Đêm nhớ anh! Đêm nay lại một đêm nữa...nhớ ngy kiểu gì không biết. Nó chỉ muốn được ở bên ngy nó, được nói chuyện, được làm nũng.... Cái mà ngy nó chả bao giờ cho phép... Tự dưng cãi nhau, buồn quá! ngy nó tự nhiên nghĩ xấu về nó, buồn...có gì đó thấy hụt hẫng Nó cũng ghê gớm, chả biết được bao lâu nữa.Nó sắp phải xa HN mà suốt ngày cãi nhau. Ngy nó xứng đáng có 1 ng` thật tốt, thật xinh và thật xứng đáng, đâu có nên như nó... Có gì đó nó nuổi tiếc, giá mà bây giờ nó được ngủ 1 giấc thật tròn, nó suy nghĩ nhiều quá, ngy nó đâu có thick như vậy đâu??? Con ng` nhiều tham vọng, ngy nó đặc biệt nên khác... Nó ước bây giờ ngy nó ở đây, nó cắn 1 cái cho đỡ ghét... Một ngày nhớ, không mong love you, HN à?
Dạ Khúc Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy Cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối Cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em yên lành Cần thêm những lần hẹn như cuối cùng Cần tay níu để thấy anh còn gần Cần môi nóng để biết lòng còn ấm cúng Cần thêm anh, cần thêm cho những khi em lo sợ Cần thêm yêu hay cần thôi ... Tác giả: Quốc Ba?o http://nghenhac.info/Nhac-Viet-Nam/Nhac-tre/84736/Da-khuc-Hien-Thuc.html Được nuhonchoem sửa chữa / chuyển vào 06:05 ngày 05/06/2009
đêm nào cũng chat với anh ngày thường thì nói chuyện tới 1h,1h30 là mình đi ngủ trước cho anh xem film còn cuối tuần thì nói chuyện với nhau tới 3,4h sáng chào nhau xong là lên giường quay tít hok nhớ nhung gì nữa cả cơ mà sáng dậy nhớ điên cuồng là nhớ
Ôi chao, gần 9 tháng xa a rồi đấy.Hix, nhớ da diết rùi điên đảo lên í chứ.Rồi h cũng chưa biết knào chúng mình có thể gặp nhau.Nếu e học tiếp và a đi( phần nhiều là đi), rồi e về Hn thì chắc fải đến X-mas tới mình mới có cơ hội gặp nhau. UHm, có nghĩa nhanh nhất là 6 tháng nữa đấy anh.Ngồi mà tính như này lại thấy xa quá cơ... Nhưng, chờ đợi cũng có cái thú vị.CHờ đợi, mong chờ dù sao cũng là 1 trong những thử thách cho chúng ta.Cuộc đời còn nhiều thử thách khó khăn hơn vậy nên cứ cố bước thôi,anh nhỉ.Hiện h vẫn yêu và nhớ a nhìu