1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm Noel các bạn làm gì?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi traitimvn79, 10/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Ngày xưa,đối với tôi Giáng sinh không là một ngày gì cả.Vẫn tự cho rằng-nó không giành cho mình.Thời gian qua đi...cùng với thời gian tôi vẫn thường tặng cho chính mình những gì đó mình thích vào một dịp đặc biệt,tôi bắt đầu nghĩ đến nhiều điều.Đâu đó,tôi đã đọc được rằng Noel là ngày của lòng nhân ái và sự yêu thương,là dịp người ta mở rộng lòng mình,mang lại và hy vọng những điều tốt đẹp cho những người thân yêu...và kể cả những người xa lạ.
    8 năm trước,tôi bắt đầu nhận được món quà Giáng sinh đầu tiên.Đó đều là những chiếc chuông gió...Đã có vài món quà Giáng sinh...tôi cất nó rất sâu trong một chiếc hộp và không bao giờ nhìn lại.Có món quà...tôi cảm thấy hạnh phúc vì nhận được nó...từ tay thằng em mình vẫn nghĩ còn chưa biết nghĩ nhiều.Mang tặng cho bạn bè...năm này qua năm khác,chẳng phải để nhận lại cái gì...chỉ đơn giản là sự biết ơn và yêu thương tôi giành cho họ.Vài Giáng sinh,tôi lang thang trên đường phố Hà Nội với đứa này ...ngồi nói chuyện hay đi cùng với đứa kia.Bao giờ cũng rất gần Nhà thờ Lớn,nhưng chẳng bao giờ chen vào được.
    Mỗi một Giáng sinh qua đi,mỗi một lần cầu chúc cho mọi người những điều tốt đẹp,cảm thấy hài lòng vì...ai đó ít nhất cũng đã nhận được lời chúc của mình.Cho và nhận là những điều không bao giờ tách rời nhau...Chẳng biết khi con người không tin vào lòng tin của chính mình,không tin vào lòng tốt vẫn còn tồn tại,họ sẽ sống thế nào...
    Năm trước,bắt đầu ngồi tìm từng cái card để gửi qua hòm thư điện tử.Gửi đến mọi người lòng nhân ái và sự yêu thương.Và hy vọng những điều đó sẽ được mang đến cho rất nhiều người khác.Năm nay...nghĩ đến thằng em đang ở xa,nghĩ đến cả một đứa bạn còn ở xa hơn nữa...và cả những người vẫn còn đang sống trong lòng Hà Nội,nghĩ đến quá khứ,mọi điều đã qua,mọi điều sẽ đến...Thấy mình vẫn chưa có gì thay đổi...
    Năm nay,Giáng sinh lại đến.Tôi sẽ cùng người tôi yêu quý lang thang trong lòng Hà Nội,để nhớ về rất nhiều người,và cùng cầu chúc cho rất nhiều người.Nếu như bạn nhận được những lời chúc của tôi,đừng bao giờ nghi ngờ nó.Đó là tất cả điều tôi mong muốn.Và có nghĩa là...bạn là một người bạn của tôi.Cảm ơn rất nhiều vì điều đó.
    Giáng sinh vẫn luôn là ngày của lòng nhân ái và sự yêu thương.Của mỗi người.....
  2. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Heheh belysy đang làm cho PSV á... Cho ít thông tin để tìm hiểu cái nhỉ... thuymp cũng có mấy người bạn bên đó á :D
  3. macaca

    macaca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Một mình đi trên đường phố, thấy không khí Noel đã tràn ngập khắp nơi. Khắp nơi là những bài hát Giáng Sinh, và những cây thông... những thứ chỉ có trong mùa Noel. Chợt giật mình, đã 3 cái Noel rồi. và ngày mai lại là Noel. Làm gì nhỉ? Chưa có một kế hoạch gì cụ thể, cũng muốn nhấc điện thoại lên để gọi cho một người nào đó rồi lại biết rằng không thể. Những tấm thiệp mừng Noel mới mua hôm nào để gửi về nơi đó, giờ vẫn nằm yên. Chẳng gửi được, Bao nhiêu là dự định, thế mà mọi thứ lại tuột khỏi tầm tay chỉ trong chớp mắt. Noel? Làm gì nhỉ? Có lẽ nào, sẽ là một ngày bình thường như bao ngày khác?
  4. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay đã là 24 rồi,tối nay là đêm noel mà chưa mua được món quà nào cả!
    Có lẽ cần phải nhanh chân không mọi thứ sẽ không còn ở cửa hàng nữa.
    Cái không khí của ngày 24 bên này chẳng khác gì ngày 30 tết ở viêtnam cả.Đường phố vắng tanh,có lẽ trong mỗi can nhà giờ này đều đã có đủ cây thông và những món quà được gói rất cẩn thận rồi.
    Hai ngày tới không thể vào net được vì ở đây các cửa hàng đều đóng cửa(dùng máy hiệu mà),nhân tiện hôm nay chúc mọi người một nole vui vẻ và hạnh phúc.Chúc cho mọi ước mơ của mọi người thành hiện thực(tôi cũng tin điều này nếu mình luôn nghĩ tới nó và phấn đấu!).
  5. heongoc

    heongoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Đựơc nghỉ học hết tuần. Về nhà cho sướng. Mình không có thói quên chơi Noel. Từ nhỏ tới giờ chưa đi lần nào cả. Về ngủ
  6. xxincluxx

    xxincluxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Ta Lại Có Giấc Ngủ Dài....ước gì ngày nào cũng là đêm noel hehhe
  7. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Đêm nôen tôi ngồi đây, post bài. , Oài 4h20p rồi, sang ngày nôen roài.
    Merry chirstmast & Happy new year !!!!!!!!!!!
  8. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Nằm nhà,xem phim,ngủ.
  9. heongoc

    heongoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Thế là cũng đã qua đêm Noel, chuẩn bị tới năm mới. Đêm 31 này chắc lại nằm nhà xem TV thôi. Đi chơi chán lắm (vì không có con gái đi chung)
    Tại sao ta không thể tập cho mình thói quen đi chơi đêm trong những ngày đặc biệt nhỉ? Có lẽ tại mình sợ... lạnh
  10. Traisuxuongmu

    Traisuxuongmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà đánh tả lả , hát Karaoke cả đêm, có con gà béo đến 100 pound làm anh em thức đến 6h sáng, vừa ngủ dậy viết bài chia vui cùng anh em TTVNOL
    Merry Christmas and Happy New Year

Chia sẻ trang này