1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm nhớ về Sài Gòn !!!

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi bob43, 28/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    It's SnR

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  2. thedaffodil

    thedaffodil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Xa SG hơn 2 năm...................
    Không thể quên được

    Mong ngày quay trở lại............
    When?????????
    Daffodil là Daffodil
    Daffodil không phải là Daffodil
  3. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Xa 4 tháng rưỡi...đêm nằm ngủ cũng mơ thấy mình bay về SG, mặc dù không có...máy bay....

    MITDAC@.....


    The Fool On The Hill
    Sees the sun going down, and the eyes in his head
    See the world spinning around...!
  4. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Cố mà học đi Mit , hôm nào về, lên anh chơi, anh hứa là em lên sẽ tiếp đãi em nồng nhiệt luôn . hết đường về nhà là có chắc !

    that's why


  5. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn ơi! Ta mất người như người đã mất tên
    như giòng sông nước cuộn quay nguồn
    như người đi cách mặt xa lòng
    ta nhủ thầm em có nhớ không
    Sài Gòn ơi! Đâu những ngày khi thành phố xôn xao
    trong niềm vui tiếng hỏi câu chào
    sáng đời tươi thắm vạn sắc màu
    nay còn gì đâu...
    Ai ra đi nhớ hàng me già, thu công viên hoa vàng tượng đá
    thôi hết rồi mộng ước xa xôi, theo giòng đời trôi...
    Sài Gòn ơi! Đâu những ngày mưa mùa khoác áo đi
    tay cầm tay nói nhỏ câu gì
    đâu bụi hoa quán nhạc đêm về
    đâu rộn ràng giọng hát Thái Thanh
    Sài Gòn ơi! Thôi hết rồi những ngày tháng bên nhau
    đâu Phạm Duy với tình ca sầu
    mắt lệ rơi khóc thuở ban đầu
    còn gì đâu
    Sài Gòn ơi! Ta mất người như người đã mất tên
    mất từng con phố đổi tên đường
    khi hẹn nhau ta lạc lối tìm
    ôi tình buồn như đã sống thêm
    Sài Gòn ơi! Tôi mất người như người đã mất tôi
    như trường xưa mất tuổi thiên thần
    hy vọng xa hay mộng ước gần
    nay còn gì đâu...
    Ai ra đi nhớ hoài câu thề, nơi quê hương muôn người chờ ngóng
    ta tiếc thời âu yếm xa xưa, thôi giờ còn đâu...
    Sài Gòn ơi! Ta mất người như người đã mất tên
    như hàng cây lá đỏ trông tìm
    mặt trời soi sáng nhỏ dịu hiền
    đang ngậm ngùi trên môi lắng im
    Sài Gòn ơi! Ta mất người như người đã mất tên
    như mộ bia đá lạnh hương nguyền
    như trời cao đã bỏ đất liền
    còn gì đâu...

    If one day I die, would u cry for me?
  6. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Đã qua rồi những ngày mưa chợt nắng,
    Những con đường Sài Gòn in bước chân.
    Dấu chân buồn một mình anh cô đơn nhớ người.
    Và cơn gió thoáng như em thầm gọi.
    Nhớ tiếng cười và nụ hôn dịu êm
    Tóc buông dài thì thầm em khẽ ru
    Mắt môi này nguyện thề ta sẽ mãi có nhau
    Cùng vượt qua những bão giông trong đời
    Và em đã bước ra đi phương trời xa,
    Tựa như bóng tối sẽ không bao giờ
    Mang ánh sáng trở về xoá nhoà mơ ước hôm nào.
    Giờ em chốn ấy xa xăm có hay chăng
    Mình anh cứ mãi bước đi giữa mưa giông
    Chỉ mong có một ngày thấy em về giữa đêm mưa.

    -------------------------------------------------
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  7. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    ôi em gor
    Black cat or white cat: If it can catch mice, it's a good cat
  8. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Câu bài kìa ! Mod đâu ! "Xử" đê !

    MITDAC@.....


    The Fool On The Hill
    Sees the sun going down, and the eyes in his head
    See the world spinning around...!
  9. minosche

    minosche Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đêm giật mình tỉnh giấc. Thấy mình đang ở giữa Sài Gòn mà thật cô đơn, trống vắng. Phải chăng vì anh đang ở xa Sài Gòn?
  10. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Ôi nguời đẹp Quick!
    Đêm về trên bánh xe lăn
    Tôi trăng viễn xứ, hồn thanh niên vàng
    Tìm tôi đèn thắp hai hàng
    Lạc nhau cuối phố, sương quàng cổ cây
    Ngỡ hồn tu xứ mưa bay
    Tôi chiêng trống gọi, mỗi ngày mỗi xa
    Đời tan, tan nát chiêm bao
    Tôi trăng viễn xứ, sầu em bến nào (2)
    Đêm về trên chiếc xe qua
    Nhớ tôi xa lộ, nhớ nhà Hành Xanh
    Nhớ em, kim chỉ khứu tình
    Trưa ngoan lớp học chiều lành khóm tre
    Nhớ mưa, ôi nhớ mưa !
    Nhớ mưa buồn khắp Thị Nghè
    Nắng Trương Minh Giảng, lá hè Tự Do
    Nhớ nghĩa trang xưa, quê hương bạn bè
    Nhớ pho tượng lính, buồn se bụi đường

    If one day I die, would u cry for me?

Chia sẻ trang này