1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm Noel các bạn làm gì?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi traitimvn79, 10/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    Đêm Noel các bạn làm gì?

    Ngày còn ở việtnam vào đêm noel tôi thường đi chơi,ra đường xem sự náo nhiệt của phố phường.
    Có lẽ ai cũng biết ngày noel là của những người theo đạo thiên chúa,tôi theo đạo phật mà cũng thấy lòng rất vui khi mùa noel tới!Có lẽ vì khi đó là gần dịp cuối năm,không khí chuẩn bị cho những ngày lễ lớn như noel,tết tây và cả tết dân tộc nữa rất náo nức.
    Đêm noel là đêm mà nhiều điều ước sẽ thành hiện thực(nghe nói vậy),dù tin hay không nhưng tôi ngĩ có lẽ ai cũng có mong muốn riêng của mình vào ngày này.
    Tôi mong mùa noel năm nay sẽ có một sự thay đổi lớn với mình.Rất rất mong nó sẽ là sự thật!
    Bên này đường phồ đã rực rỡ đèn và cây thông cũng đã được để vào vị trí của nó,chỉ có mỗi lòng mình là vẫn còn chưa yên!
    chúc mội người một mùa giáng sinh vui vẻ và hạnh phúc!
  2. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Tưởng trong này bác rủ mọi người đi đú đởn.
    Vào đọc được cái dòng đầu tiên là chán tưởng chết rồi.
    chẳng sơ múi được gì nên em lượn.
  3. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
  4. linhcc

    linhcc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng của bạn giống mình quá, mình cũng mong có một sự thay đổi lớn trong Giáng Sinh này.
  5. viethoang_hn

    viethoang_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Ai ở HN offline phát đi
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Dân xứ mình cũng có theo đạo nhiều đâu . Thôi giáng sinh cứ theo truyền thống đi nhà thờ là hợp lý nhất !
    Còn tuỳ các bác trong forum này có định tổ chức offline ko?
  7. heongoc

    heongoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Đêm Giáng sinh trời hơi lạnh. Cô bạn lại sinh nhật đúng vào đêm đó, dẫn nàg đi dạo cũng ấm áp lắm chứ nhỉ
  8. TMP

    TMP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    giáng sinh vui thật đấy, tuy không phải là ngày lễ của người Việt NAm nhưng mà giới tre Việt NAm cũng đón noel thật vui vẻ, và tràn đầy hạnh phuc......noel đi chơi là thích nhất, buổi tối có thể đi dạo ...... hoặc đi uống cà phê, nói chung là vui...... không phải bàn
    Chúc cho những thành công và chiến thắng sẽ đến với bạn, Tôi biết rằng với niềm tin tưởng sâu sắc, với sự lạc quan lớn lao của ḿnh, Các bạn sẽ vượt qua mọi khó khăn và thách thức trước mắt và vị ngọt ngào khi về đích đang đón chờ bạn.... Giáng Sinh vui ve... :))
  9. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Em chưa bao giờ đi chơi Noel cả vì toàn vào dịp thi học kỳ 1 , chán thật!!!
  10. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Chị bạn ngồi nói chuyện Noel với em thế này:
    Ngày Noel là ngày dành cho dân theo đạo, ngày này những người thờ cái cây thánh giá kéo nhau ra đường đông như chảy hội, chen chúc vào nhà thờ kiếm chỗ từ sớm không sợ hết chỗ. Thế nhưng dân theo đạo phật cũng đú đởn nhảy vào, cũng chẳng cầu chúc gì đâu nhưng cứ chen vào xem cho thoả mắt (chẳng biết xem cái khỉ gì hay lại tranh nhau miếng bánh thánh), chẳng giải quyết được gì cho mình còn phiền hà người khác. Thế nhưng khổ là chen vào thì đủ trò hay ho trong đấy.
    Chị bạn em may mà đi cùng người yêu nên không sao chứ không là nát người rồi.chẹp...đúng là mệt không thể chịu được. Đua đòi không phải đạo là nó như thế đấy!

Chia sẻ trang này