1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm Noel các bạn làm gì?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi traitimvn79, 10/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    , tớ ko làm cho PSV muh tớ đi ăn ké theo PSV . Nếu ấy cần thông tin gì cứ nói, ngày hum sau tớ sẽ đưa cho ấy các câu trả lời muh ấy cần
  2. mammam_hihi

    mammam_hihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Noel, được đi chơi mà chẳng đi đâu, đàng chôn đời mình ở hàng net 3 tiếng liền.
    Chưa thấy ai như mình, khi không được đi chơi thì bao nhiêu đứa rủ, đến khi tự do như thế thì lại chẳng có ma nào đi cùng, Khổ nỗi, dắt xe ra ngoài đường chẳng biết đi đường nào để đến nhà thờ, chẳng biết đi đến đâu mọi người hay tụ tập, lòng vòng ngoài đường rồi lại phải hỏi đường về thì cũng hâm------->đành ôm nỗi buồn to đùng một mình vậy(nghĩ tới giờ vẫn còn thấy hơi..........)
  3. boxwehn

    boxwehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Đêm Noel của tôi thì đứng chơ vơ giữa đồng không mông quạnh. Vài ngôi nhà lẻ loi với những tiếng chó sủa vu vơ. Không thể gọi được taxi cũng như không dám gõ cửa nhà người ta để hỏi đường.
    To vo quoc tuan: nếu ở HN thì có mấy bể bơi nước nóng. Đỉnh cao là Deawo, tôi chưa vào đấy nên không biết thế nào. Ngoài ra có bốn mùa ở Trần Hưng Đạo. Bể này nếu lấy vé chui từ người trông xe thì rẻ hơn mua vé, khoảng 30 nghìn. Bể thứ 2 bể bơi nước mặn ở Ngọc Khánh, giá vé 35 nghìn. Nếu muốn ngắm các em xinh tươi thì đến đây. Còn nếu muốn bơi và tập thể thao thực sự thì đến Bảo Sơn, giá vé cũng vậy. Tôi hay đi Bảo Sơn vì bể vắng, phòng tắm sạch và được xông hơi miễn phí. Nhân viên Bảo Sơn tất nhiên là niềm nở hơn những nơi khác rồi. Tuy nhiên có những hôm cả bể có mỗi mình mình bơi. [8D Được cái nọ thì phải mất cái kia vậy.
  4. yellow_flower

    yellow_flower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Với người không theo đạo như tôi có lẽ tôi nghĩ Noel là một dịp và cơ hội để bạn bè, người thân và đặc biệt để những người yêu nhau đi chơi. Bởi vậy thực sự cảm thấy xót xa và chạnh lòng khi đọc Noel của Boxwehn!!!
    Với tôi chẳng cần đi chơi đâu cả, Noel ở bên người mình yêu thương thì bất cứ ở đâu cũng đã thấy hạnh phúc lắm rồi!!!
  5. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    Đi ăn tiệc va? vê? đi ngu?......thi?nh thoa?ng lo?ng lại chơi vơi vi? nhớ ai đó

Chia sẻ trang này