1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm Noel các bạn làm gì?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi traitimvn79, 10/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    . Đua đòi không phải đạo là nó như thế đấy!
    __________________________________________________
    Ngày còn nhỏ,ở nơi mình ở cũng có một chị theo đạo thiên chúa.Chị kể nhiều điều về ngày noel lắm,đâm ra cũng tò mò.Nhưng cuối cùng chẳng dám đến nhà thờ lớn vì sợ chen nhau (thiệt thân)và cái bánh thánh cũng chẳng đến miệng vì mình có theo đạo giáo đâu.
    Qua đây thấy ngày lễ này như ngày tết âm lịch vậy vui và nhộn nhịp hơn cả năm mới.Nhưng không phải vì họ đến nhà thờ đâu(thanh niên họ không thích)mà vị họ được nhận quà va những món quà ấy nhiều lúc chính là điều họn mong ước mà gia đình biết.Chẳng hạn se hơi,xe máy,máy tính.....và cả những thứ rất bình thường như một đôi găng tay.
    Những ¨món quà còn tuỳ nền kinh tế,nhưng đó là tấm lòng của mọi người trong gia đình.Thật đầm ấm và hạnh phúc khi nhận những món quà ấy phải không?
    Mình hay được gia đình cho money vì lớn rồi nhưng trong lòng vẫn nghĩ chỉ cần một món quà nhỏ thì giá trị của nó còn lớn hơn nhiều!
    Các bạn hãy thử tặng ai đó mà bạn yêu quý một món quà vào ngay này xem người ấy sẽ cảm động lắm đó!
  2. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến Noel chỉ làm thêm buồn.Noel năm nay chắc mình làm ....thinh quá hic hic
    Bài thánh ca đó còn nhớ ko em?? Noel năm nào chúng mình có nhau
  3. muangoclan

    muangoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Đêm Noel phải ra đường một phát, hi vọng là trời sẽ ko lạnh như mấy hôm nay.
  4. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    Một lời chúc trong đêm noel chẳng có ý nghĩa mấy bằng khi được nhận một món quà!
    Như năm mới việt nam vậy,có mấy cô cậu bé chú ý tới người lớn chúc gì đâu.Chỉ quan tam mừng tuổi bao nhiêu money thôi!
    Hình ảnh nào sẽ đọng lại để bất cứ ai cũng muốn lại một mùa gia"g sinh tới?
    Theo riêng bản thân tôi là cây thông được trang trí đèn mầu rực rỡ và những gói quà ở dưới gốc thông.Nhìn thấy chungváo mùa hè cũng ngỡ noel rồi!
    Tôi thích nhất mở quà đêm noel,vậy mà được mở có mỗi một lần!bây giờ lớn rồi tự mua quà cho mình hihihihihihihi.......,mà lại chẳng có cả cây thông nữa(bận quá và mệt nữa chỉ muốn ngủ thôi)
  5. DAMOUR

    DAMOUR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    noel, tốt nhất là chẳng nên đi đâu cả , đường phố toàn nguời là người, quán cafe thì chật ních , thà cứ ở nhà , nghe nhạc, rủ mấy đứa bạn đến ...buôn dưa lê có lẽ là hay hơn
  6. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Chúc Be'' một điều sớm nhất nhé
    ---Giáng sinh vui và niềm tin mới. Ước gì ta có thể mang lại niềm vui nhỏ nhỏ cho bé lúc đó, ước gì nhìn thấy mắt Bé long lanh niềm hạnh phúc khi đón năm mới về, ước gì ta có thể cùng Bé đứng trên tầng cao nhất, nhắm mắt hít khí lạnh đêm giáng sinh rồi cùng ước, cho dù điều ước của ta và Bé không thể giống nhau nhưng chỉ cần gần nhau thế là đủ.........cho mọi điều, Bé nhỉ. Đã bao giờ Bé nhìn thấy mưa sao băng, có thể là chưa phải không, và khi ta nhìn thấy ta sẽ ước thay Bé nhé, sẽ cùng mong cho tất cả đều khoẻ và hạnh phúc.
    Mọi điều tuy sớm nhưng có lẽ sẽ là đúng lúc với ta, chúc Bé sớm thế Bé có cười không nhỉ, chắc là có. Không sao, ta vẫn hiểu Bé, ngay cả nụ cười. Hãy dành tặng nụ cười ngọt ngào nhất cho một điều gì đó, một ai đó cần, có thể mọi người đều cần Bé ạ, ngay cả Bé. Ta đang đứng trưỡc một cảnh rất đẹp, một vườn hoa, một con đường dẫn ra biển, hai bên đường đều là hoa, nhiều màu lắm, hai chiếc ghế nằm. Khi ta lạc vào cảnh đó ta như được thả mình, thấy mình yên bình dù xung quanh mọi điều đều giả dối, tương phản. Nhưng mọi cái sẽ qua nhanh thôi, duy chỉ có cảnh đó là tồn tại mãi, vì nó được để trong trí nhớ, kí ức và có thể là mơ ước, mà những thứ đó không thể lấy đi, ta sẽ tặng lại điều đó khi một điều gì đó đến. Ta sẽ cho Bé biết sau nhé, đây vẫn là bí mật
    .
    Bé yêu của ta--------mạnh mẽ---------hãy để trái tim đập theo đúng nhịp của nó đừng điều chỉnh. Ok.
  7. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Gửi gấu mẹ vĩ đại của bé : bé chúc trước noel được không nhỉ ? Cho nó có không khí . Noel anh đi chơi đến mấy giờ thì về để bé còn làm 1 cô gái tuyết ?
    Bé chỉ muốn mãi nhìn thấy anh cười , lúc anh cười với bé sao mà bé lại thấy mình nhỏ xíu đi . Cứ mãi như thế , dù 0 còn gặp nhau và được ở bên nhau nữa.
    Noel 0 có gấu mẹ , bé sẽ đi nhà thờ , bé thích thánh ca !
  8. muangoclan

    muangoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Chúc mọi người Giáng Sinh vui vẻ
  9. mammam_hihi

    mammam_hihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Đêm Noel , mọi người chắc sẽ vui lắm.
    Ước gì mình được thử cái cảm giác chen chúc trong nhà thờ, hòa mình vào dòng người đông nghẹt, nhìn mọi người cười nói vui vẻ .Ah, chắc bọn trẻ con hôm đó cũng sẽ được bố mẹ cho đi chơi, ngắm bọn nó nghịch ngợm chơi đùa thật thích.
    Một mình, lang thang trên phố, lặng lẽ ngắm mọi người hạnh phúc cũng là một cảm giác thú vị.
  10. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Chủ đề này hot quá, chắc có nhiều người vào. Nên vào xin hỏi các bác một vấn đề rất quan trong...với tôi. hề hề. Ở hà nội, bể bơi nước nóng mùa này ở đâu có nhỉ, giá vé thế nào? Xin cám ơn và xin lỗi.

Chia sẻ trang này