị Giang Thanh (phải tên chị ko nhỉ? Chị mặc áo đen đen í ) Em đã thực sự rất xúc động.
    3. Cảm ơn Nguyệt ca trước tiên, về bữa tiệc ngày hôm nay. Cảm ơn anh Thái Hòa
    4. Tớ bắt đầu thấy ghét tiền rồi đấy. Chẳng còn xu nào để chơi xổ số cả, huhuhu
    5. Hôm nay tớ phá giới. (Đang trong thời gian "tu tại gia, với mấy đk ko rượu, ko bia, ko thuốc lá, ko đi chơi quá 10h đêm) Vậy mà, , Hnay tớ đã uống bia. 12h05'' mới rời khỏi quán. Lúc này còn chưa chịu đi ngủ đây. Tội lỗi, tội lỗi.
    6. Cuối cùng, vẫn là lời cảm ơn cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn về những ca từ và tình cảm của ông
  5. lanza

    lanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Giang Thanh gì, chắc là Giang Trang rồi.
  6. wind-of-rock

    wind-of-rock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Bận rộn quá, biết được thì cuộc vui đã tàn
  7. maimeo2783

    maimeo2783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Nguyệt ca và các bạn đã tổ chức chương trình này. Mình cũng xác định chương trình sẽ dài nhưng ko ngờ muộn thế. Về nhà mama mắng nhưng được nghe anh Thái Hòa hát, được nghe Đóa hoa vô thường của tam ca LP, Ngọc, NC và đặc biệt nghe mama anh Hòa giao lưu kể chuyện thấy rất tuyệt ^^
  8. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Anh ko chơi với Nguyệt Ca nữa nhá ... Chị Lê ...lấy tên anh để đệm và xuất hiện Khánh Lê nhá ...
    Mình bỏ đàn đúm nửa chừng , ko đc biết quán Cá gỗ nhưng đổi lấy 1 buổi tối ngoài mong đợi ! Lần này thì xin cảm ơn Nguyệt Ca và những người bạn đã tham gia chương trình !
  9. tuandat291

    tuandat291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    hê hê hê, mình có phải người may mắn nhất box Trịnh hôm nay không nhỉ ?
    + Được nói chuyện với anh Hòa tại trường quay (dù chỉ 1 ít phút trước chương trình Người đương thời)
    + Bắt tay với anh Hòa 2 lần ( 1 lần lúc mới gặp, 1 lần lúc lên tặng hoa - trường quay chuẩn bị hoa rồi nhờ người lên tặng hộ - hic hic)
    + Được nghe 3 lần trực tiếp anh Hòa hát bài hát mình rất thích (Lời thiên thu gọi - Bài này mình thấy ai hát cũng hay, đặc biệt là KL, Thái Hòa và em Bống )
    + May mắn nhận được cuốn "Vườn xưa" có chữ kí của anh Hòa (trước khi tham gia buổi off hôm nay, đã xác định hôm nay mà không ẵm được nó về thì thế nào cũng phải lên Tràng Tiền vác về). Cảm ơn đồng 50K với số seri 89 ở cuối.
    + Và quan trọng nhất hôm nay được gặp rất nhiều người cùng sở thích, những người bạn box Trịnh, trong đó có anh Hòa - người mà mình rất hâm mộ.
    hê hê hê.
  10. cogaitruocbien

    cogaitruocbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Một đêm nhạc thật ấn tượng.
    Không ngủ được, lại bật Lời thiên thu gọi để nghe. Cám ơn anh Hòa vì ca khúc này. Nghe anh hát ở ngoài thật tuyệt vời.
    Lan Phương với hai ca khúc rất tuyệt

    [​IMG]
    Bống tự nhiên với Bống bồng ơi...
    [​IMG]
    Lời thiên thu gọi, nghe hay không chịu nổi...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những câu chuyển của cô rất ám ảnh...
    [​IMG]
    Saobiển

Chia sẻ trang này